Truy nóng hung thủ giết người vì nhớ thù cũ

Thứ bảy, 27/08/2022 07:34
Như Chuyên đề Công an Đà Nẵng đã thông tin, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bàn giao đối tượng và tang vật liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại địa bàn P. Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng,tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Nghi phạm là Trần Công Hiếu (2005, trú xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng).
Đối tượng Hiếu (trái) và Khương tại cơ quan Công an.
Lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân.

Theo Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Liên Chiểu, lúc 19 giờ 15 ngày 25-8, Công an quận nhận được thông tin về việc một nam thanh niên bị đâm tại địa chỉ số 92- Nguyễn Đỗ Cung (P. Hòa Minh), sau đó nạn nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Hòa Minh nhanh chóng vào cuộc, làm rõ sự việc.

Xác minh ban đầu, nạn nhân là anh Nguyễn Phúc Dân (2005, trú xã Duy Châu, H. Duy Xuyên, Quảng Nam). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Trần Công Hiếu (2005, trú xã Hòa Khương). Hiện trường vụ án là xưởng sản xuất nến của bà Trần Thị Hồng Nhung (1984, mẹ ruột của đối tượng Hiếu) và cũng là nơi nạn nhân làm việc.

Sau khi gây án, đối tượng Hiếu lẩn trốn tại khu vực Bưu điện Đà Nẵng. Lực lượng trinh sát hình sự nhanh chóng triển khai và bắt giữ đối tượng Trần Công Hiếu vào lúc 20 giờ 40 cùng ngày, khi Hiếu đang ngồi uống nước tại quán vỉa hè đường Hàm Nghi (gần Bưu điện).

Hung khí gây án.

Theo kết quả điều tra, Cơ quan Công an xác định: Đầu năm 2022, Dân đến làm thuê tại xưởng nến của bà Nhung (địa chỉ trên) và có xảy ra mâu thuẫn với Hiếu, nhưng sau đó Dân về quê tại Duy Xuyên nên hai bên không xảy ra chuyện gì. Đến ngày 25-8, phát hiện Dân đăng Facebook đang ở địa chỉ 92- Nguyễn Đỗ Cung nên Hiếu đã “nhớ thù xưa” bèn nhờ Nguyễn Ngọc Khương (2004) chở đến khu vực chợ Hòa Mỹ. Khoảng 19 giờ ngày 25-8, Khương chở Hiếu đến chợ Hòa Mỹ thì Hiếu bảo Khương đứng ngoài đợi. Hiếu vào chợ mua 1 con dao rồi tiếp tục nhờ Khương chở đến địa chỉ 92- Nguyễn Đỗ Cung.

Đến nơi, phát hiện Dân đang ngồi nhậu với đám bạn tại vỉa hè trước nhà này, Hiếu lập tức xuống xe đi lại đứng sau lưng Dân đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng rồi ra xe của Khương chạy khỏi hiện trường. Bỏ chạy đến trước nhà 206 Tôn Đức Thắng, Hiếu vứt dao trước số nhà này rồi cả hai chạy về Hòa Khương. Do những nhát dao bị đâm quá hiểm, Dân dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng, nhưng nạn nhân đã qua đời.

Đối tượng Hiếu (trái) và Khương tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cũng phối hợp với Công an phường Hòa Minh tiến hành truy bắt đối với Khương khi đối tượng đang ở tại địa phương. Hiện vụ việc đã được Công an quận Liên Chiểu hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra làm rõ.

Ghi nhận thành tích phá nhanh vụ án, sáng 26-8, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đã tặng Giấy khen và thưởng nóng CBCS Công an quận Liên Chiểu.

Công Hạnh