Trao danh hiệu cao quý cho 183 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Thứ năm, 25/02/2016 08:01

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-2, UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 183 mẹ trên địa bàn TP Đà Nẵng (1 mẹ còn sống và 182 mẹ hy sinh, từ trần). Đến dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố...

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh trao danh hiệu cao quý cho đại diện thân nhân
các mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Trần Thọ trao danh hiệu cao quý cho đại diện thân nhân
các mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Huỳnh Đức Thơ ôn lại truyền thống chiến đấu vẻ vang, hào hùng của dân tộc ta qua các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước. Qua đó ghi nhận, tri ân và biết ơn những cống hiến, hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đi trước; đồng thời bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn vinh sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng cao cả của các mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng chí nhấn mạnh: Non sông đất nước Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng được vẻ vang, rạng rỡ như ngày hôm nay là nhờ sự anh dũng hy sinh không kể xương máu của hàng ngàn, hàng vạn những người con ưu tú của dân tộc. Đó là những cống hiến của các anh hùng liệt sỹ, các anh chị em thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, các gia đình chính sách.

“Năm tháng sẽ qua đi, nhưng lịch sử dân tộc, con người Việt Nam sẽ lưu truyền mãi những tấm gương về sự hy sinh cao cả, tinh thần dám xả thân vì Tổ quốc của các anh hùng, liệt sỹ. Mỗi khi lật lại từng trang lịch sử, chúng ta không thể nén được cảm xúc bồi hồi, khâm phục dũng khí của các mẹ, các chị đã hiến dâng trọn đời mình và cả những người con, người chồng yêu quý nhất cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Quá khứ chiến tranh chứa đựng cả vinh quang và sự mất mát tột cùng”, đồng chí Huỳnh Đức Thơ xúc động nói.

Để tri ân, báo đáp công lao to lớn đó, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã không ngừng xây dựng, ban hành và thực hiện nhiều chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, nhằm tri ân, đáp trả công ơn của những người đã hiến thân mình cho đất nước. Riêng tại Đà Nẵng, gần đây nhất là ngày 24-12-2015, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định 2945 phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Huỳnh Thị Chước (1915), ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (hiện còn sống) và 182 mẹ đã hy sinh, từ trần (nâng tổng số mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố lên 3.271 mẹ, trong đó có 264 mẹ còn sống). “Đây là dịp để chúng ta tôn vinh, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ, người có công với đất nước, với cách mạng và cũng là dịp để chúng ta giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ”, đồng chí Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Công Trí trao danh hiệu cao quý cho đại diện thân nhân
các mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ trao danh hiệu cao quý cho đại diện thân nhân
các mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo đồng chí Huỳnh Đức Thơ, trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống cho các thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng đã trở thành chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của thành phố. Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công nhằm tạo điều kiện cho thương binh, gia đình liệt sỹ được hưởng những chính sách ưu đãi, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với người dân tại địa phương. Đối với TP Đà Nẵng, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng thành phố đã dành một nguồn ngân sách đáng kể (khoảng 30 tỷ đồng/năm – PV) để thực hiện các khoản chi thường xuyên và trợ cấp cho các ngày lễ, tết cho các gia đình chính sách... Ngoài ra, thành phố còn thực hiện các chính sách vượt trội để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với cách mạng như bố trí đất cho các gia đình chính sách thực sự khó khăn về chỗ ở, miễn giảm, hỗ trợ tiền sử dụng đất, sửa chữa nhà. Đặc biệt trong năm 2015, thành phố đã kết thúc sớm 2 năm công tác giảm nghèo (giai đoạn 2013-2017); hoàn thành sửa chữa nhà ở và trao tặng tivi cho 1.189 gia đình người có công với cách mạng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Với niềm vinh dự to lớn được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý này, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí Huỳnh Đức Thơ tin tưởng các mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân sẽ luôn nêu cao truyền thống yêu nước, giữ vững phẩm chất tốt đẹp, xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. “Về phần mình, chúng tôi sẽ noi gương, học tập các thế hệ cha anh đi trước, cố gắng đem hết sức mình phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sỹ thành phố sẽ quyết tâm phấn đấu xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố giàu đẹp, hiện đại, công bằng, dân chủ, văn minh; một thành phố thực sự “đáng sống” như mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đặt ra”..., thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Huỳnh Đức Thơ hứa quyết tâm.

Doãn Hùng