Ước mơ của Thúy
Liên tiếp đạt học sinh xuất sắc trong 3 năm cấp ba và "rinh" nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, cô học trò Nguyễn Thanh Thúy (khối phố Tứ Câu, P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) mới đây lại khiến bạn bè, thầy cô ngưỡng mộ với kết quả thi đại học khá xuất sắc: 23,7 điểm. Đó là niềm vui lớn, nhưng ngặt nỗi, Thúy đang đối mặt với viễn cảnh không có cơ hội bước chân vào giảng đường.
![]() |
Thúy đang rất lo âu vì có thể dang dở giấc mơ giảng đường do hoàn cảnh khó khăn. |
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó nhưng chưa khi nào Thúy đầu hàng trước số phận. Những năm học cấp hai chỉ là một học sinh khá, xong từ ngày gia đình gặp biến cố, bố mắc căn bệnh ung thư gan quái ác, rồi qua đời cách đây 4 năm, Thúy luôn tự nhủ mình phải học thật tốt để lớn lên có một cái nghề kiếm tiền phụ mẹ. Mẹ em - chị Huỳnh Thị Nhường vì thương 3 người con đã còng lưng làm đủ việc mưu sinh, trang trải nợ nần hàng chục triệu đồng, lo thuốc cho chồng khi còn sống và tiếp sức cho con tới trường. Trong căn nhà ba gian cũ kĩ, 4 mẹ con nương tựa nhau bữa đói, bữa no. Nhiều hàng xóm kể rằng, nguồn sống của gia đình bao năm qua dựa hết vào gánh xôi, sữa đậu nành mỗi sáng sớm của chị Nhường ở cổng chợ Điện Ngọc. "Từ tờ mờ sáng, bà Nhường đã đơm xôi, rót sữa mang ra chợ bán rồi lại lọ mọ chạy về nhà trông đứa con trai đầu bị bệnh đao. Khổ lắm, có lần trời đã tối, cậu con trai lại nhớ ba, anh ta bỏ đi trong vô thức khiến cả nhà nhốn nháo đi tìm. Khi tìm thấy, miệng cậu con trai chỉ lẩm bẩm "đi tìm ba", câu nói khiến ai nghe cũng thắt lòng" - anh Hải, hàng xóm của chị Nhường kể.
Sống trong hoàn cảnh đặc biệt, Thúy xác định chịu thua thiệt với bạn bè nên hạn chế hết những buổi vui chơi, dã ngoại để phụ mẹ nuôi anh trai ở giảng đường và cậu em bệnh tình lúc tỉnh lúc mơ. Thúy bảo, ngày ba mới mất cũng là lúc anh trai sắp sửa bước vào đại học. Dù anh học giỏi, ước mơ thi vào ngành kiến trúc, nhưng nhà nghèo, ngành học phải đóng học phí cao nên anh đành chọn trường Cao đẳng điện lực ở Hội An để gần nhà. "Bản thân không muốn bỏ học nhưng thấy mẹ quá khổ, không ít lần em đã trình bày ý định thôi học đi làm thêm để phụ giúp mẹ. Những lần như thế em đều bị mẹ mắng xối xả. Đêm đến, mẹ nằm động viên phải nhớ lời bố dặn trước lúc lâm chung, cố học giỏi ra trường trả công ơn mẹ. Từ đó, em luôn hứa với lòng mình, phải học ngày học đêm, học thật giỏi" - Thúy nói.
Trong cuộc chuyện trò với mẹ con Thúy, chúng tôi biết, suốt những năm học sinh, đến cả bộ sách đi học Thúy cũng đi mượn sách cũ của anh chị họ hàng. Khó khăn là thế, nhưng 3 năm cấp ba, Thúy luôn là học sinh suất sắc, là cô học trò gương mẫu, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Lớp 10 và 11, em giành được Huy chương bạc môn Sử ở kỳ thi Olympic. Tiếp đến lớp 12, em được chọn vào đội bồi dưỡng môn Vật lý và xuất sắc đạt giải Nhì trong cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Mới đây nhất là niềm vui Thúy nhận thông báo điểm kỳ thi đại học rất cao: 23,7 điểm. Chúng tôi mừng cho Thúy, nhưng cũng lo cho em thật nhiều. Bản thân Thúy cũng vậy! "Em hiểu rất rõ, khoa kinh doanh quốc tế của Đại học kinh tế học phí rất cao. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó quá, chắc chắn mẹ không thể kham nổi. Trước đây để có tiền cho anh trai học, gia đình phải vay nợ khá nhiều rồi", Thúy trăn trở.
Thầy Trương Thế Phương - Chủ nhiệm 3 năm cấp ba của Thúy cho hay, Thúy là một học trò rất thông minh. Nếu như năm lớp 10 em đứng thứ 4 toàn khối thì lớp 11 và 12 em đã vượt lên dẫn đầu khối. Mới đây thấy kết quả thi đại học của em, bản thân thầy và nhà trường cũng mừng lắm, nhưng cũng lo cho em vì gia đình khó khăn trăm bề. "Những năm cấp 3, nhiều khoản chi phí không cần thiết, nhà trường có thể giúp em, nhưng khi vào đại học trường không thể trực tiếp lo cho em ngoài những lời động viên. Bản thân tôi và các thầy cô rất hiểu hoàn cảnh gia đình em Thúy, trong khi ở cái thời khắc rất quan trọng này, em và gia đình phải đối mặt với những lo toan để em được đặt chân vào giảng đường. Nếu em được các nhà hảo tâm giúp đỡ, bảo bọc, tiếp bước em tới trường, tôi tin em sẽ là một tân sinh viên sáng giá ở môi trường đại học" - thầy Phương bộc bạch.
Dịp nghỉ hè này, từ tinh mơ sáng Thúy lại lặn lội xin làm thêm ở quán cà-phê trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng để phụ giúp gia đình. Không có xe, Thúy xin đi nhờ hàng xóm ra chỗ làm. "Nghĩ về người mẹ đang ở tuổi già yếu, em luôn tự nhủ mình sẽ không đầu hàng số phận. Nếu được bước chân vào đại học, em sẽ cố gắng học thật tốt để giành được học bổng đỡ phần học phí và làm thêm đỡ đần mẹ. Mong rằng ở suối vàng, ba em cũng sẽ phù hộ cho gia đình", Thúy tâm sự.
Nguyễn Hậu-C.Hạnh