Tuyển Tây Ban Nha gạt bỏ bất hòa của CLB

Thứ năm, 23/03/2017 10:18

(Cadn.com.vn) - Tây Ban Nha tiếp đón Israel với nhiệm vụ phải giành trọn 3 điểm để duy trì ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2018. Tây Ban Nha có cùng 10 điểm với Ý nhưng nhiều hơn hiệu số bàn thắng bại và chỉ hơn Israel đúng 1 điểm. Nói thế để thấy, 3 điểm trên sân Gijon vào rạng sáng ngày thứ bảy tới là rất quan trọng với "Bò tót".

HLV Elisha Levy của Israel phát biểu rằng ông và các học trò sang Tây Ban Nha không phải đi du lịch, cũng chẳng phải chơi thứ bóng đá xấu xí là thủ và thủ. Israel có sự kết hợp của tuổi trẻ - cựu binh mà quan trọng nhất là sự đoàn kết để không rời Gijon với trận thua trắng. Israel cũng thắng 3/4 trận vòng loại như Tây Ban Nha nên không phải là đối thủ dễ chơi.

Một khi nói tới sự đoàn kết thì Tây Ban Nha luôn cảm thấy nhạy cảm. Những cầu thủ của hai đại gia Real Madrid và Barcelona thường bất hòa với nhau. Ở thời điểm hiện tại, trung vệ Sergio Ramos của Real Madrid và trung vệ Gerard Pique của Barcelona vẫn lời qua tiếng lại không ngớt vì tính đối đầu khốc liệt trong cuộc đua vô địch La Liga. Real Madrid đang hơn Barcelona 2 điểm và ít hơn 1 trận đấu. Chí ít, Tây Ban Nha phải hóa giải mối quan hệ này khi cả Ramos và Pique đều có phong độ tốt để chơi cặp trung vệ. Ramos thậm chí đã có 10 bàn thắng kể từ đầu mùa cho Real Madrid. Trung vệ đội trưởng Real Madrid và cả tuyển Tây Ban Nha này phát biểu: "Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên ghi tới 10 bàn thắng/mùa giải nhưng đó chẳng phải là công việc chính của tôi. Tôi chỉ mong đội bóng của mình đừng thủng lưới thôi".

Ramos và Pique thường hiềm khích ở CLB nhưng khi lên ĐT Tây Ban Nha họ phải đoàn kết. 

Ramos chủ động hóa giải mối bất hòa với Pique. "Tôi sẽ ôm Pique một cái thật chặt. Chúng tôi bỏ qua những hiềm khích ở La Liga để làm nhiệm vụ quốc tế. Người hâm mộ muốn nhìn thấy toàn đội đoàn kết và giành thắng lợi", đội trưởng Tây Ban Nha nói đầy trách nhiệm. Còn HLV trưởng Julen Lopetegui hồ hởi: "Chúng tôi sẽ rất vui khi thấy Ramos và Pique làm hòa với nhau. Cả hai sẽ chơi với 100% phong độ và tình đoàn kết để bảo vệ khung thành đội nhà. Thật tuyệt vời!".

HLV Lopetegui cũng tin rằng tiền đạo Diego Costa sẽ là "hung thần" với Israel. Ngoài ra, tiền vệ đồng đội với Costa ở Chelsea là Pedro xứng đáng trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt. "Pedro chơi rất hay ở Chelsea và tôi tin đó sẽ cầu thủ hữu ích cho đội tuyển vào lúc này. Tôi chẳng quan tâm với những gì diễn ra trong quá khứ giữa Pedro và người tiền nhiệm", HLV nói. Sự ăn ý trong phối hợp tấn công của Pedro - Costa ở Chelsea ít nhiều giúp cho ông Lopetegui nghĩ về phương án tấn công của Tây Ban Nha khi tiếp đón Israel.

Hạnh Thuần