Tử hình tên cướp máu lạnh

Thứ năm, 29/07/2021 06:57

Với ý định trộm tài sản, Phạm Quang Mậu (1989, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đột nhập và dùng dao uy hiếp cô gái cùng dãy trọ. Khi bị nạn nhân chống cự, Mậu ra tay tàn độc với 17 nhát dao tước đi mạng sống của nạn nhân rồi cướp lấy tài sản và bỏ trốn. Ngày 27-7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Quang Mậu về 2 tội danh: “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Hiện trường nơi Mậu gây án.

Theo cáo trạng, Phạm Quang Mậu từ huyện miền núi Hương Khê xuống TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) làm nhân viên cho một tiệm bánh. Mậu thuê phòng tại dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Huy Tự (thuộc phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh). Cùng khu nhà trọ này còn có chị Nguyễn Thị Đào (1992, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thuê ở để đi bán quần áo thuê.

Do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân nên khoảng 18 giờ ngày 7-2-2021, Phạm Quang Mậu đột nhập phòng trọ của chị Nguyễn Thị Đào để trộm cắp tài sản. Do trong phòng không có tài sản có giá trị nên Mậu khép cửa đi về phòng trọ của mình (cùng dãy với phòng trọ của chị Đào) với ý định khi nạn nhân quay về phòng sẽ tiếp tục ra tay.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, thấy chị Đào đi làm về và tắt điện đi ngủ, Mậu tiếp tục đột nhập để trộm cắp. Bị chị Đào phát hiện, Mậu đã khống chế, bịt miệng, dùng dây trói tay, chân nạn nhân rồi uy hiếp, đe dọa chị Đào không được kêu la. Chị Đào giả vờ nghe theo nhưng chỉ xin Mậu nới lỏng dây trói. Khi đối tượng nới dây trói cho nạn nhân thì chị Đào vùng dậy đạp Mậu ngã chúi, đồng thời định hô hoán nhưng bị Mậu vùng dậy lấy một con dao nhọn trong phòng chị Đào đâm liên tiếp 17 nhát vào người nạn nhân. Hung thủ chỉ dừng tay khi thấy cô gái không còn cử động được nữa mới thôi. Biết nạn nhân đã tử vong, Mậu kéo thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh rồi lau chùi vết máu giữa nhà nhằm che mắt những người xung quanh.

Trước khi rời đi, Mậu lấy 1 chiếc nhẫn vàng tây (trị giá 500 ngàn đồng) đeo ở tay nạn nhân, lục lọi lấy 2 chiếc ĐTDĐ (trị giá 3,3 triệu đồng), 1 thẻ ATM, cùng số tiền 230 ngàn đồng. Sau đó, Mậu đi ra ngoài khóa cửa phòng lại để người khác nghĩ chị Đào đã khóa cửa về quê. Sau khi gây án, Mậu mang hung khí là con dao nhọn ra sông Rào Cái để phi tang, rồi về quê ăn Tết như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 9-2-2021 (tức 29 Tết), chủ nhà trọ là anh Trần Quốc Cường phát hiện chị Đào tử vong trong phòng với nhiều vết thương trên cơ thể nên trình báo cơ quan chức năng. Sự việc gây rúng động cả TP Hà Tĩnh vốn rất yên bình trong những ngày giáp Tết. Trên khắp con phố nhỏ xôn xao về sự ra tay máu lạnh của kẻ sát nhân.

Phạm Quang Mậu tại phiên tòa.

Nhận tin báo, xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự và Công an thành phố Hà Tĩnh khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án nhằm ổn định tình hình ANTT.

Vào cuộc điều tra, ngày 10- 2 hung thủ Phạm Quang Mậu bị bắt giữ khi đang ung dung tại quê nhà. Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản Phạm Quang Mậu chiếm đoạt của nạn nhân Nguyễn Thị Đào là hơn 4 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Mậu về hành vi: “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh nhận định hành vi của bị cáo Phạm Quang Mậu là đặc biệt nghiêm trọng, côn đồ, vì cám dỗ tầm thường mà đang tâm tước đi quyền được sống của người khác, thực hiện phạm tội tới cùng khiến dư luận hết sức bất bình, xôn xao. Xét thấy hành vi của bị cáo không còn khả năng để cải tạo giáo dục, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và cảnh tỉnh chung, HĐXX tuyên phạt Phạm Quang Mậu mức án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt của 2 tội danh là tử hình. Ngoài ra, bị cáo Phạm Quang Mậu phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 300 triệu đồng.

X.SƠN