V-League 2025/26 trước giờ khởi tranh: Vật đổi sao dời
V-League cận ngày khởi tranh liên tiếp chứng kiến những diễn biến bất ngờ. Những biểu tượng tưởng chừng như không thể đổi thay đã thay đổi.
Nỗi niềm bóng đá xứ Quảng
Không từ mà biệt, CLB Quảng Nam không gửi danh sách đăng ký dự mùa giải 2025/26 lên VPF. Trong im lặng, nhưng đó như lời xác nhận không chính thức: bỏ giải. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đây vẫn là cú sốc lớn đối với người hâm mộ bóng đá xứ Quảng. Họ đã nín lặng chờ đợi, hy vọng vào một cuộc giải cứu, dù mong manh. Vậy rồi…
Ai cũng biết, những hệ lụy mà một đội bóng sẽ gặp phải: phạt tiền, "đánh tụt" xuống hạng thấp nhất của các giải bóng đá. Có nghĩa, nếu còn quyết tâm và còn nhân sự để vươn đến mốc mà CLB đang có trước "giờ G", đội bóng này phải làm lại từ đầu từ hạng Ba. Vì đâu nên nỗi: 100 tỷ? Không đủ lực lượng?
Công bằng mà nói, những người làm bóng đá xứ Quảng đã nỗ lực để cái tên CLB Quảng Nam tồn tại. Nhưng bất lực. Và một niềm tự hào một thời của bóng đá miền Trung chấp nhận buông tay, một cuộc giã từ ít gây nên sự náo động nhất có thể.
Không ít người, dù không nằm trong giới chuyên môn đã "tính đường" lợi nhất cho CLB Quảng Nam: chấp nhận dự giải với đội hình U.21 từ SHB Đà Nẵng chi viện, chấp nhận lượt đi thi đấu như một đội lót đường, lượt về tăng cường nhân sự… Ngay cả khi phải xuống hạng Nhất, CLB Quảng Nam cũng còn giữ được cơ hội cạnh tranh suất thăng hạng mùa giải 2026/27 hay sau đó đi nữa. Vẫn giữ được các tuyến U, vẫn không lãng phí cơ sở vật chất…
Người ta nói rằng, quyết định bỏ giải của CLB Quảng Nam là kiểu "một đồng không tốn, bốn đồng không đủ". Nghĩa là, 100 tỷ đồng để duy trì sự có mặt ở mùa giải này, so với số kinh phí dự kiến mà một đội bóng giải hạng Ba phải bỏ ra để "bò" lên lại V-League 1, ít hơn rất nhiều lần.
Một tình huống khác buồn không kém có thể xảy ra, đó là cái tên CLB Quảng Nam hoàn toàn "biến mất trong bản đồ bóng đá Việt!
Một quyết định không dễ dàng, và đau khôn tả.
Những biểu tượng xê dịch
Không còn là tin đồn, cuối cùng Quả bóng vàng Việt Nam 2024 Nguyễn Tiến Linh chính thức công bố chia tay CLB Becamex TPHCM. Bến đỗ mới là CLB Công an TPHCM. Trên danh nghĩa, bây giờ cả 2 CLB cũ mới của Tiến Linh là "người một nhà", nhưng bóng đá có có sự phân biệt rạch ròi, mà những trận derby không khoan nhượng là ví dụ rõ nhất.
Tiến Linh là biểu tượng của đội bóng đất Thủ, với hơn một thập kỷ gắn bó và tạo nguồn cảm hứng. Cú chia tay đột ngột, cứ cho xuất phát từ việc Tiến Linh tìm một cái tên có tham vọng, khát vọng hơn, thì đó vẫn là sự mất mát của "Chelsea Việt Nam", của niềm tự hào của người hâm mộ Bình Dương một thuở.
Rõ ràng, cụm từ "không thể đụng đến" trong bóng đá rất mơ hồ. Phạm Lý Đức rời HAGL để đến làm đồng đội của Đình Bắc không đến nỗi gây sốc như Tiến Linh, nhưng cũng để lại nhiều dấu hỏi, đặc biệt là trong tâm trí của cổ động viên phố Núi. Xa hơn, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân trường rời HAGL Quang Hải rời Hà Nội FC, Hoàng Đức, Đức Chiến rời Thể Công Viettel… cũng từng được yêu cầu "một lời giải thích".
Tất nhiên, mọi chuyện sẽ bớt ồn ào theo dòng chảy thời gian và guồng quay sân cỏ, nhưng ngay bây giờ thì chưa thể. Một Trường Tươi Đồng Nai (trước đây là Trường Tươi Bình Phước) từ chối nhận suất của CLB Quảng Nam lên thi đấu ở V-League 1 nếu được coi là quyết định "dũng cảm", thì việc PVF- CAND thế chỗ nên gọi làm sao?. Rất khó nói. VFF, VPF nên mừng hay nên suy ngẫm về tình huống này?
Vẫn biết "vật đổi sao dời" thường xảy ra với bóng đá, nhưng đó luôn là nỗi ám ảnh lấy đi không ít tình yêu và nước mắt, không chỉ riêng những người trong cuộc.
T.S