Tội phạm cướp giật, nhìn từ 2 phía

Thứ hai, 10/12/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, tại Đà Nẵng, tình hình hoạt động của loại tội phạm cướp giật trên những tuyến đường có nhiều diễn biến phức tạp với thủ đoạn táo bạo, liều lĩnh và nguy hiểm hơn rất nhiều. Thành phần tham gia cướp giật không đơn thuần là những đối tượng hình sự, những kẻ “nhàn cư vi bất thiện” mà còn có cả những sinh viên, học sinh... Từ một số vụ việc mà CATP Đà Nẵng đã làm rõ thời gian qua còn cho thấy, ngoài sự manh động của bọn tội phạm thì việc người dân chưa có ý thức tự biết bảo vệ mình, để tài sản hớ hênh, thiếu cảnh giác cũng là điều đáng báo động.

Những vụ cướp trên phố...

Là sinh viên đến từ những vùng quê nghèo nhưng do đua đòi, muốn có tiền tiêu xài và nhậu nhẹt nên Lê Tuấn Anh (1993, trú Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị) và Nguyễn Trường Long (1993, trú H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã lên kế hoạch đi cướp giật tài sản. 21 giờ ngày 15-8, sau khi mượn được cây kiếm tự tạo của một người bạn, Anh điều khiển xe máy BKS 38K1-07466 (đã che BKS) chở Long lòng vòng qua các tuyến đường thuộc Q. Ngũ Hành Sơn tìm kiếm “mục tiêu”. Đến 22 giờ cùng ngày, khi đến đường Ngũ Hành Sơn (P. Mỹ An), Long phát hiện chị Nguyễn Thị Như T. đang điều khiển xe máy chở chị Bùi Thị Thúy V. (1992, trú TP Đà Nẵng) nên bảo Anh ép sát xe. Phát hiện chị V. đang ôm chiếc ví (có hơn 2.640.000 đồng) trong người, Long giật lấy rồi bảo Anh tăng ga bỏ chạy nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, đuổi bắt. Biết lực lượng làm nhiệm vụ đang truy bắt mình nên chúng đã tăng ga, lạng lách đánh võng và rút kiếm ra để uy hiếp, chống trả quyết liệt nhằm thoát thân. Do chạy quá tốc độ nên khi đến đoạn đường gần ngã ba Nguyễn Văn Thoại - Trường Sa, xe của Anh va quệt vào người đi đường và bị ngã. Ngay lúc đó, lực lượng CA nhanh chóng áp sát, khống chế bắt giữ...


Các đối tượng cướp giật bị lực lượng CA bắt giữ. 

Do “nhàn cư” nhưng muốn nhanh có tiền để tiêu xài, 23 giờ ngày 20-11, sau cuộc nhậu với bạn bè, Trần Văn Tùng (1993, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) nảy sinh ý định cướp tài sản nên về nhà lấy dao lận vào người để hành sự. Sau đó, Tùng điều khiển xe máy Sirius BKS 43E1-038.86 chạy ra khu vực vắng người tại đường Hoàng Sa đợi “con mồi”. Sau gần 15 phút chờ đợi, Tùng phát hiện chị Nguyễn Thị Lệ T. (30 tuổi, trú Q. Ngũ Hành Sơn) điều khiển xe máy một mình đến nên bám theo. Khi đến khu vực cuối đường Hoàng Sa (P. Thọ Quang), thấy vắng người, Tùng đã vượt lên ép xe làm chị T. ngã. Tùng rút dao khống chế, uy hiếp buộc chị T. đưa tài sản nhưng bị từ chối nên đâm một nhát vào đùi nạn nhân. Trong lúc giằng co, 2 chiếc ĐTDĐ của chị T. văng ra đường nên Tùng cướp, rồi tiếp tục dùng dao uy hiếp buộc chị T. đưa tiền và nữ trang. Lúc đó, phát hiện có ánh đèn xe máy đang tiến lại gần, Tùng bỏ nạn nhân, lên xe tẩu thoát. Đến tối 1-12, đang trên đường mang 2 chiếc ĐTDĐ cướp được đi tiêu thụ thì Tùng bị CA bắt giữ...

