“Trùm ma túy” thủ súng để phòng thân!

Thứ bảy, 21/03/2020 10:01

Từng 2 lần phải vào trại cai nghiện bắt buộc, lại vừa mãn hạn 4 năm tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thế nhưng, Lê Thanh Tùng (1983), HKTT P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) vẫn “ngựa quen đường cũ”. Không lâu sau khi ra trại, y tiếp tục đi theo vết xe đổ của mình, để rồi mới đây, ngày 19-3, Tùng một lần nữa bị các trinh sát Phòng CSĐTTP về ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng bắt quả tang cùng tang vật là 1kg ma túy tổng hợp (dạng đá), 267 viên thuốc lắc và 1 khẩu súng bắn đạn su...  

 Lê Thanh Tùng và Võ Đại Yên cùng tang vật thu giữ trong chuyên án.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSMT cho biết, Lê Thanh Tùng không phải là đối tượng lạ lẫm gì với các trinh sát ma túy thuộc Phòng. Sở dĩ, Tùng là đối tượng “có bề dày” cả về… “thành tích lẫn kinh nghiệm” trong hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Như đã nói ở trên, liên tiếp trong 2 năm (2003 đến 2005), Tùng phải vào trại cai nghiện ma túy bắt buộc. Chưa dừng lại ở đó, tháng 7-2015, Tùng bị TAND Q. Thanh Khê tuyên phạt 4 năm tù giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Giữa năm 2018, Tùng mãn hạn tù trở về địa phương…

Theo Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, vốn là đối tượng nghiện ma túy “có thâm niên”, lại thích ăn chơi, đàn đúm, muốn nhanh có tiền và ma túy để phục vụ nhu cầu bản thân nên Tùng nhanh chóng kết nối với các đối tượng ma túy trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng “bạn tù” để thiết lập đường dây ma túy mới. Đầu tháng 9-2019, Tùng được các trinh sát Phòng CSMT CATP đưa vào tầm ngắm. Cùng thời điểm này, Phòng CSMT CATP cũng đang xác lập chuyên án 919B mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Quảng Trị về Đà Nẵng tiêu thụ. Và chỉ thời gian ngắn sau đó, ngày 13-9-2019, Chuyên án 919B được Phòng CSMT triệt phá giai đoạn 1, bắt quả tang Nguyễn Duy Bằng (1979, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) và Phạm Công Hoàng Huy (1994, trú P. Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Mua bán trái phép các chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin (trọng lượng 330 gam) và 480 triệu đồng, 4 điện thoại di động…

Là đối tượng nằm trong chuyên án, khi phát hiện Bằng và Huy bị bắt, Tùng tạm ngưng hoạt động một thời gian. Một mặt để nghe ngóng tình hình, mặt khác là để có thời gian củng cố, thiết lập lại đường dây ma túy đã bị “đánh sập” một nửa. Qua công tác xác minh, theo dõi, trinh sát Ban chuyên án nhận thấy, khoảng đầu năm 2020, Lê Thanh Tùng manh nha hoạt động trở lại. Tuy nhiên lần này, rút kinh nghiệm từ các vụ việc trước đó, Tùng hoạt động hết sức cảnh giác, liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Đặc biệt, Tùng có nhiều biện pháp đối phó, cắt đuôi khi nghi ngờ có người theo dõi. Và để nhanh chóng “giải phóng” lượng hàng vừa mới vận chuyển về, Tùng chỉ bán cho các đối tượng thuộc dạng “đại lý cấp 1”, tức mỗi lần bán với số lượng lớn, không bán lẻ cho các đối tượng nghiện mua để sử dụng… Với cách thức này, theo khai nhận thì Tùng đã thực hiện thành công trót lọt 2 vụ, đến lần thứ 3 thì bị bắt quả tang.

Đó là thời điểm ngày 19-3, qua công tác giám sát di biến động của đối tượng, trinh sát Ban chuyên án phát hiện Tùng vừa “nhấn nút” giao dịch thành công vụ mua ma túy với số lượng lớn từ Quảng Trị, số hàng này đang trên đường về Đà Nẵng để tiêu thụ. Thông tin này được lãnh đạo BCA tiếp nhận, đồng thời chỉ đạo các trinh sát phải luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh. 

Lê Thanh Tùng bị khống chế ngay trên ô-tô.

Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ trinh sát, lãnh đạo BCA lập tức triển khai nhanh các tổ công tác, bố trí đón lõng tại các địa điểm mà đối tượng có thể chọn làm nơi giao dịch để chờ sẵn. Quả như dự đoán, lúc 20 giờ ngày 19-3, tại ngã tư đường Đinh Liệt – Lê Vĩnh Khanh (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), tổ trinh sát thuộc Phòng CSMT đang ém quân tại đây phát hiện khi Tùng vừa di chuyển xe ô-tô BKS 43A-540… đến cũng là lúc có 1 chiếc taxi BKS 75A-109… nhập vào. Xác định hai đối tượng đang thực hiện hành vi giao nhận ma túy nên tổ trinh sát lập tức áp sát, nhanh chóng khống chế và bắt quả tang Lê Thanh Tùng và người còn lại là Võ Đại Yên (1996), HKTT tại thị trấn Phú Lộc (Thừa Thiên Huế). Khai thác nhanh, Lê Thanh Tùng khai nhận đó là gói MTTH dạng đá có trọng lượng 1kg, 2 viên thuốc lắc và 70 triệu đồng…

Nhanh chóng khám xét nơi ở của Lê Thanh Tùng trên đường Bùi Tấn Diên (P. Hòa An), trinh sát tiếp tục phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn su (đạn đã lên nòng), 265 viên thuốc lắc được Tùng cất giấu tại đây. Theo khai nhận của Tùng thì khẩu súng bắn đạn su được một người bạn cho, và Tùng dùng nó để… phòng thân. Vụ việc đang được Phòng CSMT CATP tiếp tục làm rõ.

Doãn Nguyên Hưng