V. Leaggue 2022 sau vòng 7: Hai nửa buồn vui

Thứ hai, 18/07/2022 12:30
Tận dụng cơ hội sân nhà và Hà Nội FC nghỉ vòng 7, Hải Phòng sẩy chân ở Lạch Tray, đội bóng xứ Nghệ SLNA bung sức với láng giềng H. Hà Tĩnh để vươn lên chiếm ngôi đầu. Thứ tự trên bảng xếp hạng cũng thể hiện sự phân nhóm, tách tốp… 
Phong độ của Văn Toàn (áo sáng) đang là một trong những “vấn đề” của HAGL.
Không chỉ đang dẫn đầu bảng xếp hạng, SLNA vẫn còn “của để dành” là 1 trận chưa đấu. P

1 trong 2 trận đấu muộn nhất vòng 7- V. League 2022 chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 tiền đạo nổi danh một thời của Việt Nam và Thái Lan: Trần Minh Chiến- Kiatisal. Sự thiếu hụt về nhân sự khi 3 trụ cột Đình Khương, Huy Toàn và Samson chấn thương đã tác động đáng kể tới chất lượng lối chơi của TPHCM. Sự trở lại của Bùi Tiến Dũng trong khung thành sau thời gian dài “mất tích” chỉ cứu nguy cho đội bóng Sài thành ở một số tình huống, nhưng cũng chính sai lầm của “người hùng Thường Châu” góp phần dẫn đến trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Trần Minh Chiến. Chính vị HLV này cũng thừa nhận: “Hôm nay chúng tôi đã thua hoàn toàn, đặc biệt là việc tiếp cận trận đấu không tốt ngay từ lúc mở màn”.

Trong khi đó, 2 bàn thắng của Brandao và Văn Thanh giúp HAGL có chiến thắng thứ 2 liên tiếp, góp mặt vào nhóm 6 đội đua tranh ngôi đầu. Tuy nhiên, như Kiatisak nói “mới thắng 2 trận, nên tôi không đặt ra mục tiêu gì cho cầu thủ của mình”, xem ra đội bóng phố Núi vẫn chưa giải quyết triệt để những vấn đề nội bộ, đằng sau thông tin chuyển nhượng cũng như chấn thương của Công Phượng.

Ở trận đấu còn lại, Thanh Hóa chặn đứng mưu đồ “đào thoát” khỏi đáy bảng của Sài Gòn FC, thậm chí còn đẩy đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương vào tình cảnh “không thẻ xuống sâu hơn nữa” với chiến thắng 4-0, chiến thắng đậm nhất của họ kể từ đầu giải đến nay. Bước ngoặt của trận đấu bắt đầu từ phút 22, khi Paulo Henrique của chủ nhà mở tỷ số, và chính thức mở ra “bi kịch” cho Sài Gòn FC khi ngoại binh của họ là Andre Vieira nhận thẻ đỏ rời sân sau pha húc cùi chỏ vào ngực trung vệVictor Kamhukaở phút 30. Có được 3 điểm trước đối trọng, Thanh Hóa tạm nhích lên vị trí thứ 8 sau những ngày sống lo âu. Với Sài Gòn FC, cứ chơi thế này họ còn “chết chìm” dưới đáy bảng xếp hạng.

Phong độ của Văn Toàn (áo sáng) đang là một trong những “vấn đề” của HAGL.

Vòng 7 khép lại với vị trí dẫn đầu thuộc về SLNA, đang có 13 điểm. Hải Phòng xếp tiếp sau với 11 điểm sau 2 trận thua liên tiếp trước các “đối trọng” Hà Nội FC và Viettel. Nhưng vị trí ấy của đội bóng HLV Chu Đình Nghiêm cũng chỉ là tạm thời, bởi ngoài SLNA, họ cũng bị T. Bình Định, Hà Nội FC, Viettel bám sát và mới chỉ thi đấu 6 trận. Rõ ràng, HLV Chu Đình Nghiêm có lý khi cho rằng, ngay cả lúc vị trí Hải Phòng đang trên đỉnh của bảng xếp hạng, đội bóng của ông mới ở dạng “tiềm năng” chứ chưa phải là ứng cử viên cho chức vô địch V. League mùa này. Trận thua ngay trên sân nhà Lạch Tray trước Viettel cho thấy Hải Phòng cần một đội hình có chiều sâu hơn trong cuộc đua đường trường như V.League.

“Đường dài lắm mộng”, V. League 2022 mới chỉ bước chưa khỏi 1/3 đoạn đường và cũng chưa có ông bầu, HLV nào dám tuyên bố và tuyên chiến về ngôi vô địch. Nhưng cứ nhìn vào sự đầu tư, lực lượng và quyết tâm thể hiện ở các trận đấu đã qua, có thể “điểm mặt, đặt tên” những CLB đang ấp ủ tham vọng ấy, lẫn nỗ lực vùng vẫy của những “ứng cử viên V. League 2” mùa sau. Trật tự hiện có sau vòng 7, tình cờ phản ánh đúng cục diện lẫn dự báo ngay từ khi bóng chưa lăn, chỉ đáng tiếc và đáng buồn là ở phía dưới có sự góp mặt của 2 đội bóng Sài thành, hay một “phiên bản khác” của Sài Gòn FC và CLB TPHCM.

T.S