Từ thiện mà tâm không thiện!

Thứ năm, 15/09/2022 14:30
- Lại “sao kê”, “nằm mơ” chuyện từ thiện của ai vậy Ba xứ Quảng?
Bài viết kêu gọi quyên góp cho vụ việc xảy ra cách đây 2 năm ở Đại Lộc.
Bài viết kêu gọi quyên góp cho vụ việc xảy ra cách đây 2 năm ở Đại Lộc.

- Có “nằm mớ” cũng không ăn thua, còn chuyện “sao kê” thì… quên đi!

- Vì sao?

- Bởi mấy “nhà từ thiện” kiểu này có thiện đâu! Toàn trục lợi lòng tốt của mọi người thôi.

- Là sao?

- Thời gian gần đây, có những người lấy danh nghĩa kêu gọi sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm để vụ lợi riêng cho bản thân. Ðó là những người không nghề nghiệp ổn định, chỉ chuyên tìm kiếm các thông tin, hình ảnh tai nạn, chết người rồi úp lên trang mạng cá nhân, các hội nhóm để kêu gọi từ thiện. Những trường hợp đó nhiều người nói ví von là họ đang làm nghề từ thiện.

- Kiểu này là có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chớ chẳng chơi.

- Mới đây nhất, ngày 12-9, trên nhóm facebook có tên “Đạo Phật”, tài khoản “Tâm Hướng Phật” đăng tải bài viết kèm hình ảnh 3 người trong 1 gia đình không may bị chết đuối trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia vào năm 2020 để kêu gọi ủng hộ tiền. Nội dung: Vào khoảng 15 giờ chiều 9-9-2022, trên sông Vu Gia ở khu vực xã Đại Cường và Đại Nghĩa (thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ lật thuyền khiến 6 người chết, 4 người bị thương. Vụ tai nạn đã khiến 2 gia đình mất đi 6 người thân. Trong đó, có một gia đình ở thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường) có 3 người chết... Nay kinh phí mai táng và phần mộ cho cả 3 người thân thiếu trước hụt sau, đang rất cần những tấm lòng hảo tâm, quý mạnh thường quân gần xa chung tay ủng hộ giúp đỡ”.

- Như thế quá đáng thật.

- Chưa hết, để tạo lòng tin với mọi người, bài viết còn đăng kèm hình ảnh 3 nạn nhân đã qua đời. Kèm theo nội dung bài viết là số tài khoản 0461000499614, chủ tài khoản tên Lưu Thị Dao, mở tại ngân hàng Vietcombank, kêu gọi mọi người gửi tiền ủng hộ. Điều đáng nói, sau hơn 1 ngày đăng tải, bài viết đã nhận được hơn 2.100 lượt like, hơn 4.700 bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ.

- Theo tìm hiểu của Bề Tui, nội dung trong bài viết và các hình ảnh là sự việc đã xảy ra từ ngày 25-2-2020, tức hơn 2 năm trước chứ không phải ngày 9-9-2022. Ngoài bài viết trên, trong nhóm “Đạo Phật”, tài khoản “Tâm Hướng Phật” cũng đăng tải rất nhiều hình ảnh “lấy nước mắt” người dùng mạng. Tài khoản này cũng đăng nhiều hoàn cảnh thương tâm tại nhiều tỉnh thành, kêu gọi cộng đồng mạng gửi tiền ủng hộ…

- Vậy chính quyền sở tại có ý kiến gì về việc làm bất chính đó không Bề Tui?

- Chiều 13-9, trao đổi với Bề Tui, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, sẽ yêu cầu Công an huyện vào cuộc xác minh. “Đây là hành vi lừa đảo của kẻ xấu, bởi sự việc đã xảy ra cách đây hơn 2 năm. Qua đây, người dân dùng mạng cần tỉnh táo, không nên quá tin tưởng vào các sự việc trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lừa đảo, dẫn đến mất tiền oan”, ông Quang khuyến cáo.

BỀ TUI