U19 Việt Nam 3-1 U19 Indonesia: Chiến thắng thuyết phục

Thứ năm, 14/08/2014 06:46

(Cadn.com.vn) - Chiều qua, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước U19 Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng giải U22 Đông Nam Á đang diễn ra ở Brunei. Qua đó, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã trả sòng phẳng món nợ trước nhà vô địch U19 Đông Nam Á.

Công Phượng (10) ghi bàn thắng đẳng cấp, nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam. Ảnh: VNE

Nhắc đến U19 Indonesia là nhắc đến nỗi đau của các cầu thủ U19 Việt Nam trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013. Trận đó, U19 Việt Nam trình làng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt làm mê mẩn lòng người. Tuy nhiên, trước các cầu thủ Indonesia thường xuyên sử dụng những pha "chém đinh chặt sắt", U19 Việt Nam đã không phát huy được tính hiệu quả và thua cuộc.

Vì thế, việc tái ngộ U19 Indonesia tại Brunei hôm qua được xem là cơ hội để các cầu thủ U19 Việt Nam trả nợ sòng phẳng. Và, các cầu thủ của chúng ta đã trả được món nợ thua năm ngoái bằng chiến thắng thuyết phục 3-1.

Ngoài ý nghĩa trên, U19 Việt Nam đặt quyết tâm giành 3 điểm ở cuộc đối đầu với U19 Indonesia để hướng đến tấm vé vào bán kết. Chính vì thế, HLV Guillaume Greachen đã tung ra sân đội hình mạnh cho U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam nhập cuộc tự tin giống như cách họ từng làm. Tuy nhiên điểm khác biệt trong lối chơi của U19 Việt Nam trận này là ít cầu kỳ, bớt biểu diễn và chủ động nhường thế trận cho đối phương. Điều này dễ hiểu bởi Indonesia đá rát và rất "chịu khó" phạm lỗi nên U19 Việt Nam cần tránh những chấn thương đáng tiếc như trong quá khứ. Trong khi đó, U19 Indonesia triển khai lối chơi phòng ngự phản công đúng với sở trường của họ.

Những gì diễn ra ở hiệp một cho thấy U19 Việt Nam không quá vượt trội về khả năng kiểm soát bóng cũng như cơ hội, nhưng tính hiệu quả gần như tuyệt đối. Trong vòng 45 phút đầu tiên, U19 Việt Nam đã giải quyết được số phận trận đấu với 3 bàn thắng. Ngay phút thứ 5, cú sút phạt của Xuân Trường đưa bóng khẽ chạm hàng rào đổi hướng làm bó tay thủ môn đội bạn. Đến phút 25, Xuân Trường thực hiện cú đá phạt ở góc tương tự nhưng thủ môn Murdianto xuất sắc cứu thua. Phút 37, Hồng Duy tung cú sút xa chân trái từ khoảng cách khoảng 27 m đưa bóng đi căng khiến Murdianto bó tay, nâng tỷ số lên 2-0.  Trước khi hiệp một kết thúc, Công Phượng nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam với pha làm bàn đẳng cấp.

Về phía đội bạn, phải nói rằng họ đã có hiệp một chơi khá hay khi không hề thua kém U19 Việt Nam là bao. Sau khi bị dẫn trước, U19 Indonesia duy trì được thế trận tấn công và tạo sức ép không nhỏ về khung thành thủ môn Văn Trường. Tiền đạo đội bạn đã có nhiều cơ hội, trong đó có một tình huống đối mặt nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Văn Trường.

Dẫn trước 3 bàn nên sang hiệp hai, U19 Việt Nam không việc gì phải vội, họ chậm rãi triển khai bóng nhằm tránh những pha phạm lỗi của đối phương. Do U19 Việt Nam chủ động nhường thế trận nên các cầu thủ U19 Indonesia tạo ra vài cơ hội ngon ăn. Về cuối trận, U19 Indonesia đẩy cao tốc độ tấn công kiếm tìm bàn thắng danh dự, còn U19 Việt Nam có vẻ chơi khá lơ là. Chính thái độ hơi thiếu tập trung đã khiến hàng thủ U19 Việt Nam nhận bàn thua ở phút 82 của trận đấu khi Maulana khá thoải mái phối hợp trung lộ với đồng đội rồi dứt điểm qua chân hai hậu vệ Việt Nam.

Khoảng thời gian còn lại, U19 Indonesia tràn lên tấn công và liên tiếp có cơ hội. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Văn Trường đã ít nhất hai lần cứu thua cho U19 Việt Nam. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 cho U19 Việt Nam. Với chiến thắng này, U19 Việt Nam có 6 điểm và cơ hội đi tiếp đang rộng mở. Ở hai trận đấu cuối, thầy trò HLV Guillaume lần lượt gặp U21 Brunei và U21 Campuchia.

Có thể nói, chiến thắng của U19 Việt Nam trước U19 Indonesia đã làm nức lòng người hâm mộ quê nhà. Chiến thắng này sẽ giúp U19 Việt Nam có được liều thuốc tinh thần quan trọng để sẵn sàng cho hai giải đấu quan trọng phía trước: U19 Đông Nam Á 2014 và VCK U19 Châu Á 2014. Những cầu thủ trẻ của chúng ta xứng đáng được đón nhận những lời ngợi khen.

Tuy nhiên, cần xác định đây chỉ là một giải đấu mang tính chất thử nghiệm nên đừng quá tung hô mà hãy để các em cảm nhận chiến thắng của mình, để vững bước cho tương lai.

Khánh Hòa