Trụ hạng, rồi sao nữa?
5 trận bất bại, trong đó có đến 3 chiến thắng ở chặng cuối V-League 2025/26 chính là nước rút ngoạn mục giúp SHB Đà Nẵng cập bến an toàn. Nhưng nếu nhìn bao quát cả hình trình, đằng sau đó có nhiều điều suy ngẫm.
Những tưởng sau một mùa giải phải xuống chơi hạng Nhất và tiếp đó là cú thoát hiểm ở trận play-off mùa giải 2024/25, SHB Đà Nẵng sẽ rút kinh nghiệm. Ấy nhưng, câu chuyện không hề đơn giản như cái cách mà CLB sông Hàn nghĩ như mục tiêu tốp 5 đặt ra ở lễ xuất quân dự V-League 2025/26.
"Yếu toàn tập"
Cũng chiêu binh mãi mã, nội ngoại đủ cả với hy vọng "tốt" hơn trước, nhưng những nhà làm bóng đá ở SHB Đà Nẵng hình như quên một điều rằng, nước lên thì thuyền cũng lên. Sự "đãng trí" này lập tức nhận lấy hậu quả. Cả lượt đi với 13 trận, thành tích của đội bóng sông Hàn cực kỳ bết bát và đáng báo động: chỉ thắng nổi 1 trận (2-1 trước Becamex TPHCM) hòa 4 trận, thua 8 trận, đạt 7 điểm, xếp thứ 14/14.
Thực tế u ám ấy thúc đẩy SHB Đà Nẵng phải hành động trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Vậy nhưng, kết quả vẫn không đổi. Sau vòng 21, tình hình của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cũng cực kỳ ngặt nghèo: đá 8 trận, nhận thêm 6 điểm (tổng 13đ), vẫn xếp thứ 14/14 đội.
Đà "xuống dốc không phanh" của SHB Đà Nẵng có nhiều nguyên nhân, nhưng rõ ràng nhất là điểm yếu về thể lực lẫn việc chiêu mộ "hớ" ngoại binh. Cả một giai đoạn dằng dặc, đội bóng Đà thành gần như "chấp" Tây. Cũng có chuyện không may như trường hợp chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng, nhưng đó chưa phải là lý do chính mà là SHB Đà Nẵng "yếu toàn tập".
Hay chẳng bằng may
May mà từ đáy vực, SHB Đà Nẵng nhận ra mình đang thiếu rất nhiều. May mà, từ những khó khăn của một vài CLB, SHB Đà Nẵng tìm kiếm về từ đó nguồn nhân lực chất lượng. May mà vào thời điểm phải thay tướng tới nơi, cầu thủ đã "biểu quyết" giữ HLV Lê Đức Tuấn ở lại. May mà khi nhiều cầu thủ như Makaric, Võ Nguyên Hoàng đạt điểm rơi phong độ, Becamex TPHCM lại rối ren và đuối sức. May mà lịch thi đấu giai đoạn cuối lại ủng hộ đội bóng sông Hàn...
Không thể phủ nhận rằng kể từ vòng 20, mặc dù chỉ kiếm được 1 điểm trong 2 trận gặp Thể Công Viettel (hòa 3-3) và Hà Nội FC (thua 1-2), nhưng lối chơi của SHB Đà Nẵng đã "sáng" hẳn. Chính vì kết quả khả quan trước 2 đội bóng mạnh hàng đầu giải đấu ấy, giúp các học trò HLV Lê Đức Tuấn tự tin hơn nhiều. Để rồi từ vòng 22 đến vòng đấu cuối cùng, SHB Đà Nẵng... bất bại. 5 trận thắng 3 (trước Becamex TPHCM, Hải Phòng, Đ. Thanh Hóa), hòa 2 (trước Công an TPHCM, H. Hà Tĩnh), đạt 11 điểm. Với ít hơn 1/5 số trận, đã kiếm được gần bằng số điểm 4/5 số trận còn lại, rõ ràng là màn nước rút ngoạn mục, nghẹt thở. Và dưới sức ép ngàn cân, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã lách qua khe cửa hẹp đầy kịch tính để tiếp tục ở lại với hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Nhiều nhận định cho rằng bước ngoặt thắp sáng hy vọng trụ hạng của SHB Đà Nẵng chính là ở vòng 24 (thắng Hải Phòng 2-0), nhưng đừng quên trận thắng Becamex TPHCM 2-0 trước đó ở vòng 22, đánh bại PVF- CAND 3-0 (vòng 14) và chiêu mộ hàng loạt trụ cột từ Đ. Thanh Hóa mới là yếu tố nổi trội hơn cả.
Ở vòng cuối gần như đã được "định khung" và trở nên dễ đoán, trong bối cảnh "lấy Thanh Hóa thắng Thanh Hóa" và kết quả đối đầu này bỗng chốc mang đến cho SHB Đà Nẵng lợi thế tuyệt đối, khi cả SHB Đà Nẵng, PVF- CAND và Becamex TPHCM cán đích với cùng một điểm số (24).
Nói hay không bằng may là vậy, dù không thể phủ nhận vài trò nổi bật của Quế Ngọc Hải, Makaric, Võ Nguyên Hoàng, Văn Toản.
Vĩ thanh
Nếu loại đi yếu tố may mắn, màn nước rút của SHB Đà Nẵng thực sự ấn tượng, tiêu biểu cho sự tổng hòa của đoàn kết từ trên xuống dưới, từ tinh thần không bỏ cuộc, sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân và chiến thuật hợp lý, quả cảm ở thời khắc mang tính quyết định.
Đó là một tập thể đáng mơ ước. Nếu có thêm ít sự bổ sung chất lượng, tương lai SHB Đà Nẵng sẽ không vất vả như mùa giải vừa kết thúc. Ấy nhưng... Đã có những "bóng gió" về những cuộc chia tay, và một thể vừa gắn kết, định hình ấy có thể sẽ mất đi ít hay nhiều mắt xích quan trọng? Vì vậy, một câu hỏi cũ cần SHB Đà Nẵng giải đáp: Trụ hạng, rồi sao nữa?
T.S

