Truy thăng cấp bậc hàm Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh

Thứ tư, 10/09/2025 07:20

Sáng 9-9, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Di ảnh Trung tá Nguyễn Đông Cánh
Di ảnh Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Theo đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn, kể từ ngày 8-9-2025 đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (1989, quê quán: xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk); Cảnh sát viên Trung cấp, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND cũng đã ban hành Quyết định về việc hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đối với gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Như tin đã đưa, sáng 8-9, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng 4 cán bộ chiến sĩ truy tìm Nguyễn Văn Ty (1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc), đối tượng đã có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu. Khi tổ công tác đến gần nơi ở của Ty thì đối tượng đã tẩu thoát về phía rừng keo ở thôn 4, nên tổ công tác tiến hành truy đuổi, truy tìm trên diện rộng. Đến 11 giờ cùng ngày, tổ truy tìm phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc khẩn trương thông báo cho Công an các địa phương và cùng các lực lượng liên quan phối hợp truy tìm hung thủ gây án. Phát hiện Nguyễn Văn Ty ngược về lẩn trốn trong phòng tắm tại nhà, lực lượng Công an đã kêu gọi đầu thú, nhưng đối tượng này vẫn cầm dao cố thủ. Bằng các biện pháp quyết liệt, 12 giờ 40 trưa cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được Nguyễn Văn Ty. Bước đầu, đối tượng này khai nhận đã sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.

Sáng 9-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Văn Ty để điều tra về hành vi "Giết người".

Đ.L