U21 Việt Nam và U21 HAGL cùng vào bán kết

Thứ sáu, 23/12/2016 09:42

(Cadn.com.vn) - Trong lượt trận thứ hai vòng bảng giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên – Cúp Clear Men 2016 diễn ra hôm qua trên sân Thống Nhất, cả U21 Việt Nam và U21 HAGL đều giành được vé vào bán kết.

Thua nhưng U21 Việt Nam vẫn đi tiếp

Trước khi bước vào trận đấu với U21 Yokohama (Nhật Bản), U21 Việt Nam có cùng 1 điểm với U21 Myanmar nhưng tạm xếp nhì bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng-bại (0, -3). Vì thế, chỉ cần một kết quả hòa hoặc thua với cách biệt không quá 2 bàn thì U21 Việt Nam chắc chắn cầm vé vào bán kết cùng với U21 Yokohama.

Chính vì thế, U21 Việt Nam đã chủ động chơi phòng ngự phản công trước U21 Yokohama để tránh bị thủng lưới. Trong khi đó, đối phương đã sớm có vé đi tiếp nên chơi với tâm lý rất thoải mái. Đội bóng đến từ Nhật Bản đã tạo ra những cơ hội uy hiếp khung thành U21 Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chỉ cần 11 phút, các cầu thủ U21 Yokohama đã có bàn thắng mở tỷ số. Hattori đột nhập vòng cấm U21 Việt Nam rồi tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Văn Hùng, đưa U21 Yokohama vượt lên dẫn trước. Có bàn thắng, U21 Yokohama càng chơi tự tin và thoải mái. Ngược lại, U21 Việt Nam tỏ ra thận trọng hơn trong phòng ngự để tránh nhận thêm bàn thua.

Khoảng thời gian còn lại, U21 Yokohama vẫn tỏ ra vượt trội khi kiểm soát thế trận và tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng. U21 Việt Nam cũng nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi bàn gỡ hòa nhưng không thành công. Chung cuộc, U21 Việt Nam thua 1-2 trước U21 Yokoham. Dù thua nhưng U21 Việt Nam vẫn giành vé vào bán kết với vị trí nhì bảng. Như vậy, U21 Việt Nam đối đầu U21 Thái Lan ở bán kết.

Công Phượng (10) đã ghi một bàn vào lưới U21 Gangwon, góp công vào chiến thắng 3-1 cho U21 HAGL. Ảnh: T.N

Công Phượng ghi bàn, U21 HAGL thắng dễ

Ở bảng B, U21 Thái Lan toàn thắng cả hai trận trước U21 Gangwon và U21 Thái Lan nên chắc chắn vé nhất bảng. Vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa U21 HAGL (hiệu số bàn thắng bại -1) và U21 Gangwon (-4). Có nghĩa, U21 HAGL chỉ cần một tỷ số hòa trong trận gặp U21 Gangwon (Hàn Quốc) là giành vé vào bán kết.

U21 HAGL chủ động tấn công ngay từ đầu. Một thế trận áp đảo đã được U21 HAGL tạo ra về phía U21 Gangwon. Phút thứ 10, Công Phượng có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương để ghi bàn thắng giải tỏa tâm lý nhưng cú tâng bóng của anh đã trúng xà ngang ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ một phút sau đó, từ pha phát bóng lỗi của thủ môn Juheon Kim, Văn Toàn đã tận dụng thành công để mở tỷ số cho U21 HAGL. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho U21 HAGL ở phút 20 và người lập công lại là Văn Toàn.

U21 HAGL có hai bàn thắng làm vốn nên chơi rất nhàn nhã, thoải mái cầm bóng và phối hợp tấn công. Tạo ra thế trận áp đảo và có hàng tá cơ hội sau đó nhưng U21 HAGL tỏ ra vô duyên trong khâu dứt điểm. Trái lại, U21 Gangwon chơi lép vế nhưng họ bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 75 nhờ công của Hemin Lee với cú sút xa đẹp mắt.

Điều đáng chờ đợi ở trận đấu này của khán giả trên sân Thống Nhất là sự tỏa sáng của Công Phượng. Và cuối cùng thì Công Phượng đã lên tiếng với bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho U21 HAGL ở phút 83. Công Phượng đã có một tình huống đột phá táo bạo, loại hàng loạt hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Juheon Kim. Một bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng và hy vọng nó sẽ giúp anh giải tỏa được sức ép tâm lý đè nặng trong suốt thời gian qua.

Với chiến thắng 3-1, U21 HAGL vào bán kết với vị trí nhì bảng B. Như vậy, U21 HAGL gặp U21 Yokohama ở bán kết.

Quang Hải