U23 Việt Nam – U23 Malaysia (19 giờ 30 ngày 2-6, trực tiếp trên VTV6): Đòn quyết định

Thứ ba, 02/06/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Cuộc chạm trán với người Mã vào tối nay trên sân Bishan là trận đấu mang tính chất quyết định đến việc thành bại của U23 Việt Nam trong mục tiêu giành vé vào bán kết.

Thực tế cho thấy, 2 tấm vé ở bảng B là cuộc cạnh tranh giữa U23 Thái Lan, U23 Việt Nam và U23 Malaysia, bởi 3 đội tuyển còn lại gồm U23 Brunei, U23 Lào và U23 Timor Leste quá yếu. Trong đó, Thái Lan được đánh giá mạnh nhất bảng nên U23 Việt Nam và U23 Malaysia đặt mục tiêu phải giành 3 điểm trong cuộc chạm trán tối nay để sớm định đoạt số phận của mình.

Cả HLV Toshiya Miura và đồng nghiệp Ong Kim Swee bên phía Malaysia đã có những toan tính riêng cho trận đấu quyết định tối nay. Song, hai nhà cầm quân này đều có điểm chung là đã không bung hết ở trận ra quân nhằm giấu bài. Theo đó, U23 Việt Nam thắng đậm U23 Brunei trong trận đấu mà nhà cầm quân người Nhật Bản để nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị. Trong khi, U23 Malaysia thắng chật vật Timor Leste nhưng vẫn chưa nói lên điều gì bởi ông Kim Swee đã không sử dụng nhiều gương mặt xuất sắc.

Ở trận đấu gần nhất tại vòng loại U23 Châu Á 2016, Công Phượng đã ghi bàn vào lưới U23 Malaysia. Tối nay, tiền đạo xứ Nghệ sẽ lại được ăn mừng cùng U23 Việt Nam?

Bởi thế, chưa thể có đánh giá chính xác về thực lực của U23 Việt Nam lẫn U23 Malaysia trước trận đấu này. Sự thận trọng, quyết tâm, luôn đề cao đối thủ là những gì mà HLV Miura lẫn đồng nghiệp Ong Kim Swee đang muốn các học trò nằm lòng.

Hai cú ngã đau trước người Mã

Ở đấu trường SEA Games, bóng đá Việt Nam có một cú ngã quá đau trước người Mã là tại trận chung kết năm 2009. Kỳ SEA Games 25 trên đất Lào, U23 Việt Nam thắng như chẻ tre ở vòng bảng, trong đó có trận thắng 3-1 trước U23 Malaysia. Lúc ấy, Việt Nam tràn đầy cơ hội giành HCV lần đầu tiên sau 19 năm tham dự SEA Games. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Calisto “chết trước cửa thiên đường” khi bị U23 Malaysia đánh bại 1-0 ở trận chung kết vào ngày 17-12-2009. 

Ở đấu trường AFF Cup, bóng đá Việt Nam cũng nuốt hận trước người Mã tại bán kết giải năm 2014. Lượt đi trên sân Shah Alam, ĐT Việt Nam ngược dòng đánh bại Malaysia 2-1 và tràn trề cơ hội vào chung kết. Thế nhưng ở lượt về trên sân Mỹ Đình, Malaysia đã thắng 4-2 để giành vé vào chung kết.  

Về nhân sự, chắc chắn trận đấu này U23 Việt Nam và đối thủ sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất. HLV Miura sẽ tung Quế Ngọc Hải ra sân từ đầu để chỉ huy hàng thủ. Ở hàng tiền vệ, Võ Huy Toàn cũng sẽ trở lại bên hành lang trái để giúp lối đá của U23 Việt Nam khó lường hơn. Huy Toàn là mẫu tiền vệ mà HLV Miura rất thích và ưu ái, bởi cầu thủ này thi đấu rất máu lửa và rất có duyên với mành lưới người Mã. Với U23 Malaysia, rất có thể tiền đạo Sathasivam Kumaahran và cặp tiền vệ Selamat Saiful, Ibrahim Azwari sẽ được HLV Ong Kim Swee điền tên vào đội hình xuất phát nhằm tăng cường “hỏa lực”.

Trước đây, mỗi lần đối đầu người Mã, các cầu thủ Việt Nam đáng ngại nhất là sự thua thiệt về nền tảng. Tuy nhiên, dưới thời HLV Toshiya Miura, các đội tuyển Việt Nam đã khắc phục được nỗi lo thể lực. Vì thế, vấn đề là U23 Việt Nam sẽ sử dụng chiến thuật nào để có thể đánh bại người Mã.

 Báo Thanh niên hôm qua dẫn lời HLV Ong Kim Swee “Giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam, cơ hội chiến thắng cho 2 bên là 50-50. Hai đội cũng đều biết khá rõ về nhau, nhưng tôi nghĩ, lần gặp này điều tiên quyết giúp đội nào có cơ hội chiến thắng chính là thái độ nhập cuộc. U23 Malaysia rõ ràng đang ở thế không còn gì để mất và chúng tôi sẽ rất thoải mái tận dụng cơ hội đó để khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn”.

Gần đây thôi, tại bán kết lượt về AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam đã phải ôm hận trước người Mã trên sân Mỹ Đình vì thái độ nhập cuộc. Hy vọng điều đó không lặp lại với thầy trò HLV Miura ở Bishan tối nay.

Quang Hải