Truy nóng kẻ cướp giật sau 1 ngày gây án

Thứ tư, 05/06/2019 09:49

Chiều 4-6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng-Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam trao thưởng nóng cho CATP Tam Kỳ 10 triệu đồng về thành tích nhanh chóng làm rõ một vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn. Sau 1 ngày vào cuộc điều tra, CATP Tam Kỳ đã bắt được đối tượng Nguyễn Đức Trọng (1997, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ), kẻ đã có hành vi cướp tài sản của bà Huỳnh Thị Viện (65 tuổi, trú xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng Nam) trong lúc bà Viện đang đi mua ve chai vào sáng 3-6 gây bức xúc trong dư luận 2 ngày nay.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam (bìa phải) đến động viên khen thưởng CATP Tam Kỳ về thành tích phá án. 

Sáng 3-6, trên mạng xã hội facebook đăng tải thông tin: Trong lúc bà Viện đi mua ve chai trên đường Trần Phú nối dài (đoạn gần KCN Thuận Yên, TP Tam Kỳ) thì có một đối tượng chạy xe máy đến gặp bà Viện để bán 2 bình ắc-quy, sau đó đối tượng này đã cướp của bà Viện 3,8 triệu đồng. Thông tin trên nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, các trang tin tức cũng dẫn nguồn thông tin bày tỏ sự bức xúc trước sự việc. Theo lời kể của bà Viện: “Mọi ngày tôi chỉ đem theo chừng vài trăm ngàn đồng để mua ve chai. Nhưng do hôm đó con trai ở xa đang cần tiền gấp nên tôi mới lấy số tiền tích góp lâu nay, vay mượn thêm đủ 3,8 triệu đồng, dự tính chiều sẽ ra ngân hàng gửi cho con. Tuy nhiên, lúc tôi mua ve chai đến đoạn đường Trần Phú thì có 1 nam thanh niên chạy xe máy đến bán cho tôi 2 bình ắc-quy. Tôi nói sẽ mua với giá từ 40 đến 45 ngàn đồng nhưng thanh niên này đòi 60 ngàn đồng. Tôi trả còn 50 ngàn đồng thì thanh niên này đồng ý bán. Đưa tiền xong, nó cầm lấy tay tôi và giật luôn chiếc túi xách rồi lên xe bỏ chạy. Theo phản xạ, tôi nắm lấy đuôi xe và bị thanh niên này kéo lê chừng 10m, tôi buông tay thì té ngã trầy xước tay chân”. 

Mặc dù bà Viện không đến cơ quan CA trình báo sự việc, nhưng qua mạng xã hội facebook, CATP Tam Kỳ đã nắm được thông tin. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc gây hoang mang trong dư luận, Ban Giám đốc CA tỉnh cũng đã chỉ đạo CATP Tam Kỳ khẩn trương vào cuộc điều tra. Theo đó, CATP Tam Kỳ đã tiến hành trích xuất camera tại khu vực xảy ra sự việc, trên các trục đường chính, đồng thời tiến hành rà soát, nhận diện các đối tượng nghi vấn. Trong quá trình điều tra, CATP Tam Kỳ xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Đức Trọng. Trọng là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án “Trộm cắp tài sản”. Sau thời gian theo dõi thu thập chứng cứ, trưa 4-6, các trinh sát đã tìm được nơi ẩn nấp của Trọng nên tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Đức Trọng thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp tài sản của bà Viện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 3-6, Nguyễn Đức Trọng đi lang thang trên đường Duy Tân (thuộc P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ) thì thấy xe máy BKS 9281-047.24 của anh Thịnh (1984, trú P. Phước Hòa) đang dựng trước hiên nhà nên nảy sinh ý đinh trộm chiếc xe này. Trọng đến mở khóa xe rồi nổ máy chạy đi. Đến chỗ vắng người, Trọng dừng xe mở cốp thì phát hiện có 1 bình ắc-quy nên quyết định đi tìm chỗ bán. Trên đường đi, Trọng nhặt thêm được một bình ắc-quy nữa. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, Trọng điều khiển xe đi trên đường Trần Phú tìm nơi bán phế liệu thì thấy bà Huỳnh Thị Viện đang đạp xe đi mua phế liệu. Trọng dừng xe lại rồi gọi bà Viện đến để bán 2 bình ắc-quy và 2 cục rô-tơ. Sau khi trao đổi, bà Viện đồng ý mua 2 bình ắc-quy và 2 cục rô-tơ với giá 50 ngàn đồng. Lúc bà Viện lấy tiền trong ví thì Trọng để ý thấy ví của bà có nhiều tiền nên nảy sinh ý định cướp chiếc ví để lấy tiền tiêu xài. Để dễ dàng tẩu thoát, Trọng nổ máy xe để sẵn, sau đó Trọng tiến đến giật ví tiền của bà Viện rồi lên xe bỏ chạy. Bà Viện cố gắng kéo xe máy  nên bị Trọng kéo lê khoảng 10m rồi ngã xuống đất. Trọng chạy xe đến đường Lý Thường Kiệt lấy tiền rồi vứt ví lại bên đường.

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao nghiệp vụ chuyên môn của lực lượng CATP Tam Kỳ, chỉ trong thời gian ngắn đơn vị đã làm rõ được vụ án có tính chất nghiêm trọng này.

LÊ VƯƠNG