U23 Việt Nam, hãy biết đứng lên sau thất bại

Thứ hai, 15/06/2015 11:38

(Cadn.com.vn) - Thất bại trước U23 Myanmar ở bán kết chắc chắn đã khiến tinh thần toàn đội U23 Việt Nam sụp đổ. Tuy nhiên, trước mắt họ vẫn còn trận đấu tranh HCĐ với U23 Indonesia nên các cầu thủ Việt Nam cần mạnh mẽ đứng dậy để hướng đến chiến thắng an ủi.

* Trận tranh HCĐ giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia diễn ra lúc 13 giờ ngày 15-6 (giờ VN). Lúc 19 giờ 30, U23 Thái Lan và U23 Myanmar tranh chung kết. Với những gì thể hiện, U23 Thái Lan tỏ ra quá mạnh và ở một đẳng cấp khác so với các đội bóng Đông Nam Á. Bởi thế, khả năng Thái Lan bảo vệ thành công tấm HCV là rất cao.

Nhìn thẳng vào sự thật

Hẳn rất nhiều người trong chúng ta đến lúc này vẫn còn cảm giác tiếc nuối cho thất bại của U23 Việt Nam. Nhưng bóng đá luôn nghiệt ngã, tấn công nhiều, ép sân chưa hẳn đã thắng. Myanmar tất nhiên không phải là dạng vừa, họ chủ động đá phòng ngự nhưng có cơ hội là tận dụng thành công để giành chiến thắng. Cái cách mà U23 Myanmar hạ U23 Việt Nam không có gì đáng lạ.

Rõ ràng U23 Việt Nam đã chơi hay hơn, xứng đáng thắng nhưng không thể phủ nhận đẳng cấp, kinh nghiệm và bản lĩnh của thầy trò HLV Toshiya Miura chưa đủ để áp đảo đối phương và tung ra những đòn kết liễu. Đó mới là sự thật ở trận bán kết vừa qua.

Hơn ai hết, HLV Miura là người hiểu rõ nhất điều này. Phát biểu sau trận đấu, HLV Miura thẳng thắn: "Tôi nghĩ khi có nhiều cơ hội mà không ghi được bàn thắng thì vấn đề là do kỹ thuật và khả năng của các cầu thủ chứ không hoàn toàn do yếu tố may mắn tác động. Thực ra, đây cũng là vấn đề chung của các đội bóng Đông Nam Á khi khả năng dứt điểm chưa tốt".

Các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải biết đứng dậy để thi đấu quyết tâm ở trận tranh HCĐ. Ảnh: Zing

Hướng đến trận tranh HCĐ

Quá nhiều những giọt nước mắt đã rơi vì thất bại của U23 Việt Nam, nước mắt của cầu thủ, của CĐV. Song, các cầu thủ hãy biết gạt đi nỗi buồn thất bại để đứng lên chiến đấu vì trận tranh HCĐ vào chiều nay. Dẫu sao, tấm HCĐ cũng là niềm an ủi không nhỏ với thầy trò HLV Miura và phần nào làm vơi đi nỗi buồn nơi người hâm mộ.

Còn nhớ tại SEA Games 26 diễn ra ở Indonesia năm 2011, U23 Việt Nam với tinh thần rệu rã sau thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Indonesia tại bán kêt đã để thua tan tác 1-4 trước U23 Myanmar trong trận tranh HCĐ. Đó là trận thua bạc nhược của U23 Việt Nam và sau đó không lâu HLV Falko Goetz đã bị sa thải.

Nhắc lại kỷ niệm buồn để muốn nhắn gửi các cầu thủ rằng hơn bao giờ hết, lúc này, họ phải biết đứng lên mạnh mẽ, thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì danh dự và chí ít cũng vì người hâm mộ.

Quang Hải