Trộm tiền về... trả nợ!

Thứ bảy, 21/05/2022 07:34
Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hồng Vương (1990, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra làm rõ về hành vi: "Trộm cắp tài sản".
Đối tượng Vương cùng tang vật tại cơ quan Công an quận Sơn Trà.
Đối tượng Vương cùng tang vật tại cơ quan Công an quận Sơn Trà.

Trước đó, rạng sáng 16-5, anh P.P.T. (2001, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) đến Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) trình báo về việc kẻ gian đột nhập cửa hàng đặc sản Hương Đà (ngã tư đường Hồ Nghinh - Võ Văn Kiệt) của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Nhân Định trộm 1 két sắt bên trong có khoảng 300 triệu đồng, 1 đầu ghi dữ liệu camera.

Trong lúc cơ quan Công an đang rà soát lại các đối tượng có liên quan thì 8 giờ ngày 18-5, Nguyễn Hồng Vương đã đến Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà tự thú và khai báo hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng đặc sản Hương Đà. Theo đối tượng khai nhận, trước đây, Vương lắp đặt và sửa chữa hệ thống camera an ninh tại cửa hàng trên và biết rõ các vị trí ra, vào, nơi để tiền của cửa hàng Hương Đà nên nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 15-5, Vương đến quán nước vỉa hè tại ngã tư đường Hồ Nghinh - Võ Văn Kiệt và đợi nhân viên cửa hàng đặc sản Hương Đà về hết, Vương đi vào kiệt nhỏ ở phía cửa sau của cửa hàng, phá cửa sổ đột nhập vào trong. Vương đến khu vực quầy thu ngân, mở cửa tủ bàn thu ngân để kiếm tiền thì phát hiện 1 két sắt. Vương đã lấy cả tiền trong quầy và két sắt. Nhưng sực nhớ là có camera chống trộm, sợ hành vi bị phát hiện, Vương đã đi đến chỗ để đầu ghi dữ liệu camera an ninh ở căn phòng phía sau cửa hàng, dùng kìm cắt hết dây nối hệ thống camera an ninh với đầu ghi dữ liệu và lấy đi đầu ghi dữ liệu...

Mang được tài sản của cửa hàng Hương Đà ra ngoài, Vương chở két sắt, đầu ghi dữ liệu camera an ninh về nhà. Trên đường đi, do nóng lòng muốn khám phá "thành tựu" của mình, lại thấy chở theo két sắt quá cồng kềnh lại sợ bị lực lượng chức năng phát hiện, Vương đã dừng lại và dùng tuốc- nơ- vít cạy mở két sắt lấy số tiền gần 300 triệu đồng bỏ vào trong cốp xe. Sau đó, Vương vứt két sắt và đầu ghi dữ liệu camera vào thùng rác ven đường.

Số tiền lấy trộm được, Vương sử dụng 2 triệu đồng tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại thì cất giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vương khai nhận do nợ nần quá nhiều nên quyết định đột nhập trộm lấy tiền để trả nợ, tuy nhiên khi cạy két sắt thấy quá nhiều tiền nên Vương hoảng sợ và biết cơ quan Công an đang truy bắt mình nên Vương đến tự thú và trình báo vụ việc.

L.A.T