U23 Việt Nam đặt một chân vào bán kết

Thứ bảy, 14/05/2022 07:14
Tối 13-5, trời Phú Thọ tiếp tục đổ mưa nhưng lần này không còn là cơn mưa khó chịu mà thay vào đó là cơn mưa mát lành với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trên sân Việt Trì, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ ghi được một bàn tối thiểu nhưng điểm số giành được là tối đa trước U23 Myanmar qua đó đặt một chân vào bán kết SEA Games 31.
U23 Việt Nam (phải) đã thi đấu đầy nỗ lực để có được kết quả ngọt ngào ở cuộc đối đầu với U23 Myanmar.
U23 Việt Nam (phải) đã thi đấu đầy nỗ lực để có được kết quả ngọt ngào ở cuộc đối đầu với U23 Myanmar.

Trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam dù xếp sau đối thủ với cách biệt 2 điểm nhưng quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Park Hang-seo. Mục tiêu quan trọng mà Tiến Linh và các đồng đội hướng đến là giành 3 điểm tuyệt đối để vươn lên dẫn đầu đường đua đồng thời tạo lợi thế trong việc giành một trong hai tấm vé vào bán kết. Phía bên kia, các học trò của ông Popov cũng đặt mục tiêu tương tự để sớm giành vé vào bán kết sau khi gây ấn tượng với hai trận toàn thắng trước U23 Timor Leste và U23 Philippines với cùng tỷ số 3-2.

Đánh giá cao đối thủ nên U23 Việt Nam tiếp tục tung ra sân đội hình mạnh nhất. So với trận hòa không bàn thắng đầy tiếc nuối trước U23 Indonesia, ở trận này, HLV Park Hang-seo có hai sự điều chỉnh nhân sự trong đội hình xuất phát. Đứng trong khung gỗ vẫn là Văn Toản. Đá trên thủ môn người Hải Phòng là bộ Thanh Bình, Việt Anh và Tiến Long. Hai cánh là sự xuất hiện của Văn Xuân và Tuấn Tài đá thay Văn Đô. Ở hàng tiền vệ, Hoàng Đức và Hùng Dũng là hai cái tên không thể thay thế hợp cùng Lý Công Hoàng Anh đá thay Huỳnh Công Đến. Trên hàng công, Tiến Linh tiếp tục sát cánh cùng Nhâm Mạnh Dũng.

Trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã cho thấy tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực rất cao. Bóng luôn được các cầu thủ hướng lên phía trên để uy hiếp khung thành đội bạn. Phút thứ 5, Tuấn Tài có cơ hội dứt điểm từ xa sau pha dàn xếp phạt góc nhưng bóng đi không chuẩn xác. Đến phút 11, Lý Công Hoàng Anh có cơ hội ra chân nhưng cầu thủ U23 Myanmar lăn xả để cản phá.

Sau khoảng 15 phút nhập cuộc tưng bừng, thế trận của U23 Việt Nam có phần chững lại. Điều này cũng dễ hiểu khi U23 Myanmar cũng cho thấy mình “không phải dạng vừa” với những tình huống theo người rất rát nhằm không để cho các tiền đạo U23 Việt Nam có cơ hội thoải mái dứt điểm. Làm được điều đó, đối thủ cũng cho thấy được nền tảng thể lực rất sung mãn dù họ bước vào trận đấu thứ ba với mật độ dày lên đến hai ngày một trận.

Những phút còn lại của hiệp 1, U23 Việt Nam vẫn miệt mài đi tìm cơ hội nhưng những pha dứt điểm bằng đầu của Tiến Linh hay các pha sút xa của Lý Công Hoàng Anh, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn có mẫu số chung là không làm khó được thủ thành đội khách.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã có sự điều chỉnh nhân sự khi tung Văn Đô vào sân thay Tiến Long. U23 Việt Nam nỗ lực thực hiện những pha phối hợp với tốc độ cao hòng khiến đối thủ mắc sai lầm. Phút 49, Văn Đô và Công Đến phối hợp ở cánh phải. Đường căng ngang của Văn Đô đến vị trí của Mạnh Dũng, nhưng tiền đạo U23 Việt Nam sút hụt. Bóng sau đó đến chân Hoàng Đức ở sát mép vòng cấm nhưng cú sút của cầu thủ trên 23 tuổi được tăng cường này đi trúng vị trí thủ thành U23 Myanmar.

Những cơ hội liên tiếp bị khước từ nhưng Hùng Dũng và các đồng đội vẫn không nhụt chí. Và, khi đồng hồ điểm phút 77, khán đài sân Việt Trì như nổ tung khi dưới sân Hùng Dũng đã nổ súng khai thông thế bế tắc. Hoàng Đức mở bóng sang biên phải cho Văn Đô có đường căng ngang cho Hùng Dũng. Ở vị trí trống trải, thủ quân của U23 Việt Nam đệm bóng về góc xa khung thành nơi hoàn toàn bị bỏ trống đưa bóng vào lưới.

Sau khi U23 Việt Nam có được bàn, trời Phú Thọ bắt đầu đổ mưa. Dưới sân, cả hai đội vẫn nỗ lực thi đấu với thế trận hấp dẫn. Đến phút 90+, niềm vui như vỡ òa khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, đội tuyển U23 Việt Nam giữ được chiến thắng với cách biệt tối thiểu nhưng có được điểm số tối đa trước đối thủ. Với kết quả này, U23 Việt Nam giành được 7 điểm sau 3 trận, soán ngôi đầu từ chính tay U23 Myanmar. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã đặt một chân vào bán kết.

Ở trận đấu sớm cũng trong khuôn khổ bảng A SEA Games 31 diễn ra chiều cùng ngày, U23 Indonesia đã dễ dàng đánh bại U23 Philippines với tỷ số 4-0 qua đó tiễn đối thủ về nước. Với kết quả này, đội bóng xứ vạn đảo đã có cùng 6 điểm nhưng xếp trên U23 Myanmar nhờ hơn chỉ số phụ (+4 so với +1). Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 15-5, U23 Indonesia đối đầu U23 Myanmar trong khi U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Timor Leste.

Phi Nông