U23 Việt Nam 1-3 U23 Thái Lan: Thua toàn diện

Thứ năm, 11/06/2015 08:54

(Cadn.com.vn) - Biết rằng một trận thua trước U23 Thái Lan không hề ảnh hưởng đến tấm vé vào bán kết của U23 Việt Nam, nhưng cách thua của đoàn quân HLV Toshiya Miura khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Bởi, U23 Việt Nam thua toàn diện, từ tinh thần, vị thế cho đến lối chơi...

 Cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có 12 điểm và chính thức giành vé vào bán kết nên trận đấu tối qua chỉ còn ý nghĩa phân định vị trí nhất, nhì bảng B. Chính vì thế, HLV Miura và đồng nghiệp Promrut Choketawee đều tung ra sân đội hình dự bị. Hai nhà cầm quân đều muốn có một đội hình mạnh nhất cho trận bán kết.

HLV Miura đã cất hàng loạt những trụ cột như  Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Hồng Quân, Huy Toàn, Ngọc Thắng trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, nhà cầm quân người Nhật Bản sử dụng đội hình dự bị gồm thủ môn Văn Tiến, các cầu thủ Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Thanh Hiền, Ngọc Thịnh, Đức Huy, Phi Sơn, Huy Hùng, Duy Mạnh, Văn Toàn, Thanh Bình. Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan cũng không tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Hy vọng thất bại này không khiến các cầu thủ U23 Việt Nam mất tinh thần. Ảnh: TTVH

Hai đội nhập cuộc khá thoải mái ở những phút đầu tiên. Tuy nhiên, với việc U23 Việt Nam chơi với sơ đồ 5 hậu vệ và sớm thể hiện ý đồ phòng thủ bên phần sân nhà nên U23 Thái Lan đã nhanh chóng đẩy cao tốc độ tấn công và áp đặt lối chơi. Đội bạn triển khai lối chơi tấn công rất mạch lạc, liên tục có khai thác những điểm yếu nơi hàng phòng ngự U23 Việt Nam để uy hiếp khung thành thủ môn Văn Tiến.

Cũng cần nói thêm, ngoài lối chơi, U23 Thái Lan còn là đội giành chiến thắng trong phần lớn những pha tranh chấp tay đôi. Cùng với rất nhiều đường chuyền hỏng của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan đã có thế trận lấn lướt. Trong thế trận ấy, U23 Việt Nam phải nhận bàn thua là điều dễ hiểu. Phút 22, Pakom đột phá dũng mãnh qua hàng loạt hậu vệ Việt Nam rồi dứt điểm chéo góc làm bó tay thủ môn Văn Tiến, mở tỷ số 1-0 cho U23 Thái Lan. Sau bàn thua ấy, U23 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng họ không có quá nhiều cơ hội để phá vỡ hệ thống phòng ngự rất khoa học của đối phương. Dấu ấn duy nhất mà U23 Việt Nam để lại là pha kiến tạo của Phi Sơn ở cuối hiệp một nhưng Thanh Bình đã bỏ lỡ.

Thế trận hiệp hai không thể khá hơn cho U23 Việt Nam, ngay cả khi Ngọc Thắng vào thay Tiến Dũng. U23 Việt Nam phải nhận thêm hai bàn thua nữa ở hiệp đấu này. Phút 61, Tiến Dũng nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với cầu thủ Pakom ở trong vòng cấm và U23 Thái Lan được hưởng 11m. Thitiphan đã không bỏ lỡ cơ hội khi nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan. Đến phút 77, Tristan Đỗ khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm và dứt điểm khó khiến Văn Tiến vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Ngay sau khi nhận bàn thua thứ 3, HLV Miura tung Công Phượng vào thay Huy Hùng. Những nỗ lực sau đó đã giúp U23 Việt Nam có bàn thắng danh dự ở phút 89 do công của Thanh Bình.

Có thể nói, đây là một trận thua toàn diện và đáng thất vọng của U23 Việt Nam, bất chấp việc HLV Miura tung ra sân đội hình phụ. Bởi, nhiều người đã chờ đợi một trận đấu cởi mở hơn, khí thế hơn của U23 Việt Nam trước người Thái ở cuộc đối đầu chỉ còn mang ý nghĩa “thủ tục”. Tiếc rằng, cách nhập cuộc theo kiểu chiếu dưới hoàn toàn đã khiến U23 Việt Nam thua đậm. Cũng qua trận đấu này có thể thấy, U23 Thái Lan rất mạnh và khả năng bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games là rất cao.   

Tuy nhiên, nói theo cách lạc quan, một trận thua đôi khi lại hữu ích cho U23 Việt Nam trước thềm bán kết với U23 Myanmar.

* Ở trận đấu cùng giờ của bảng A, U23 Myanmar hòa U23 Campuchia 3-3. Như vậy, U23 Myanmar chắc suất nhất bảng A và gặp U23 Việt Nam ở trận bán kết một diễn ra lúc 14 giờ (giờ Việt Nam) ngày 13-6. Đối thủ của U23 Thái Lan sẽ được xác định sau trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Singapore vào chiều nay (11-6).

Quang Hải