Tự nằm rồi hô cướp!

Thứ sáu, 19/06/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - 10 giờ ngày 15-6, CATX Hương Thủy (TT-Huế) nhận được tin báo của người dân: trên QL1A đoạn giao giữa P. Phú Bài và thôn 1, xã Thủy Phù (TX Hương Thủy) xảy ra vụ cướp tài sản. Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy yêu cầu toàn bộ lực lượng CSHS tập trung tại hiện trường để đấu tranh, truy xét. Qua khám nghiệm tại hiện trường, lực lượng CA phát hiện, chiếc xe máy và một phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi đều ngã lăn ra giữa đường. Người phụ nữ khai tên Hồ Thị Như Ý (1957, trú xã Thủy Phù, TX Hương Thủy). Theo lời khai của bà Ý, sau khi đến Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hương Thủy rút 250 triệu đồng (để xây nhà), trên đường trở về, khi chạy xe máy trên QL1A, chuẩn bị rẽ vào đường liên thôn thì bị thanh niên đi xe máy áp sát, cướp túi xách bên trong có 250 triệu đồng. Qua khám nghiệm hiện trường, CA phát hiện chiếc xe của bà Ý không có dấu vết bị trầy xước, người bà Ý cũng không bị thương tích gì. CA nhận định, vụ khai báo cướp có nhiều dấu hiệu bất thường. Bởi, thường các vụ cướp xảy ra, xe của các bị hại khi bị các đối tượng áp sát xe thì ít nhiều xe sẽ bị va quệt, có những dấu vết trầy, xước. Ngoài ra, người của bị hại cũng sẽ có thương tích…

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ bà Ý, CATX Hương Thủy xác minh tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TX Hương Thủy, thì vào trước thời điểm xảy ra vụ cướp, không có ai tên Hồ Thị Như Ý đến ngân hàng này rút tiền. Ngoài ra, không có tên và địa chỉ nói trên gửi tiền tại ngân hàng vào thời điểm này. Thu thập chứng cứ và qua đấu tranh khai thác, bà Ý khai nhận, đã giả vờ dựng lên việc bị cướp tài sản. Nói về nguyên nhân khiến bà Ý dựng lên việc bị cướp là, năm 2013, khi xã Thủy Phù xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, gia đình bà nằm trong khuôn viên đất bị ảnh hưởng nên được đền bù 250 triệu đồng. Do chưa có ý định làm nhà nên bà Ý và con trai duy nhất bàn chuyện gửi toàn bộ số tiền này vào ngân hàng và đứng tên bà Ý. Nhưng sau một thời gian, bà Ý tự động đến ngân hàng rút tiền về nhà cất giữ. Trong khi đó, bà Ý vẫn nói với con, số tiền đó đang được gửi tại ngân hàng. Từ khi rút tiền về nhà, hơn 2 năm qua, bà Ý đã tiêu xài, thâm hụt dần và số tiền 250 triệu đồng lần lượt “đội nón” ra đi.

Hiện trường bà Ý tự dựng lên là bị cướp 250 triệu đồng.

Đầu tháng 6-2015, con trai nhiều lần nói mẹ lên ngân hàng rút tiền về để làm nhà thì bà lần lữa, bảo là cứ chờ vài ba ngày nữa vì đang bận việc. Sau nhiều lần bị con thúc giục, sáng 15-6, bà Ý lấy xe máy ra khỏi nhà, vờ nói với con trai lên ngân hàng rút tiền. Và sau khi chạy xe lên hướng TP Huế, bà Ý quay trở về và dựng hiện trường giả bị cướp. Theo điều tra ban đầu của cơ quan CA, qua xác minh cho thấy bà Ý không hề đánh bạc mà bà đã sử dụng toàn bộ số tiền đó để chi tiêu trong gia đình và cá nhân. Bà Ý làm nông, cuộc sống cũng khó khăn và chỉ có duy nhất con trai. Tại cơ quan CA, bà Ý tỏ ra sợ hãi và đã hối hận với việc làm mình gây ra. Hiện CATX Hương Thủy đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành chính bà Hồ Thị Như Ý về hành vi thông tin không đúng sự thật.

H.Lan