V. League 2019 chiều nay 31-5: Cao nguyên tụ hội

Thứ sáu, 31/05/2019 09:54

Ở vị trí thứ 2, Hà Nội FC hành quân đến sân Pleiku (Gia Lai) để đối đầu với HAGL. Có thể nói đây là sự tụ hội của những gương mặt nằm trong đội tuyển quốc gia bởi 2 đội bóng sở hữu đến hơn nửa lực lượng khoác áo cho các đội tuyển (14). Vì vậy, trận đấu hứa hẹn sẽ đẹp mắt bởi lối chơi cả hai đều thiên về kỹ thuật. Cả hai vừa sảy chân trước Nam Định và SHB Đà Nẵng nên dự báo sẽ không có khoan nhượng. Hà Nội không có Văn Kiên vì thẻ phạt, tuy nhiên với lực lượng hùng hậu còn lại và nếu vượt qua áp lực, đội bóng thủ đô vẫn được đánh giá cửa trên chủ nhà vì "già rơ" hơn. Trận "khẩu chiến" giữa 2 đội ở mùa giải trước có hâm nóng ở màn đối đầu này? Lâu nay, HAGL luôn là đối thủ ưa thích của Hùng Dũng, Quang Hải và Thành Lương. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm không muốn bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với TPHCM, nhất là khi các cầu thủ chủ nhà có dấu hiệu xuống sức ở trận đấu với Đà Nẵng.

Văn Toàn (trái) và nửa đội HAGL sẽ "đấu" với đồng đội ở ĐT quốc gia trong biên chế Hà Nội FC.

  Trên sân Gò Đậu, Khánh Hòa vừa hưởng niềm vui chiến thắng trước Quảng Nam khát khao sẽ đuổi kịp chính Bình Dương về mặt điểm số. Tuy nhiên, họ không có Oliveria Warley trong đội hình vì thẻ phạt. Trong khi đó chủ nhà cứ chơi trận hay trận dở, và lo nhất là phong độ thất thường của Tấn Trường. Trận thua Quảng Ninh 0-2 trên sân nhà chính là lời cảnh báo cho Bình Dương, khi Anh Đức lộ rõ sức ì của tuổi tác và những vệ tinh xung quanh không còn hỗ trợ tiền đạo này tốt như trước. Nếu Luiz lẫn Đinh Hoàng Max vẫn chơi quá cá nhân, Tấn Tài lại chưa kịp hồi phục chấn thương, Bình Dương sẽ vẫn loay hoay trên hành trình tìm lại chính mình. Kịch bản mất điểm trên sân nhà là điều dễ xảy ra với chủ nhà lúc này.

Ở cặp đấu cùng giờ còn lại, Hải Phòng về sân nhà Lạch Tray tiếp đón Quảng Nam mà không có sự phục vụ của tiền đạo con thoi Jermie Dwayne Lynch, trung vệ Văn Hạnh lẫn trợ lý Ngô Anh Tuấn. Thiệt đơn thiệt kép ở trận thua 2 bàn trắng trước tân binh Viettel khiến đội bóng đất Cảng bị tụt lại giữa bảng. HLV Trương Việt Hoàng thừa biết cổ động viên đội nhà đòi hỏi một trận thắng, nếu không sẽ lắm chuyện. Trong bối cảnh ấy, đội khách xếp cuối bảng Quảng Nam dự báo gặp nhiều bất lợi với tân HLV Vũ Hồng Việt chân ướt chân ráo tiếp quản đội chưa thể xốc lại đội hình lẫn tinh thần cầu thủ, 1 điểm đã là mục tiêu mơ ước của đội bóng xứ Quảng ở trận này.

    Ở trận đấu cuối cùng vòng 12, sau 5 trận chỉ hòa và thua, SLNA tiếp tục ở lại TPHCM để làm khách một đội bóng khác cùng thành phố là Sài Gòn FC, trong trạng thái tâm lý không tốt. Dù đã "nổ súng" sau 4 trận tịt ngòi nhưng họ vẫn để thua TPHCM. Văn Đức kịp hội quân cùng đồng đội nhưng cơ hội vào sân chiều nay là không cao. Nếu HLV Nguyễn Đức Thắng không kịp tìm ra phương án hỗ trợ Michael Olaha như Văn Đức từng làm, họ sẽ phải có thêm một trận làm cổ động viên thất vọng, trước đội quân được dẫn dắt bởi một người rất am hiểu bóng đá xứ Nghệ: HLV Nguyễn Thành Công. Song chủ nhà Sài Gòn FC không phải là không có vấn đề, bởi lối chơi ru ngủ của họ có thể áp dụng thành công với một số đội, chứ không phải là tất cả. Với những đối thủ chơi tưng bừng và duy trì được sức ép, họ vẫn mắc sai lầm mà trận thua Thanh Hóa là một minh chứng. Chỗ dựa của Sài Gòn FC là sân nhà, nơi mà đã thắng 4/6 trận, 2 trận còn lại cũng không tệ khi đều hòa. Lại khó cho SLNA?

B.T