Truy xét kẻ lừa đảo gian xảo, táo tợn chưa từng thấy tại Quảng Trị

Thứ bảy, 03/02/2024 10:25
Chiều 1-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Huyền (1995, hiện ở tại P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM) và Tô Văn Tuyên (1994, hiện ở tại TP Thủ Đức) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Có thể nói, thủ đoạn mà 2 đối tượng này sử dụng rất gian xảo và táo tợn, lần đầu tiên xảy ra tại Quảng Trị.
Cháu Lê Thị P.A gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Quảng Trị.
Cơ quan Công an đấu tranh, lấy lời khai đối tượng Lê Thị Huyền.

Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, ngày 22-9-2023, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị T. (1987, trú H. Hướng Hóa, Quảng Trị) về việc bị đối tượng Lê Thị Huyền và đồng phạm đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Điều đặc biệt, ẩn sau đó là câu chuyện bị giăng bẫy tưởng chỉ có trong phim lại là nỗi ác mộng có thực của gia đình chị T. và đứa con gái tội nghiệp tuổi chưa thành niên.

Theo trình báo của bị hại, từ tháng 6-2022 đến tháng 8-2022, Huyền trực tiếp gặp gia đình chị T. và nói rằng cháu Lê Thị P.A (2006, con chị T.) đang bị một gia đình khởi kiện tại TAND tỉnh Quảng Trị vì có quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi và có clip ghi lại, nếu không “chạy án” thì sẽ thua kiện. Mặc dù P.A khẳng định không có nhưng khi nghe Huyền bảo rằng, phía gia đình người gửi đơn kiện vẫn có thể tạo được “chứng cứ giả” để khởi kiện, dù trắng đen chưa rõ song lúc đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của P.A. Vì Huyền là chỗ thân quen, lời nói có sức nặng, đồng thời quá lo sợ nên mẹ con chị T. đã tin lời.

Cơ quan Công an đấu tranh, lấy lời khai đối tượng Tô Văn Tuyên.

Một thời gian sau, Huyền cùng một nam thanh niên giới thiệu tên là Phúc, đến nhà chị T. cung cấp thông tin liên quan đến người gửi đơn kiện cháu P.A và hứa sẽ nhờ luật sư giải quyết vụ kiện trên. Hoang mang và rối trí, chị T. đã đồng ý để hai đối tượng trên giúp đỡ. Trong quá trình này, Huyền liên tục đề nghị chị T. phải đưa tiền để tìm cách giải quyết, vừa tiếp tục có lời lẽ đe dọa, tác động tâm lý buộc cháu P.A phải hối thúc mẹ kiếm tiền để “lo” vụ kiện. Huyền đã yêu cầu chị T. chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền là 837 triệu đồng. Sau đó, Huyền và Phúc vào lại TP HCM rồi cắt mọi liên lạc.

Đến tháng 5-2023, qua tìm hiểu, gia đình P.A được biết TAND tỉnh Quảng Trị không thụ lý vụ án nào có tên người bị kiện là Lê Thị P.A nên đã bắt đầu nghi ngờ. Phải thêm một thời gian sau đó, khi có nhiều cơ sở tin chắc thông tin mà Huyền đưa ra là gian dối nên đã viết đơn tố giác đến cơ quan Công an.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị nhận định đây là một vụ: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi và chưa từng có tiền lệ xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ trước đến nay. Trong khi nạn nhân là đối tượng chưa thành niên nên càng phải nhanh chóng đấu tranh, điều tra, làm rõ. Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc, xác minh và quyết tâm tháo vỏ bọc của những kẻ lừa đảo. Một tổ công tác đã vào TPHCM xác định nơi ở của các đối tượng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, tổ công tác phối hợp với Công an địa phương xác định được Huyền đang sống cùng với nam thanh niên tên là Tô Văn Tuyên tại một khu trọ ở P. Hiệp Bình Chánh. Tuyên chính là người tên Phúc đi cùng Huyền. Quá trình làm việc, Huyền tìm mọi cách che giấu hành vi, khai báo quanh co.

Đấu trí với đối tượng nhiều thủ đoạn, gian xảo, các điều tra viên càng kiên trì, khéo léo nhưng rất kiên quyết, đấu tranh không khoan nhượng. Trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên, và với chứng cứ không thể chối cãi được, Huyền và Tuyên đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đúng như nội dung đơn tố giác của chị T. Ngày 23-1-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tạm giữ đối với Lê Thị Huyền và Tô Văn Tuyên để điều tra. Sau khi củng cố đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của hai đối tượng, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố bị can vào ngày 1-2-2024.

Cháu Lê Thị P.A gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi vụ án được Công an điều tra, lật mặt kẻ gian xảo, gia đình chị T. gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an. Đặc biệt là những dòng thư do chính P.A viết bày tỏ sự xúc động khi sự thật được làm rõ. “Chính nhờ các bác, các chú Công an làm rõ vụ việc mà nay cháu đã được “giải oan”, thoát khỏi những ngày tháng thấp thỏm, lo sợ…”, P.A gửi thư với dòng biết ơn tha thiết.

BẢO HÀ