Túng quá hoá liều

Thứ tư, 05/07/2023 07:59
Thiếu tiền tiêu xài, Thái Văn Tâm (2002, trú thôn Phò Nam, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) liền xuống phố giở trò "ăn bay". Hành vi phạm tội của Tâm nhanh chóng bị Công an quận Cẩm Lệ bắt giữ.
Tang vật được Tâm mang đi cầm cắm lấy tiền tiêu xài
Thái Văn Tâm

Theo đó, chiều ngày 2- 7, Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận thông tin trình báo của chị Lưu Thị Lực (1973, trú thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về việc đang lưu hành bằng xe máy trên tuyến đường Lê Đại Hành (thuộc tổ 56, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) thì bị một nam thanh niên đi cùng chiều vượt lên cướp giật chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A13 rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành vào cuộc điều tra làm rõ. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Đội CSHS đã xác định được đối tượng gây án là Thái Văn Tâm (2002, trú thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang). Tại Cơ quan điều tra, Thái Văn Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tang vật được Tâm mang đi cầm cắm lấy tiền tiêu xài

Do bí bách trong việc thiếu tiền tiêu xài, Tâm lên kế hoạch đi cướp giật tài sản của người đi đường. Khoảng 12 giờ ngày 2- 7, Tâm điều khiển xe môtô hiệu Wave, mang BKS 43Y1-7897 đi từ Tượng đài đường 2/9 về đường Nguyễn Hữu Thọ hướng đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ- Lê Đại Hành. Đến đoạn đường Lê Đại Hành, phát hiện chị Lưu Thị Lực có chiếc ĐTDĐ để ở túi áo khoác nắng liền ra tay hành động. Có được tài sản, Tâm mang tới một tiệm cầm đồ trên đường Ông Ích Đường cầm cắm được 1,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Sơn