Tuần trăng mật đã qua với Zinedine Zidane

Thứ sáu, 05/04/2019 08:14

Lấn cấn chuyện để con trai ruột Luca Zidane bắt chính trận đầu tiên La Liga khi Real Madrid thắng nhọc nhằn Huesca 3-2 tạm lắng xuống thì tuần trăng mật lần thứ hai của HLV Zinedine Zidane với "Kền kền trắng" chấm dứt. Real Madrid để cho Valencia hạ 1-2 dù kiểm soát bóng tới 64%. Real Madrid thua 9 trận La Liga ở mùa giải này, thua Barcelona tới 13 điểm trong cuộc đua vô địch khi giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa. Đây là thành tích tệ nhất của Real Madrid kể từ mùa giải 1998-1999 khi thua tổng cộng 10 trận.

Zidane trở lại nhưng Real Madrid "chưa chịu trở lại".

HLV Zidane bắt đầu trận đấu ở Valencia mà không có Gareth Bale và Isco ngay từ đầu. Một quyết định khó hiểu bởi chính hai cầu thủ này đã ghi 3 bàn cho Real Madrid trong hai trận đầu ông Zidane trở lại. Real Madrid kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng không đủ hiểm để có bàn thắng. Ngược lại, Valencia chơi thứ bóng phản công tốc độ cao, đơn giản và hiệu quả. "Bầy dơi" chỉ cần 4 đường chuyền để cho Guedes hạ thủ môn Navas ở phút 35. Đó là tình huống Real Madrid phải chống đỡ vất vả 2 đấu 4 bởi các cầu thủ Valencia tràn lên phản công quá nhanh.

HLV người Pháp tung Bale và Isco vào sân từ phút 64 nhưng Valencia đã chủ động chơi phòng ngự phản công sắc sảo hơn nữa, tấn công tối đa tình huống cố định để có bàn thắng thứ hai ở phút 83 khi Garay đánh đầu phá lưới Navas sau tình huống phạt góc. Benzema trận thứ hai liên tiếp ghi bàn ở những phút cuối trận nhưng không đủ cứu Real Madrid khỏi thất bại.

Mục tiêu tranh đua ngôi vô địch với Barcelona dường như chấm hết sau trận thua Valencia với Zidane. HLV người Pháp cũng khó đạt đích nhắm thứ hai là chiếm chỗ á quân của Atletico Madrid bởi đội bóng của HLV Simeone vừa có chiến thắng để nới cách biệt với "Kền kền trắng" lên 5 điểm. Có lẽ, ông Zidane chỉ còn việc giữ vị trí thứ 3 đừng để Getafe đang thua đúng 10 điểm vượt mặt.

HƯNG NGUYÊN