Trả giá cho phút xốc nổi

Thứ hai, 04/10/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - 7 bị cáo đứng ở vành móng ngựa có tuổi đời từ 21 đến 25, chưa từng có tiền án. Tất cả đều sống tại TT Krôngklang, nơi sầm uất nhất của huyện miền núi Đăkrông (Quảng Trị) và đã tốt nghiệp THPT. Đối với nhiều thanh thiếu niên sống tại huyện nghèo nhất Quảng Trị này thì điều kiện sống và được học hành đến nơi đến chốn như các bị cáo là mong ước lớn lao. Chính vì thế, phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào cuối tháng 9 - 2010 được TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức xét xử lưu động đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến theo dõi. Và những án tù được tuyên cũng là lời cảnh tỉnh cay đắng đối với một bộ phận thanh thiếu niên dễ manh động, hành sự côn đồ, hung hãn coi thường tính mạng và tài sản của người khác.

Gần đây trên địa bàn Quảng Trị đã xuất hiện loại tội phạm hoạt động theo băng nhóm có tổ chức, phạm tội tập thể, có tính chất côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm thanh toán mâu thuẫn kiểu “xã hội đen” gây phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn. Điển hình như vụ án xảy ra vào tháng 5 - 2010, tại TP Đông Hà (Quảng Trị), nhóm của Nguyễn Thanh Long gồm 7 đối tượng mang theo kiếm sắc nửa đêm giật cửa xông vào nhà người khác đánh, chém để giải quyết mâu thuẫn giúp người quen khiến 2 người bị thương tích nặng gây hoang mang dư luận.

 Trần Đức Nhật (ảnh nhỏ) và một phần hiện trường vụ án.

Tuy vụ án Trần Đức Nhật và đồng bọn xảy ra trước đó không nhuốm màu “xã hội đen” như vụ án trên, song với người dân miền núi Đăkrông hiền lành từng chứng kiến vụ việc thì vẫn còn rùng mình ớn lạnh mỗi khi nhắc đến và là nỗi ám ảnh thực sự.

Trở lại thời gian vào cuối trưa 14-9-2009, quán nhậu Thanh Bằng (ở TT Krôngklang) lúc ấy đang hồi “cao điểm”. Một bàn nhậu ở phía tây gồm 6 thanh niên là: Đỗ Trọng Hùng (1989), Hồ Thế Sơn (1987), Phan Công Dũng (1985), Nguyễn Trường Lâm, Phan Văn Vi và Nguyễn Như Quyền (đều sinh năm 1988) vô cùng rôm rả. Đang vui vẻ thì Hùng nhận được điện thoại của bạn là Trần Đức Nhật (1987). Vài phút sau, Nhật đã góp mặt cùng bàn nhậu và kể với đám bạn nỗi ấm ức trong lòng vừa gặp phải sáng nay.

Đó là việc Nhật lên vùng biên Hướng Hóa mua hàng hóa thì xảy ra xích mích giá cả với vợ chồng anh Đào Văn An (1976) và chị Lê Thị Mỹ Hương (trú thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, Đakrông). Kết thúc đôi co càng khiến Nhật tức giận và tính chuyện phải dằn mặt cho bõ ghét. Nghe Nhật kể, 6 người còn lại không hề can ngăn mà còn tích cực ủng hộ kế hoạch. Cả nhóm uống nhanh số rượu còn lại rồi ra đón ô-tô hướng về xã Hướng Hiệp không quên mang theo hung khí mà Nhật đã chuẩn bị.

 Chiếc xe 12 chỗ ngồi chạy đến Km36 QL9 thì đỗ xịch vào lề (đoạn xã Hướng Hiệp) trả khách. 7 thanh niên, một trong số đó tay cầm 3 ống tuýp kim loại phi 15 dài 0,8m xuống xe với dáng vẻ hầm hố rồi đi bộ thêm 50m rẽ vào nhà anh Đào Văn An. Sự xuất hiện của nhóm thanh niên đã gây sự chú ý của bà con địa phương, vốn dĩ chủ yếu là người Vân Kiều hiền lành. Hàng chục cặp mắt từ tò mò bất ngờ chuyển sang hoảng hốt khi đối tượng dẫn đầu chính là Nhật  xông vào đấm đá tới tấp anh An lúc ấy đang đứng ở gara ô-tô nhà mình. Khi nạn nhân chưa kịp phản vệ thì Sơn giật ngay một ống tuýp sắt từ tay Hùng quật liên tiếp vào người anh An. Hùng và Vi cũng chia nhau mỗi người một ống tuýp xông vào đánh An nhưng do không gian hẹp nên chưa đánh được. Một số người dân vào can ngăn còn bị Hùng và Vi đuổi đánh. Hiện trường vô cùng náo loạn, người hét, người hoảng sợ. Chưa dừng lại đó, Hùng quay lại phá ô-tô, dùng ống tuýp đập làm móp méo nhiều vị trí trên thân xe đồng thời ném đá làm vỡ kính cửa chính nhà nạn nhân. Vợ anh An là chị Hương cũng không tránh được nạn, bị Hùng dùng tay đánh vào mặt.

Trong khi đó, Lâm, Quyền và Dũng đang hỗ trợ đồng bọn đánh tiếp anh An thì bị chị Hương, anh Đào Văn Mùi và ông Lê Thanh Quyền (trú cùng thôn) ném đá ngăn cản. Bị ném đá, Lâm tức tối vớ lấy thanh gỗ dài 1,1m đường kính 5cm đánh thẳng vào tay ông Quyền. Còn Dũng lấy một con dao có lưỡi dài 25cm chém vào lưng ông Quyền. Cùng lúc này, anh An bị Sơn và Nhật đánh dồn dập và truy vào tận phòng ngủ. Thấy anh An nguy kịch, anh Đào Văn Mùi vào căn ngăn thì bị Sơn dùng ống tuýp đánh vào vai gây thương tích. Dũng cũng cầm dao chém vào đầu Mùi và người anh An. Dũng chưa hả cơn giận chém tiếp vào cửa, kính vỡ rơi loảng xoảng. Chị Hương còn bị Nhật đánh gây thương tích ở đầu. Sau khi “dằn mặt”, cả nhóm vứt hung khí xuống vệ đường rồi bỏ đi trước hàng trăm con mắt bàng hoàng và giận dữ.

Sau vụ bị đánh “hội đồng” trên, anh An bị tổng thương tích 18%; chị Hương thương tích 4% và anh Mùi bị 3%, riêng ông Quyền từ chối giám định. Tại phiên xét xử, 7 bị cáo đều tỏ ra thành khẩn khai báo và nhận thức được hậu quả do mình gây ra. Với tội “Cố ý gây thương tích”, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên y án sơ thẩm gồm: Nhật 36 tháng tù, Sơn 30 tháng tù, Dũng 24 tháng tù, Quyền 7 tháng tù. 3 bị cáo Lâm, Quyền và Vi cho hưởng án treo. Kết thúc phiên tòa cũng là thời điểm bản án có hiệu lực, Nhật, Sơn, Dũng và Quyền lặng lẽ lên xe CA về trại tạm giam trong bao nỗi dằn vặt và hối tiếc...

Bảo Hà