U20 Nhật Bản và Hàn Quốc đều dừng bước

Thứ năm, 01/06/2017 08:54

(Cadn.com.vn) - Hôm qua, cả hai niềm hy vọng của bóng đá Châu Á tại giải U20 World Cup 2017 là U20 Nhật Bản và chủ nhà U20 Hàn Quốc đều đã dừng bước ở vòng 1/8. Trước đó tại vòng bảng, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều gây ấn tượng mạnh với những trận đấu rất chất lượng.

Thất vọng nhất chính là việc chủ nhà U20 Hàn Quốc thua đậm 1-3 trước U20 Bồ Đào Nha. Trận này, các cầu thủ chủ nhà Hàn Quốc nhận được sự cổ vũ của 21.361 khán giả tại sân Cheonan nhưng đã chơi hoàn toàn lép vế trước đối thủ đến từ Châu Âu.

U20 Hàn Quốc (trái) lép vế hoàn toàn trước U20 Bồ Đào Nha. Ảnh: FIFA U20 World Cup.

 Sự vượt trội về đẳng cấp được các cầu thủ Bồ Đào Nha thể hiện rõ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đại diện đến từ Châu Âu liên tục dồn ép với những pha tấn công nguy hiểm. Trong khi đó, chủ nhà Hàn Quốc dường như chỉ biết chống đỡ. Với sự vượt trội đó, U20 Bồ Đào Nha đã ghi được 2 bàn thắng trong hiệp một. Cụ thể, Bruno Xadas và Bruno Costa đã chuyển hóa hai cơ hội rõ ràng nhất thành bàn thắng, với hai pha dứt điểm chìm và hiểm hóc vào hai góc của khung thành ở các phút 10 và 27.

Bị dẫn 2 bàn, U20 Hàn Quốc đẩy cao đội hình tấn công kiếm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chủ nhà đều không mang đến hiệu quả bởi hàng tiền vệ kém linh hoạt, còn các chân sút thiếu độ lạnh lùng lẫn chính xác trước khung thành. Khi mà U20 Hàn Quốc chưa tìm thấy bàn gỡ thì U20 Bồ Đào Nha đã có bàn thắng thứ ba ở phút 69. Bruno Xadas đã hoàn tất cú đúp với một pha solo hoàn hảo, đưa U20 Bồ Đào Nha dẫn 3-0 và xem như “đóng đinh” trận đấu. Những nỗ lực của chủ nhà chỉ giúp họ gỡ được một bàn ở phút 81 nhờ công Lee Sang-heon.

Như vậy, niềm hy vọng chủ nhà Hàn Quốc đã dừng bước để nhường suất vào tứ kết cho U20 Bồ Đào Nha. Tại tứ kết, U20 Bồ Đào Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U20 Uruguay và U20 Saudi Arabia.

Trước đó, một đại diện khác của Châu Á là U20 Nhật Bản cũng phải nói lời chia tay giải đấu. Dù rất nỗ lực và buộc đối phương phải đá hiệp phụ, nhưng U20 Nhật Bản vẫn gục ngã 0-1 trước U20 Venezuela với bàn duy nhất được Yangel Herrera ghi ở phút 108.

Trận đấu này, U20 Nhật Bản đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội hãm thành nhưng không ghi bàn. Đáng tiếc nhất là cú sút phạt của Ritsu Doan trong hiệp một đưa bóng dội xà ngang ra ngoài. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U20 Venezuela lọt vào tứ kết U20 World Cup.

Khánh Hòa