Ứng cử viên chưa nóng máy?

Thứ hai, 23/10/2023 07:59
Lần đầu một trận đấu có màn biểu diễn nghệ thuật và HAGL có điểm số đầu tiên trước Hải Phòng, VAR gặp sự cố ngay ngày ra mắt... là những điểm nhấn của vòng 1 V.League 2023/24. Kịch tính hơn, trong khi ứng cử viên số 1 T. Nam Định phải mướt mồ hôi mới thắng sát nút tân binh Quảng Nam, thì Đ. Thanh Hóa, Viettel, Công an Hà Nội rủ nhau để mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. 
VAR trong trận Hải Phòng- HAGL bị chỉ trích.
Công an Hà Nội (trái) bị chia điểm bởi Quy Nhơn Bình Định.

VAR cũng… vấp!

Sân Lạch Tray đảm nhận vai trò mở màn V.League 2023/24 bằng màn biểu diễn nghệ thuật không thể ấn tượng hơn và vinh dự là trận đầu tiên chứng kiến VAR được đưa vào áp dụng chính thức. Tuy nhiên, cổ động viên thành phố hoa phượng đỏ không thể ăn mừng, bởi đội bóng của họ bị HAGL chia điểm ở những phút bù giờ. Điều đáng nói, bàn mở tỷ số trận đấu của Lucao ở chấm phạt 11m là quyết định sau gần 10 phút trọng tài Nguyễn Định Thái phải vừa trao đổi với trọng tài VAR vừa xem VAR, trong bối cảnh công nghệ này thiếu góc máy, chỉ cung cấp hình ảnh "năm mươi năm mươi" cho hình huống.

Tiếp sau Hải Phòng, Đ. Thanh Hóa cũng chật vật giữ lại 1 điểm trên sân nhà khi bị đối thủ H. Hà Tĩnh 2 lần vươn lên dẫn trước. Với Hà Tĩnh, đây là điểm số đầu tiên mà H. Hà Tĩnh giành được sau 3 chuyến hành quân đến xứ Thanh gần nhất. Trong khi đó, HLV Popov lại có điều để tiếc nuối, bởi Siêu Cúp quốc gia giành được trước đó đã không là động lực để các học trò của ông khởi đầu thật tốt để "khoản đãi" cổ động viên nhà.

Kết quả đảo ngược dự đoán ấy được cho là nhiều đội bóng chưa thực sự "nóng máy" trong giai đoạn khởi động.

VAR trong trận Hải Phòng- HAGL bị chỉ trích.

Khởi đầu chẳng được như mơ

Sau 2 trận sớm nhất vòng 1 của mùa giải mới toàn hòa, người hâm mộ chờ đợi Công an Hà Nội, Viettel, Nam Định sẽ "đá đấm" như thế nào trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Quy Nhơn Bình Định, SLNA và tân binh Quảng Nam.

Ở trận đấu sớm nhất giữa SLNA và Viettel, SLNA gặp khó khi chia tay 6 nội binh,trong đó có 4 trụ cột gồm Quế Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Văn Hoàng và Đình Tiến và HLV Phan Như Thuật cầm quân chưa lâu. Tuy nhiên lực lượng trẻ của xứ Nghệ vẫn thi đấu khá tự tin. Bị đội khách vươn lên dẫn trước từ phút thứ 8 do công của Đức Chiến, nhưng chỉ 7 phút sau Minh Quỳnh giúp chủ nhà gỡ hòa từ đường chuyền như đặt của Aloha, thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội hơn đội bóng áo lính. Rất tiếc cho SLNA, nhưng kết quả hòa đã là kết quả tốt trước ứng cử viên vô địch như Viettel.

Ở trận đấu muộn hơn sau đó, với lực lượng hùng hậu hơn hẳn tân binh Quảng Nam, T. Nam Định "thị uy" bằng bàn mở tỷ số từ phút 15 của Hendrio sau pha kiến tạo của Rafelson. Nam Định tiếp tục tạo ra 3 cơ hội trong hiệp 1, nhưng Rafelson và Hendrio đều không tận dụng được. Bất ngờ khi ngay phút đầu của hiệp 2, Hoàng Vũ Samson ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Không chịu để mất điểm, HLV Vũ Hồng Việt tung Văn Toàn vào sân. Tuy nhiên, tham vọng của T. Nam Định vấp phải sự kháng cự kiên cường của các cầu thủ đội khách. Rất tiếc, nỗ lực của các học trò Văn Sỹ Sơn sụp đổ ở phút 90 + 5 khi hậu vệ Tăng Tiến để bóng chạm tay trong vùng cấm. VAR vào cuộc và Coutinho lạnh lùng dứt điểm, mang về 3 điểm trọn vẹn cho Nam Định.

Trên sân Hàng Đẫy, 2 thủ môn hàng đầu V.League Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm thay nhau trổ tài cản phá các cú dứt điểm trong thế trận đôi công hấp dẫn. Trong một ngày vắng khá nhiều trụ cột như Văn Hậu, Quang Hải và ngoại binh chưa kịp bắt nhịp, Filip Nguyễn để De Melosút thủng lưới đưa Quy Nhơn Bình Định vươn lên dẫn trước ở phút 38. Liên tiếp thay người ở hiệp 2, nhưng CLB Công an Hà Nội không thể áp đặt thế trận. Mãi đến phút 84, phút tỏa sáng hiếm hoi của Junio mới giúp đương kim vô địch giành lại 1 điểm cho sân Hàng Đẫy với pha đánh đầu cận thành. Tuy tiếc nuối, nhưng với HLV Bùi Đoàn Quang Huy lần đầu cầm quân tại sân chơi V.League 1 điểm có được là kết quả không tồi.

Tại trận đấu cùng giờ, trên sân Thống Nhất CLB TPHCM giành chiến thắng 2-0 trước Khánh Hòa và chiếm ngôi đầu bảng một cách đầy bất ngờ. T. Nam Định xếp thứ 2.

T.S