Dây chuyền– tang vật của một vụ cướp được lực lượng CA thu giữ. 

Đừng là “mồi ngon” cho cướp

Ngoài một số vụ cướp mà kẻ thực hiện lên kế hoạch chuẩn bị hay dàn cảnh từ trước, đa phần là do người dân chủ quan, để tài sản có giá trị hớ hênh khi đi trên đường đã tạo điều kiện cho bọn cướp dễ dàng ra tay. Cụ thể, 16 giờ 30 ngày 12-10, Nguyễn Văn Sinh (1993, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) điều khiển xe máy BKS 43S3-9515 chở Lê Hoàng Nhân (1997, trú P. Vĩnh Trung) xuống đường Hoàng Sa (Q. Sơn Trà) chơi. Khi đến đoạn gần quán nhậu Bé Mặn thì Sinh và Nhân thấy chị Lê Thị Phương T. (1988, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang điều khiển xe máy, đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ nên Sinh cho xe vượt lên áp sát để Nhân  giật lấy sợi dây chuyền rồi tăng ga phóng chạy...  Trước đó, tối 14-8, chị Mai T.L. (1979, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở con là Đinh Q. Th. (2002) đi ăn kem. Khi đến đoạn bùng binh Trần Phú - đường 2-9 thì chuông điện thoại iPhone 3GS reo nên chị L. rút ra nghe. Ngay lúc đó, 2 tên cướp giật điều khiển xe máy từ phía sau vọt lên giật điện thoại bỏ chạy, mặc cho mẹ con chị L. ngã bị thương nặng.

 Đừng biến mình thành “con mồi” cho bọn cướp.

Không chỉ người dùng điện thoại đắt tiền và tài sản có giá trị mới lọt vào “tầm ngắm” của bọn cướp mà đối với người dùng những chiếc điện thoại “cục gạch” nhưng sơ hở cũng sẽ trở thành “con mồi” của bọn chúng. Điển hình, 21 giờ 30 ngày 10-10, Phạm Thế Vĩnh (1995, trú H. Chư Pưh, Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 92D1-14480 chở Trần Thanh Huy (1993, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) dạo phố. Khi đến đoạn gần Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, phát hiện một thanh niên vừa điều khiển xe máy, vừa nghe điện thoại nên áp sát giật lấy, mang đến cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Công Trứ (Q. Sơn Trà) bán được 170.000 đồng. Đến trưa 11-10, Vĩnh và Huy đã bị bắt giữ. Trước đó, 15 giờ 30 ngày 17-8, chị Nguyễn Thị Bích H. (1990, trú P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) đang cùng 2 người bạn tản bộ trên đường số 7 KCN Hòa Khánh thì có tin nhắn điện thoại nên chị H. lấy ra xem. Tuy nhiên, lập tức chiếc điện thoại “cục gạch” có giá 250.000 đồng của chị H. đã “bay” cùng với tên “ăn bay” Hồ Văn Kỳ Thoại (1975, trú  P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu).

Đại úy Nguyễn Quang Thông - Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn CS Cơ động kiêm Đội trưởng Đội Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác thuộc Phòng CSBV và Cơ động (CATP Đà Nẵng) cảnh báo: “Đối tượng mà bọn cướp giật thường nhắm đến là phụ nữ đi đường có mang đồ trang sức, túi xách hay những người vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại.  Khi phát hiện mục tiêu, bọn chúng sẽ áp sát xe để tên ngồi sau giật lấy rồi tẩu thoát mặc cho nạn nhận có thể bị tai nạn... Vì vậy, để bọn cướp không có cơ hội “ăn hàng”, ngoài việc lực lượng chức năng tăng cường công tác TTKS thì người dân cũng phải biết tự bảo vệ tài sản của mình. Không tạo cơ hội cho bọn tội phạm ra tay, đó là cách tốt nhất góp phần ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với bọn tội phạm cướp giật”.

Trí Dũng