Cần làm rõ vụ việc người phụ nữ bị tố đánh 4 trẻ nhỏ nhập viện

Thứ năm, 25/04/2024 08:22
Mấy ngày qua, trên mạng xã hội facebook xôn xao, bày tỏ bức xúc trước vụ việc bà T.T.H.V. (trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) hành hung 4 đứa trẻ phải nhập viện điều trị. Cụ thể, ngày 22-4, tài khoản facebook X.D. đăng tải hình ảnh 4 đứa trẻ bị thương nằm bệnh viện điều trị và hình ảnh của bà V. kèm nội dung: “Mấy đứa trẻ chơi với nhau, cãi nhau, người lớn chặn đánh hết 4 đứa nhập viện. Giờ đứa thì truyền nước, đứa thì nôn mửa không ăn được gì cả...”.  Bài viết nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ bức xúc về hành vi người phụ nữ trên.
Bài viết chia sẻ trên facebook khiến cộng đồng mạng bức xúc.
Bài viết chia sẻ trên facebook khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Ngày 23-4, phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Thái Bình Dương tại thị trấn Tiên Kỳ (H. Tiên Phước, Quảng Nam) gặp các em nhỏ nói trên để tìm hiểu vụ việc. Theo em Phan Minh Tài (13 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước) kể, chiều 21-4, Tài cùng Phan Đình Tiến (13 tuổi), Phan Đình Anh (11 tuổi), Phan Đình Tiên (9 tuổi) thả diều ở cầu ông Thu gần nhà thì thấy bé My (l4 tuổi) cùng bé Phúc (15 tuổi) đi xe đạp điện chạy qua. Lúc này, Tiến trêu chọc bé My: “Chị mập quá coi chừng nổ lốp xe”. Bực tức, bé My dừng xe nắm cổ áo giằng co với Tiến. Sau đó, My nhặt đoạn cây sắn đánh vào chân Tiên, đạp xe làm Tiên ngã xuống đất.

“Lát sau, cô V. chạy đến hỏi: “mi là con của ai” rồi tát, đấm liên tiếp nhiều cái vào mặt và đạp vào bụng Tiến. Sau đó, cô V. lao đến đấm, tát nhiều cái vào đầu, người em Anh và Tiên. Bị đánh, chúng em hoảng sợ xin tha nhưng cô V. vẫn không dừng tay. Đến khi thấy cha mẹ chúng em chạy đến thì cô V. mới chịu buông tha. Hiện tại con cảm thấy đau đầu và buồn nôn, người mệt mỏi”, em Tài tâm sự.

Túc trực chăm con tại bệnh viện, anh Phan Văn Phú (36 tuổi, cha em Tài) bức xúc nói: “Mấy đứa nhỏ mâu thuẫn xô xát với nhau thì người lớn phải can ngăn, lý giải đúng sai. Đằng này, bà V. lại lao vào đánh tới tấp 4 đứa nhỏ phải nhập viện điều trị. Con tôi xuống cấp cứu lên cơn sốt, đau đầu, người mệt mỏi. Tôi đã làm đơn gửi Công an xã Tiên Cảnh tố cáo hành vi đánh người của bà V. Tối hôm qua (22-4), Công an xã đã đến bệnh viện lấy lời khai của 4 bé. Tôi mong muốn cơ quan Công an làm rõ, xử lý hành vi của bà V. đúng theo quy định pháp luật”.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, bà V. khẳng định không đánh 4 đứa trẻ nói trên. Theo bà V., hôm đó bà cùng với 2 con về nhà mẹ ruột ở xã Tiên Cảnh chơi. Chiều 21-4, bà V. đang ở nhà mẹ thì bé Phúc chạy về báo bé My (con bà V.) đang cãi nhau với nhóm trẻ nên chạy ra. Lúc này, My kể lại chuyện nhóm của Tiến chọc ghẹo và nhìn thấy có mấy đứa trẻ trên tay cầm đá. Sau đó, bà V. có la rầy, hăm dọa mấy đứa trẻ rồi dẫn bé My về thì có nghe đứa nói tục xúc phạm bà. Nghe vậy, bé My quay lại nói: “Sao lại chửi mẹ tao” rồi xảy ra giằng co với nhóm trẻ. Tôi can ngăn rồi dẫn bé My về nhà, lúc này phụ huynh của các bé kia cũng đến.

“Tôi chỉ dọa nhóm trẻ kia không được nói hỗn, chứ tôi chưa đánh chúng. Còn những vết trầy xước trên người 4 đứa trẻ có thể do trong quá trình xô xát với bé My trước đó. Sự việc xảy ra có phần lỗi do bé My nên tôi đã đến bệnh viện thăm các bé, cam kết với gia đình lo toàn bộ chi phí nằm viện. Việc gia đình chia sẻ nội dung bài viết trên mạng xã hội facebook là không đúng sự thật, tôi đã yêu cầu gia đình gỡ bài viết. Công an xã đã liên hệ làm việc, tôi cũng yêu cầu làm rõ vụ việc để trả lại trong sạch cho mình”, bà V. nói.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an xã Tiên Cảnh cho biết, đã nhận được đơn của anh Phan Văn Phú tố cáo việc con anh và 3 cháu bị bà V. hành hung phải nhập viện. Hiện Công an xã đang xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Q.TRANG