Trả giá đắt vì ma túy

Thứ năm, 30/07/2026 08:00

Ngày 29-7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Đồng Minh Thông (2000, trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng); Nguyễn Xuân Bình (2006, trú xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh); Trương Thanh Bảo (2001), Phạm Thái An (2002, cùng trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng); Văn Hùng (1996, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) về các tội: “Tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Phạm Thị Minh Thủy (1992, trú phường An Hải, Đà Nẵng) về tội: “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 30-8-2025, Đồng Minh Thông sử dụng mạng xã hội liên hệ với một người tên "Chảy" (không xác định được nhân thân, lai lịch) hỏi mua ma túy "nước vui" để sử dụng. Sau đó, "Chảy" thuê Nguyễn Xuân Bình mang ma túy từ TP Hồ Chí Minh ra TP Đà Nẵng để giao cho Thông. Trước khi Bình đi Đà Nẵng, "Chảy" lập nhóm Chat lấy tên "Đà Nẵng" gồm 3 thành viên: Chảy, Bình và Thông để trao đổi, liên lạc trong quá trình giao ma túy.

Theo hướng dẫn của "Chảy", Bình đến một đoạn cánh đồng trống ở TP Hồ Chí Minh lấy một hộp giấy, bên trong có 30 gói "nước vui", rồi đón xe khách đi Đà Nẵng. Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, Bình đến TP Đà Nẵng, mang theo hộp giấy đựng "nước vui" trong ba-lô và được Thông hướng dẫn đến thuê khách sạn trên đường An Dương Vương (phường Ngũ Hành Sơn) nghỉ. Đến tối, Thông đến khách sạn gặp Bình, lấy 1 gói "nước vui" đem đi sử dụng để kiểm tra chất lượng.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Thông liên hệ nói Trương Thanh Bảo đặt phòng ở quán Air Force One trên đường Lý Thánh Tông (phường An Hải, Đà Nẵng) để sử dụng ma túy và đến studio của Thông lấy bàn DJ, đánh nhạc mang đến quán. Bảo liên hệ với nhân viên quán Air Force One là Phạm Thái An đặt phòng để cả nhóm chơi nhạc DJ và sử dụng ma túy thì An đồng ý. Do có việc bận, không có mặt tại quán nên An báo lại với Phạm Thị Minh Thủy (chủ quán Air Force One) về việc Bảo đặt phòng.

Sau đó, Bảo liên hệ rủ Văn Hùng mua ma túy đem đến quán để cả nhóm sử dụng. Hùng liên hệ qua Telegram với một người có tên là "Zeno", hỏi mua 1 chỉ ketamine và 1 viên thuốc lắc với giá 1,5 triệu đồng. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Bảo, Thông và Bình đến quán Air Force One. Tại đây, Thông lấy gói "nước vui" đưa lại cho Bình. Cả ba được Phạm Thị Minh Thủy hướng dẫn vào phòng VIP 2. Bình lấy gói ma túy "nước vui" để trên bàn rồi Bảo lấy gói "nước vui" mở ra và đổ vào trong chai nhựa để cả nhóm sử dụng, còn Thông kết nối USB với máy DJ đánh nhạc đề “bay, lắc” khi sử dụng ma túy.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Hùng đến quán và được nhân viên dẫn vào phòng VIP 2. Lúc này, Hùng lấy gói ketamine và viên thuốc lắc vừa mua để trên bàn, Bảo lấy viên thuốc lắc bẻ nhỏ ra để ai dùng thì tự lấy. Sau đó, Hùng lấy gói ketamine đổ ra đĩa sứ, Bình đưa thẻ nhựa cho Hùng xào ketamine để cả nhóm sử dụng.

Khoảng 30 phút sau, Thủy đi vào phòng VIP 2 thì Bảo, Thông, Bình, Hùng đang sử dụng ma túy và nghe nhạc; trên bàn có ketamine, thuốc lắc và "nước vui". Bảo rót một ly ma túy "nước vui" đưa cho Thủy sử dụng. Thủy biết đó là ma túy nên chỉ đổ vào miệng mà không nuốt, sau đó đi ra ngoài vào phòng vệ sinh nhổ.

Đến 0 giờ 15 ngày 1-9, khi Bảo, Thông, Hùng, Bình đang sử dụng ma túy tại phòng VIP 2 thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Nẵng, kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ các tang vật liên quan.

Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Đồng Minh Thông 29 năm tù về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Nguyễn Xuân Bình 28 năm tù về 2 tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; các bị cáo: Trương Thanh Bảo, Văn Hùng cùng mức án 8 năm tù; Phạm Thái An 7 năm tù đều về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và bị cáo Phạm Thị Minh Thủy 7 năm tù về tội: “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

LÊ VƯƠNG