U19 Việt Nam 1-1 U19 Trung Quốc: Đánh rơi chiến thắng

Thứ ba, 14/10/2014 07:44

(Cadn.com.vn) - Cơ hội đánh bại U19 Trung Quốc đã nằm trong tầm tay nhưng một phút lơi lỏng nơi hàng phòng ngự đã khiến U19 Việt Nam đánh rơi chiến thắng một cách quá đáng tiếc.

U19 Việt Nam bước vào trận đấu này với tâm lý khá thoải mái, trong khi U19 Trung Quốc không được phép thua để tránh nguy cơ bị loại. Chính điều đó giúp các cầu thủ U19 Việt Nam có một trận đấu được đánh giá... vượt ngoài khả năng.

So với trận đấu với Nhật Bản, hôm qua, đội hình xuất phát của U19 Việt Nam đón sự trở lại của Văn Toàn, Phan Văn Long và Lương Xuân Trường. Trong khung gỗ, thủ thành Minh Long tiếp tục được trọng dụng. Do chỉ còn mục tiêu cống hiến nên U19 Việt Nam nhập cuộc thoải mái và dâng khá cao đội hình đá đôi công với đối thủ.

Sự khác biệt trong cách bố trí đội hình của HLV Graechen là để mũi nhọn Công Phượng đá tự do trên hàng công. Tiền đạo gốc Nghệ An sớm phát huy được mọi sở trường của mình khi có những pha đột phá dũng mãnh, khéo léo và kiến tạo xuất sắc. Ở tuyến giữa, Tuấn Anh và Xuân Trường công thủ toàn diễn nên giúp U19 Việt Nam tạo ra thế trận an toàn.

Quá tiếc khi U19 Việt Nam không thể giữ được chiến thắng.

Trước sự tự tin và lối chơi hợp lý của U19 Việt Nam, các cầu thủ Trung Quốc có phần bất ngờ nên họ tỏ ra khá bị động trong phòng ngự lẫn tấn công. Hiệp một, U19 Việt Nam chơi ép sân và có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 20 do công của Thanh Tùng. Đường chuyền bóng bổng rất thông minh của Phan Văn Long, loại hậu vệ Trung Quốc để Thanh Tùng băng xuống khống chế rồi dứt điểm thành công, đưa U19 Việt Nam dẫn 1-0.

Sau bàn thắng mở tỷ số của Thanh Tùng, U19 Việt Nam chơi hưng phấn, họ tấn công ngày càng nhiều. Phút 26, Phan Văn Long bỏ lỡ cơ hội quá đáng tiếc. Công Phượng chích bóng đầy ý đồ, tạo cơ hội cho Văn Long lao xuống trống trải bên cánh trái nhưng tiền vệ của SHB.Đà Nẵng lại dứt điểm không chính xác. Sau đó không lâu, Văn Toàn có pha đột phá vào vòng cấm và dứt điểm góc hẹp chạm cột dọc. Trong hiệp đấu này, U19 Trung Quốc tỏ ra lép vế hoàn toàn khi họ chỉ tạo ra 2 cơ hội, trong đó có cú cứa lòng đưa bóng liếm cột dọc khung thành thủ môn Minh Long.

Sang hiệp hai, U19 Trung Quốc có những sự thay đổi người nhằm tăng cường sức tấn công. Do tỷ số trận Nhật Bản – Hàn Quốc  gặp bất lợi nên U19 Trung Quốc dâng cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, những pha phối hợp cuối cùng của đội bạn tỏ ra quá đơn giản, hoặc bị các hậu vệ Việt Nam hóa giải.

Trái với đối thủ, U19 Việt Nam chủ động kéo thấp đội hình, giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn lợi thế và chờ cơ hội phản công. Điều này càng khiến đối phương tỏ ra nôn nóng. Chiến thuật này giúp U19 Việt Nam có thế trận hợp lý, ngoài ra họ còn tạo thêm rất nhiều cơ hội để nhân đôi cách biệt. Trong đó, đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ ở phút 85. Xuân Trường chọc khe cực kỳ thông minh cho Công Phượng băng xuống trong thế đối mặt thủ môn đối phương nhưng tiền đạo này không dứt điểm mà chuyền ngang cho Tuấn Tài. Tiếc là đường chuyền của Phượng đã bị hậu vệ Trung Quốc kịp thời cản phá.

Phút 87, U19 Việt Nam trong một thoáng sơ hở nơi hàng phòng ngự đã để đối phương ghi bàn thắng gỡ hòa. Từ pha tấn công bên cánh phải, trong thế không ai kèm, Tang Shi băng xuống dứt điểm sửa bóng bằng chân trái làm bó tay thủ môn Minh Long. Trong bàn thua này, lỗi lớn thuộc về hậu vệ trái Hồng Duy khi anh ham  lên tham gia tấn công và tạo nên khoảng trống cho cầu thủ đối phương khai thác.

1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, U19 Trung Quốc giành vé vào tứ kết khi nhì bảng C với 5 điểm. Bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu còn lại của bảng đấu này khi U19 Nhật Bản đánh bại U19 Hàn Quốc tỷ số 2-1 để giành tấm vé nhất bảng với 6 điểm; đồng thời loại nhà ĐKVĐ U19 Hàn Quốc (4 điểm).

Khánh Hòa