Tottenham đủ sức đua vô địch Premier League?

Thứ sáu, 21/07/2017 09:47

Hậu vệ Kyle Walker rời Tottenham sang Manchester City với giá 45 triệu bảng. Đấy là bản hợp đồng rất hời cho Tottenham nhưng “cay đắng” nằm ở đằng sau ấy qua lời tâm sự của cầu thủ chạy cánh này. “Tôi rời Tottenham để hy vọng nâng cao những chiếc cúp vô địch”, Walker nói. Nghĩa là tuyển thủ Anh nhìn thấy Tottenham không thể đua vô địch dù mùa giải vừa qua đứng thứ nhì và mùa trước đó nữa đứng thứ ba. Lần cuối cùng Tottenham có được danh hiệu vô địch là League Cup năm 2008.

Chủ tịch Daniel Levy luôn chờ phút chót để mua cầu thủ giá rẻ.

Nhận định của Walker càng được củng cố hơn khi nhìn vào tình hình chuyển nhượng của các đại gia Premier League. Manchester United bỏ ra 75 triệu bảng cho Romelu Lukaku. Arsenal chi 52 triệu bảng cho Lacazette. Chelsea tiêu gần 70 triệu bảng cho hai bản hợp đồng. Ngay cả Everton cũng đã bỏ ra 90 triệu bảng mua sắm cầu thủ. Riêng đội nhì bảng Tottenham vẫn chưa có tân binh nào.

Chưa có tân binh nào nhưng không hẳn Tottenham không mua. Người môi giới cầu thủ nổi tiếng ở Premier League là Jon Smith bảo rằng Chủ tịch Tottenham là Daniel Levy có thói quen rút phút cuối. Ai cũng còn nhớ câu nói của Sir Alex Ferguson khi kết thúc vụ chuyển nhượng Dimitar Berbatov sang Manchester United vào ngày cuối cùng chuyển nhượng hè 2008: “Làm việc với Levy đau khổ còn hơn cả thay nguyên… cái hông của mình”.

Levy luôn đợi phút chót để ép giá đối tác: Bán thì đắt nhưng mua thì rẻ. Gần nhất là mùa hè vừa qua, Levy mua Sissoko từ Newcastle giá 30 triệu bảng khi còn đến tiếng đồng hồ nữa là đóng cửa thị trường chuyển nhượng; mua Nkoudou và mượn Lopez trước Sissoko cũng chỉ vài tiếng. Những cầu thủ khác của Tottenham tới sân White Hart Lane vào phút chót các kỳ chuyển nhượng còn có tiền đạo Son Heung-min, tiền vệ Erik Lamela, thủ môn đội trưởng Hugo Loris và tiền đạo Dampsey.

Tottenham hiện đang bắt liên lạc với ít nhất hai cầu thủ nhưng Levy cứ trì hoãn cho sang nửa cuối tháng 8 để bắt ép giá đối tác. Cầu thủ đầu tiên mà HLV Mauricio Pochettino cần là Ross Barkley của Everton. Cầu thủ thứ hai là hậu vệ Juan Foyth của Estudiantes. Nếu chỉ dừng lại hai bản hợp đồng ấy, Tottenham rất khó đủ lực lượng để chiến đấu trên nhiều mặt trận khác nhau để hy vọng tìm lấy ít nhất một danh hiệu. Ngoài ra, với sự đầu tư mạnh mẽ của các đối thủ lớn thì Tottenham rất dễ tụt lại phía sau. Tuy nhiên, cũng theo người môi giới Jon Smith thì nhiều khả năng Chủ tịch Levy tăng tốc vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng để có giá rẻ cho HLV Pochettino.

HƯNG NGUYÊN