Tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam thua tiếc nuối

Thứ sáu, 30/09/2016 10:47

(Cadn.com.vn) - Trong ngày thi đấu hôm qua (29-9) tại ABG5, tâm điểm là môn bóng đá bãi biển khi đội tuyển nam của chủ nhà Việt Nam gặp Lebanon ở tứ kết lúc 14 giờ 30. Dù trời nắng mà trận đấu diễn ra sớm nhưng vẫn thu hút khá đông khán giả đến cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam tại Công viên Biển Đông. Tiếc là đội tuyển Việt Nam đã phải dừng bước sau loạt sút luân lưu.

Lebanon được đánh giá khá mạnh, nên chủ nhà Việt Nam đã nhập cuộc khá thận trọng. Dù vậy, sau những phút thi đấu thì thế trận trên sân cho thấy đội tuyển Việt Nam không hề thua kém đối thủ. Các cầu thủ chúng ta mạnh dạn triển khai những đợt tấn công về phía khung thành Lebanon và cơ hội ghi bàn không ít.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn và chủ nhà Việt Nam (đậm) có thời điểm vượt lên dẫn trước.

Bên phía Lebanon, họ thi đấu khá điềm tĩnh và tận dụng tốt những sơ hở để hàng thủ Việt Nam. Nhờ khả năng dứt điểm tốt, Lebanon đã tận dụng được những cơ hội có được để vươn lên  dẫn 1-0 ở phút thứ 8 sau pha dứt điểm của Mechleb Matar Mohamad.

Bước sang hiệp hai, đội tuyển Việt Nam gia tăng tốc độ tấn công và kiếm được bàn gỡ 1-1 ở phút 16 nhờ công của Bùi Trần Tuấn Anh. Đang có thế trận tốt thì Việt Nam gặp bất lợi khi chỉ một phút sau đó, Tuấn Anh nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Tận dụng lợi thế hơn người, Lebanon vượt lên dẫn 2-1 ở phút 19 nhờ công của Grada Ahmed.

Không còn gì để mất, bước vào hiệp đấu thứ 3 chủ nhà Việt Nam đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công liên tục. Dưới sự cở vũ nồng nhiệt của khán giả, đội tuyển Việt Nam lần lượt gỡ hòa 2-2 rồi vượt lên dẫn lại 3-2 nhờ công của Vĩnh Quý và Ngọc Bảo ở các phút 27, 28. Những tưởng chiến thắng đã nằm trong tay chủ nhà thì một thoáng sơ hở nơi hàng thủ đã khiến họ trả giá. Phút 30, Mechleb Matar Mohamad thoát xuống đánh đầu đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Hòa 3-3 sau 3 hiệp đấu (mỗi hiệp 12 phút), hai đội bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Tại đây, đội tuyển Việt Nam đã đá hỏng hai quả penalty và chấp nhận thất bại 3-4, nhường vé vào bán kết cho Lebanon.

Nỗi buồn thua trận của cầu thủ Việt Nam. 

Sau trận đấu, nhiều cầu thủ Việt Nam đã bật khóc nức nở vì họ để vuột mất chiến thắng trong tầm tay. Ông Lê Nguyên Hồng - Trưởng đoàn bóng đá bãi biển Việt Nam tại ABG5 buồn bã nói: "Chiến thắng đã nằm trong tầm tay nhưng rất tiếc các em để tuột mất một cách quá đáng tiếc. Diễn biến trận đấu cho thấy chủ nhà Việt Nam không hề thua kém Lebanon, thậm chí có thời điểm chúng ta dẫn trước. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nói rằng các em vẫn thiếu một chút kinh nghiệm trong thi đấu. Dù không đạt được mục tiêu vào bán kết nhưng tinh thần thi đấu của các em hôm nay rất đáng khen".

Diễn biến những trận đấu khác ở tứ kết, Nhật Bản giành thắng lợi 6-2 trước UAE để giành quyền vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của Nhật Bản là Afghanistan  - đội đã giành thắng lợi với tỷ số 9-4 trước Uzbekistan. Trong khi đó, đối thủ của Lebanon ở vòng bán kết là Oman, đội đã giành thắng lợi 4-1 trước Thái Lan. Các trận đấu vòng bán kết giải bóng đá bãi biển tại ABG5 sẽ diễn ra vào chiều 30-9.

Quang Hải