Truy bắt nóng đối tượng đâm bị thương hai chị em ruột

Thứ ba, 31/08/2021 08:14

Tối ngày 30-8, CAQ Thanh Khê cho biết, vụ dùng hung khí gây thương tích cho 2 người dân ở đường Thái Thị Bôi không phải là một vụ cướp tài sản mà chỉ xuất phát từ một đối tượng có biểu hiện tâm lý bất thường do nghiệm game online bạo lực.

Lực lượng tuần tra CAP Chính Gián truy bắt, khống chế đối tượng gây án.

Vào khoảng 20 giờ ngày 30-8-2021, anh Hà Minh Thức (2007, trú 316 đường Thái Thị Bôi, TP Đà Nẵng) đi bộ trên vỉa hè đường Thái Thị Bôi hướng về phía đường Lê Độ. Khi đến trước số nhà 164 Thái Thị Bôi thì có anh Phạm Ngọc Ngân (1993, trú 164 Thái Thị Bôi, TP Đà Nẵng) đang ngồi trước nhà thì anh Thức có hỏi anh Ngân là “Có sợ tao không?” thì anh Ngân trả lời “Tôi không có làm gì mà sợ”. Ngay sau câu trả lời đó, anh Thức rút ra trong người một con dao dài khoảng 32cm, lưỡi dao bằng kim loại, cán dao bọc nhựa màu đen đâm anh Ngân liền bị anh Ngân dùng bàn tay trái đỡ; sau đó anh Thức tiếp tục dùng dao đâm vào cánh tay trái của anh Ngân. 

Lúc này, chị của anh Ngân là Phạm Thị Hoài Ni (1986, trú 164 Thái Thị Bôi, TP Đà Nẵng) ở dưới bếp thấy Thức và Ngân đang giằng co thì chạy lên can ngăn liền bị Thức dùng dao đâm bị thương vào vai trái. Sau đó, Thức cầm dao bỏ chạy thì chị Ni tri hô “cướp, cướp, cướp…” nên người dân thấy vậy đuổi theo. Lúc này, Tổ tuần tra CAP Chính Gián nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt truy đuổi bắt đối tượng.

Theo trình bày của Hà Minh Thức, con dao lấy ở nhà đem bỏ trong người, giữa bị hại không hề có quen biết và không có mâu thuẩn từ trước. Ngay sau đó, bị hại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo cung cấp của bác sĩ thì chị Ni bị thương tích vai trái khâu 3 mũi, anh Ngân bị thương tích ở bàn tay trái khâu 2 mũi và thương tích ở cánh tay trái khâu 5 mũi. Anh Ngân và chị Ni hiện đã được đưa về CAP Chính Gián để làm việc.

Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, theo trình bày của mẹ Hà Minh Thức, Thức học rất giỏi nhưng lại nghiện chơi game bạo lực (bắn súng, đâm chém…) nên đã xóa game này không cho Thức chơi nữa. Trước khi ra khỏi nhà, Ngân có viết một tờ giấy có nội dung: “con bực bội trong người nên đeo khẩu trang ra ngoài đường có tý việc, chút xíu con về. Không có gì phải sợ…”.

Sự việc trên một lần nữa cảnh báo đến các gia đình trong việc quản lý con em mê game online trong thời gian giãn cách xã hội, ở nhà dài ngày.

PHƯƠNG KIẾM