Trên hành trình vì nhân dân phục vụ
Có một “mặt trận” được những cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng lặng lẽ vun đắp bằng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm. Đó là những căn nhà nghĩa tình, những học sinh nghèo được tiếp sức đến trường...
Điểm tựa của người dân
Mới đây, trong căn nhà mới ở xã Tiên Phước, niềm vui đã trở lại với gia đình em Nguyễn Thị Hiền Muội sau nhiều năm sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Cha mất sớm, mẹ mắc bệnh tim, một mình nuôi bốn người con ăn học. Có thời điểm, Hiền Muội từng nghĩ đến việc nghỉ học để phụ giúp gia đình.
Đúng lúc khó khăn nhất, Ban Thanh niên Công an TP đã trở thành điểm tựa cho Hiền Muội thông qua mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Cùng với kinh phí hỗ trợ hằng tháng, tuổi trẻ Công an còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tiếp thêm nghị lực để em tiếp tục đến trường. Vừa qua, chương trình “Ngôi nhà 19-8” tiếp tục hỗ trợ 60 triệu đồng để gia đình Hiền Muội xây dựng ngôi nhà mới, giúp gia đình ổn định cuộc sống.
Câu chuyện của Hiền Muội là một trong nhiều mảnh đời được tuổi trẻ Công an TP đồng hành trong những năm qua. Thông qua các chương trình “Đồng hành cùng em đến trường” và “Em nuôi của Đoàn”, đến nay Ban Thanh niên Công an TP đang nhận đỡ đầu 51 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không ít em từ chỗ đứng trước nguy cơ bỏ học đã tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở.
Theo Thiếu tá Bùi Anh Đức- Trưởng ban Thanh niên Công an TP, điều quan trọng nhất không phải là giá trị vật chất mà là giúp các em có thêm niềm tin để vượt qua nghịch cảnh và trưởng thành. Chính suy nghĩ ấy đã tạo nên nét đẹp riêng của tuổi trẻ Công an TP: Không làm từ thiện theo phong trào mà lựa chọn đồng hành lâu dài với những hoàn cảnh khó khăn.
Ở tuổi 95, bà Huỳnh Thị Nhàn, trú xã Hòa Vang, chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được sống trong căn nhà mới. Căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát mỗi mùa mưa bão, trong khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn để có thể sửa chữa.
Biết được hoàn cảnh ấy, Ban Thanh niên Công an TP đã vận động cán bộ chiến sĩ, hội viên Hội Phụ nữ cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 100 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Trong ngày bàn giao, niềm xúc động hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ gần trăm tuổi khi nắm chặt tay các chiến sĩ Công an, rưng rưng…
Riêng trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Ban Thanh niên Công an TP đã tham gia xây dựng, sửa chữa hơn 150 căn nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách; huy động hàng trăm đoàn viên đóng góp gần 3.000 ngày công lao động, chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng những mái ấm nghĩa tình. Không chỉ đóng góp kinh phí, nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ còn trực tiếp vận chuyển vật liệu, đào móng, xây tường, lợp mái cùng người dân.
Những “người cha, người mẹ” áo lính
Nếu những mái nhà nghĩa tình mang đến chốn đi về bình yên cho người nghèo thì ở nhiều vùng quê của Đà Nẵng, những đứa trẻ kém may mắn lại lớn lên trong vòng tay của những “người cha”, “người mẹ” mặc áo lính.
Tại xã Vu Gia, mô hình “Em nuôi của Đoàn - Mẹ đỡ đầu” do Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an xã triển khai đã trở thành điểm tựa của nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em Trần Đình Lợi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Bảy, mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình thuộc diện cận nghèo. Em Huỳnh Đăng Tâm, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Đại Cường, không có cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Điều các em nhận được không chỉ là sách vở, đồng phục hay những phần quà, mà còn là sự quan tâm, động viên như từ chính người thân trong gia đình.
Ở vùng cao Nam Trà My, nơi mùa đông thường kéo dài trong giá rét, Ban Thanh niên Công an TP đã triển khai công trình “Nước ấm vùng cao”, tận dụng nhiệt từ bếp củi để tạo nguồn nước nóng phục vụ sinh hoạt cho học sinh tại các điểm trường Trà Linh, Trà Tập và Nam Trà My. Mô hình tuy giản dị nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hàng trăm học sinh có điều kiện sinh hoạt tốt hơn trong những ngày giá lạnh.
Trong khi đó, tại các bản làng vùng biên Tây Giang, công trình “Ánh sáng an ninh biên giới” với cả trăm trụ đèn năng lượng mặt trời đã góp phần thắp sáng nhiều tuyến đường dân sinh. Những ánh đèn không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm mà còn góp phần bảo đảm ANTT.
Ban Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an TP còn thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình trao học bổng, xe đạp, quà tặng cho học sinh nghèo tại Hiệp Đức, Phước Trà; thực hiện công trình “Hoa dâng Mộ Liệt sĩ” với hàng ngàn lọ hoa đá và cành sen đặt tại các Nghĩa trang liệt sĩ…
Những việc làm nhân văn, nghĩa tình là hình ảnh tiêu biểu của phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” mà tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng đang thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Nếu các mô hình “Em nuôi của Đoàn”, “Mẹ đỡ đầu” hay “Ngôi nhà 19-8” tiếp thêm nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn thì các công trình “Nước ấm vùng cao”, “Ánh sáng an ninh biên giới” hay những hoạt động hỗ trợ sau thiên tai lại góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân. Chỉ tính riêng năm 2025 và 7 tháng đầu năm 2026, tuổi trẻ Công an TP đã triển khai hơn 100 công trình thanh niên, thực hiện hàng trăm hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 10.000 lượt đoàn viên tham gia, huy động hàng chục tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Có thể mỗi việc làm chỉ là một hành động nhỏ, nhưng khi được thực hiện bằng cả trách nhiệm và tấm lòng của người chiến sĩ Công an thì đã tạo nên những giá trị lớn lao.
Chính những việc làm bình dị nhưng giàu tính nhân văn ấy đã góp phần tô thắm truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, để hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ được ghi nhớ bởi những chiến công trên mặt trận bảo vệ ANTT mà còn bởi trái tim luôn hướng về nhân dân, vì hạnh phúc và cuộc sống bình yên của nhân dân.
Quỳnh Chi

