Từ tống tình, đến tống tiền
(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 8-12-2007, CA tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang một đối tượng tống tiền người tình khi y đang nhận từ tay nạn nhân hơn 13 triệu đồng. Tiếp tục điều tra, CA còn phát hiện y đang cất giữ nhiều giấy tờ nghi vấn, có khả năng vụ tống tiền trên không phải là duy nhất.
• ĐỐI TƯỢNG TỪNG LÀ VĐV VÕ THUẬT CỦA ĐỘI TUYỂN TỈNH; • TỪNG LÀ SINH VIÊN, NHƯNG BỊ ĐUỔI HỌC VÌ HÀNH VI LỪA ĐẢO. |
TỪ GIĂNG LƯỚI LẤY "TÌNH", TIỀN
![]() |
Nguyễn Đỗ Đình Tuyên |
Sau lần gặp đầu tiên, Tuyên hay chủ động gọi điện liên lạc làm quen với K. Trong khi đó, chị K. là người đã có gia đình và lớn tuổi hơn nhiều so với Tuyên. Thấy Tuyên chủ động, nhiệt tình, K. cũng dần dần có tình cảm với chàng trai nhỏ tuổi hơn mình. Trong một lần đi chơi với nhau, Tuyên từng bước giăng bẫy “tình” và chị K. đã bị “sập”. Bắt đầu từ đây, gã Sở Khanh đã lộ diện. Y ngang nhiên cưỡng đoạt của chị K. chiếc nhẫn và tuyên bố hiện đang giữ những thước phim do y dùng máy ĐTDĐ lén quay hai người trong lúc “gần gũi”. Ngoài ra, y còn hăm dọa nếu K. trái lời sẽ gọi bọn đàn em côn đồ xử không dung tình theo kiểu xã hội đen. Có được “tình”, y bắt đầu chuyển sang... đòi tiền. Tuyên đã trực tiếp gọi điện bảo chị K. phải chuẩn bị 20 triệu đồng đưa cho y, nếu không muốn hình ảnh “mặn nồng” của 2 người sẽ được phát tán đến gia đình, người thân của K.
Trước tình cảnh oái oăm trên, chị K. hoang mang cực độ không biết xử lý ra sao. Vì hiện tại, chị đang có một gia đình và vị trí công tác tốt tại địa phương. Chị K. bèn kể chuyện bị tống tiền cho một người bạn thân và được khuyên nên đến CA tố cáo. Sau một thời gian suy nghĩ, chị K. quyết định mạnh dạn đến Phòng CSĐTTPVTTXH (PC14) CA tỉnh Quảng Ngãi tố cáo hành vi tống tiền của Tuyên.
ĐẾN GIĂNG LƯỚI BẮT KẺ TỐNG TIỀN
Sau khi tiếp nhận vụ việc, thượng tá Ngô Văn Việt - Phó Thủ trưởng CQĐT CA tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng báo cáo Ban Giám đốc CA tỉnh và tổ chức tiến hành điều tra. Sau nhiều lần phối hợp với chị K. bí mật ghi âm cuộc nói chuyện thương lượng giữa chị K. và tên Tuyên, phương án bắt kẻ tống tiền đã được Phòng PC14 triển khai. Vào ngày 7-12, Tuyên gọi điện hẹn đúng 9 giờ ngày 8-12, chị K. phải đến quán cà-phê Đ. (ở P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) để đưa tiền cho y. Đúng hẹn, ngoài chị K. còn có 3 mũi trinh sát đã bí mật tỏa ra giăng lưới bắt kẻ tống tiền. Gặp mặt nhau tại một bàn ở cuối góc quán, Tuyên gằn giọng hỏi liền số tiền đã chuẩn bị đủ chưa, đưa cho y. Chị K. lấy trong túi xách ra hơn 13 triệu đồng và đưa cho Tuyên. Bình thản nhận tiền từ tay chị K., Tuyên say mê kiểm tra từng tờ tiền. Bất ngờ các trinh sát đã bố trí sẵn ập vào bắt quả tang.
Tang vật bị bắt quả tang.
Tại CQĐT, y khai nhận họ và tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Đình Tuyên (1978, ngụ thôn Thọ Lộc, xã Tịnh An, H. Sơn Tịnh). Nguyễn Đỗ Đình Tuyên, trước đây từng là võ sĩ môn cổ truyền của đội tuyển tỉnh Quảng Ngãi, đã nhiều lần thi đấu ở các giải toàn quốc. Sau khi tạm nghỉ thi đấu, y theo học Trường Cao đẳng Thể dục thể thao T.Ư III tại TP Đà Nẵng. Nhưng học không được bao lâu, y bị đuổi học vì có hành vi lừa đảo tiền của một số sinh viên trong trường. Sau khi bị đuổi học, Tuyên theo đủ nghề từ mở quán cà-phê đến chạy “sô” nghề xây dựng. Có được một số giấy tờ chứng nhận đã học qua nghề xây dựng, ở đâu y cũng mạnh mồm xưng rằng mình là “kỹ sư” xây dựng làm tại KKT Dung Quất, đang trực tiếp xây dựng nhiều dự án lớn. Ban đầu y định giăng lưới “tấn công” người bạn của K., nhưng sau khi gặp K., Tuyên đã chuyển hướng “tấn công” vì biết được K. có tiền và có địa vị xã hội tại địa phương. Tuyên đã chủ động làm quen, giăng “bẫy”. Trong một lần đi chơi với nhau, chị K. đã bị “sập” bẫy tình của Tuyên. Tiếp tục tống tiền nạn nhân, y đã tự bịa ra chuyện đã dùng điện thoại quay những cảnh 2 người đang “gần gũi” để khống chế chị K. đưa tiền.
Qua khám xét người Nguyễn Đỗ Đình Tuyên, CQĐT CA tỉnh Quảng Ngãi còn phát hiện một số giấy tờ bất minh, có khả năng ngoài chị K., còn có những nạn nhân khác bị Tuyên lừa. Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.