U23 Việt Nam vào bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2023: Thắng vẫn lo

Thứ năm, 24/08/2023 11:28
Trong một trận đấu với đối thủ dưới cơ như U23 Philippines, U23 Việt Nam vẫn để xảy ra nhiều sai sót, phạm các lỗi cơ bản, thậm chí từ các trụ cột. Đó là điều khiến HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều lần phải biểu lộ trạng thái bực dọc, tức giận và muốn "quên đi".

Những điểm đáng lo

So với trận thắng 4-1 trước U23 Lào, HLV Hoàng Anh Tuấn có một số sự thay đổi trong đội hình ra quân. Đó là Nam Hải, Ngọc Thắng, Hồng Phúc, Hữu Tuấn, Đăng Dương, Long Vũ, Xuân Tiến, Đức Việt. Chỉ có Văn Chuẩn, Minh Khoa và Nguyên Hoàng được giữ lại trong đội hình xuất phát.

Nhập cuộc hứng khởi và kiểm soát thế trận, nhưng với tuyến tiền vệ mang tính thử nghiệm, U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng, buộc phải sử dụng những tình huống bóng dài trong các đợt tấn công. Việc triển khai bóng từ phần sân nhà cũng bị U23 Philippines vô hiệu hóa thành công với khối pressing tầm cao. Hàng công U23 Việt Nam vì thế gần như phải "tự lực cánh sinh".

Không chỉ vậy, tính tổ chức của U23 Việt Nam đang gặp một số vấn đề. Bàn thắng duy nhất ở trận do công của Hữu Tuấn là một bàn thắng đẹp mắt, nhưng đây lại là tình huống xử lý cá nhân chứ không phải là bàn thắng dàn xếp bài bản và khoa học.

Phải đến gần cuối hiệp 2, khi những trụ cột như Văn Khang, Quốc Việt hay Văn Trường vào sân, U23 Việt Nam mới có những phút thi đấu thực sự khởi sắc. Điều này cho thấy, khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị đang là quá lớn. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn không đến khi U23 Việt Nam không ghi thêm được bàn thắng nào. Và cũng cần phải nói, thẻ vàng dành cho Văn Trường quá vô duyên, bởi trường hợp này không đáng phải có. Và cả Quan Văn Chuẩn, với vai trò đội trưởng vẫn có những phán đoán điểm rơi không "chuẩn" dẫn đến những tình huống gây nguy hiểm cho khung thành U23 Việt Nam.

"Phiên bản" của HLV Philippe Troussie?

HLV Hoàng Anh Tuấn từng nói sẽ cho U23 Việt Nam chơi thứ bóng đá tương tự như HLV Philippe Troussier. Tại giải U23 Đông Nam Á năm nay, U23 Việt Nam đã có những nét tương đồng so với U23 Việt Nam tại SEA Games 32 cách đây vài tháng. Nổi bật là những tình huống chủ động pressing tầm cao với quân số đông của các tiền vệ và tiền đạo. Thậm chí, đã có 2 đến 3 tình huống trong hiệp 1, quân số của U23 Việt Nam thậm chí còn nhỉnh hơn U23 Philippines bên phần sân của đối thủ.

Trong bối cảnh phải tính toán nhân sự đường dài, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung ra sân nhiều cầu thủ rất trẻ. Lê Đình Long Vũ (17 tuổi), Nguyễn Đăng Dương (18 tuổi) và Nguyễn Hữu Tuấn (17 tuổi) nằm trong số này. Đăng Dương đã có một trận đấu khá tròn vai khi chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Tiền đạo thuộc lò Viettel cho thấy phẩm chất của một tiền đạo thực thụ qua nhiều tình huống làm tường tốt, khả năng độc lập tác chiến ấn tượng, cũng như sở hữu kỹ năng dứt điểm không hề tệ.

Hữu Tuấn và Long Vũ cũng đã có trận đấu hoạt động năng nổ ở hai hành lang cánh. Đặc biệt, Hữu Tuấn đã có một bàn thắng rất đẹp bằng pha dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm. Chưa kể, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng (18 tuổi) cũng đã có một trận đấu xuất sắc khi chơi bên cạnh hai đàn anh là Nam Hải và Ngọc Thắng.

Dù sao, U23 Việt Nam vẫn vào bán kết với 2 trận toàn thắng trong tư thế nhất bảng. Đối thủ của U23 Việt Nam sắp tới là U23 Malaysia, đẳng cấp hơn hẳn so với 2 đối thủ ở vòng bảng. Những sai sót sẽ không được phép lặp lại. "Malaysia là đội mạnh. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ về đối thủ này. Nhưng quan trọng là các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện thế nào nữa", HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

S.T