Tử hình kẻ cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ gây rúng động Đà Nẵng

Thứ năm, 28/12/2023 13:19
Sáng 28-12, tại Trung tâm văn hóa quận Ngũ Hành Sơn, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Nguyễn Mạnh Cường (1998, trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Trần Văn Trí (2001, trú xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) về các tội “Giết người”; “Cướp tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Phiên tòa kéo dài đến hơn 12 giờ 30 trưa, nhưng người dân vẫn ngồi lại để nghe HĐXX luận tội hai bị cáo
Bị cáo Cường và bị cáo Trí tại phiên tòa xét xử

Mới sáng sớm, hàng trăm người dân đã đội mưa đến tham dự phiên tòa lưu động xét xử vụ án cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ, gây rúng động Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, ngày 31-10-2023, Nguyễn Mạnh Cường đến thuê trọ tại K117/12 đường Đồng Kè, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đề ở. Thông qua nhóm “Vỡ nợ làm liều” đăng trên mạng xã hội facebook, Cường quen biết và rủ Trần Văn Trí về ở trọ cùng với mình.

Hàng trăm người dân đến tham dự phiên tòa từ rất sớm

Tại đây, Cường và Trí kể cho nhau về việc trước đó Cường và Trí tham gia đánh bạc qua mạng Internet nên nợ nần nhiều, thiếu tiền tiêu xài cá nhân. Lúc này, Cường nãy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài và rủ Trí cùng tham gia thì Trí đồng ý.

Sau đó, cả hai cùng bàn bạc và thống nhất với nhau đi cướp ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cường và Trí bàn bạc mua 1 khẩu súng và đem theo 1 con đao để làm công cụ khi gây án nhằm uy hiếp nhân viên ngân hàng.

Sau khi thống nhất kế hoạch cướp tài sản, Cường lên mạng xã hội Zalo mua 1 khẩu súng dạng ổ xoay kèm 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng, khoảng 3 ngày sau nhận hàng.

Bị cáo Cường tỏ ra khá bình tĩnh tại phiên tòa

Trí lấy khẩu súng ra lắp 1 viên đạn vào bắn thử 1 phát rồi cả hai cùng cất giấu khẩu súng và 5 viên đạn còn lại vào balô đựng túi quần áo của Cường, Cường chuẩn lấy thêm 1 con dao, 1 túi xách, 2 mũ lưỡi trai, khẩu trang và mua thêm 1 chiếc áo khoác màu tím để mặc khi gây án nhằm tránh sự phát hiện.

Cả hai bàn bạc phân công nhiệm vụ là Trí sẽ sử dụng súng, còn Cường sẽ sử dụng dao khi đi cướp, nếu người nào chống cự, truy đuổi sẽ tấn công lại, còn số tiền cướp thì ngân hàng có bao nhiêu lấy bấy nhiêu và chia đều cho nhau.

Ngày 19-11-2023, Cường thuê 1 xe mô tô trong thời hạn 7 ngày với giá 100.000 đồng/ngày để làm phương tiện đi lại khi gây án. Sau khi chuẩn bị xong tất cả cá công cụ, phương tiện, Cường và Trí dọn đến một căn nhà bỏ hoang trên núi Hải Vân, thuộc quận Liên Chiểu ở nhằm tránh bị phát hiện.

Bị cáo Trí trả lời các câu hỏi của HĐXX

Ngày 21-11-2023, Trí điều khiển xe mô tô trên chở Cường đi dạo quanh Đà Nẵng tìm ngân hàng thích hợp để cướp. Thấy Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sông Hàn - Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn (169 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là nơi xa trung tâm thành phố và chỉ bố trí 1 bảo vệ tại ngân hàng, nên cả hai thống nhất chọn để cướp tiền.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22-11-2023, Trí và Cường mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và mang theo 1 túi xách, bên trong có súng, đạn, dao đến Ngân hàng nói trên. Lúc này ngân hàng có người giao dịch nên cả hai chưa hành động

Để tránh bị phát hiện, cả hai đã tháo biển số xe vứt vào bụi rậm. Đến khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, Cường điều khiển xe mô tô chở Trí quay lại Ngân hàng. Đến nơi, Cường dừng xe phía trước, rồi cả hai đi bộ vào bên trong ngân hàng. Lúc này nhân viên ngân hàng đang làm việc, Trí liền rút khẩu súng bắn 1 phát chỉ thiên lên trần nhà, Cường cầm túi xách bò lên quầy giao dịch và hô to “Bỏ tiền vào đây cho tao ” (lúc này số tiền có tại ngân hàng là 2.280.802.105 đồng).

Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng bấm còi báo động, nên Cường và Trí chưa lấy được tiền mà bỏ chạy ra ngoài để tẩu thoát, thì bị anh Trần Minh Th. (1973, trú tổ 13, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng- nhân viên bảo vệ ngân hàng) truy đuổi, Cường đã dùng dao đâm 01 nhát vào vùng lưng của anh Th. Vết thương gây rách phổi, suy hô hấp, trụy tim mạch làm anh Th. tử vong tại Bệnh viện ngay sau đó.

Vị đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng tại phiên tòa xét xử

Tại phiên xét xử, Cường khai lý do phạm tội là vì sau khi đi xuất khẩu lao động ở Nhật về, dành dụng được ít tiền, ham mê chơi cờ bạc trên mạng và thua hết khoảng 500 triệu đồng, không có tiền tiêu xài nên bị cáo ra Đà Nẵng với ý định xin việc làm.

Bị cáo tham gia vào facebook “ Vỡ nợ làm liều”, gặp Trí đang tìm chỗ ở nên nhắn tin bảo Trí về ở trọ với mình. Sau đó, Cường nảy sinh ý định cướp ngân hàng và bàn bạc cụ thể với Trí để cùng hành động.

Trước khi xảy ra vụ án, Cường đã bán chiếc xe SH của mình với giá 57 triệu đồng và tiêu xài hết chỉ trong vòng 1 tháng. Để có tiền mua súng, Cường bán điện thoại được 4,6 triệu đồng, mua súng đạn với giá 4 triệu.

Bị cáo Trí khai, bản thân không có việc làm, cha bị bệnh, không lao động được, mẹ làm phụ hồ nuôi gia đình. Trí lấy tiền gia đình và vay nợ chơi cờ bạc qua mạng thua 300 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, bị chủ nợ dí, nên bỏ nhà đi bụi, đăng lên mạng tìm xin chỗ ở thì gặp Cường.

Cả hai bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Đại diện cho bị hại và đại diện ngân hàng BIDV đề nghị HĐXX xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Phiên tòa kéo dài đến hơn 12 giờ 30 trưa, nhưng người dân vẫn ngồi lại để nghe HĐXX luận tội hai bị cáo

Luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Trí đề nghị HĐXX căn cứ các tình tiết, nội dung vụ án, cần xem xét hành vi phạm tội của bị cáo là đe dọa giết người chứ ko phải là giết người.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Mạnh Cường mức án 4 năm tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 20 năm tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt Cường phải chấp hành là Tử hình.

HĐXX tuyên Trần Văn Trí (SN 2001, trú xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) mức án 3 năm tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 18 năm tù tội “Cướp tài sản” và 19 năm tù về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt Trí phải chấp hành là 30 năm tù.

Kết thúc phiên tòa, mẹ bị cáo Cường khóc ngất: "Con ơi, con giết mẹ luôn đi chứ để mẹ sống chi mà khổ quá ri con...". Tiếng xe chở phạm nhân hú lên, chạy đi mất cũng là lúc người mẹ ngã quỵ...

Thanh Hoa