V-League “chảy máu” ngoại binh

Thứ năm, 16/09/2021 12:03

Trong bối cảnh VFF dừng V-League 2021, một cuộc đại thanh lý ngoại binh đang ồ ạt diễn ra. Nhiều CLB không thể “nuôi báo cô” những chân sút chủ lực nhưng cũng hưởng lương khủng để giảm bớt gánh nặng về tài chính.

Daisuke Matsui trong màu áo Sài Gòn FC.

Trong những cuộc “tháo chạy” này, có vẻ đội bóng của bầu Đức “chơi đẹp” hơn cả. Dù không biết ngày nào V-League trở lại, HAGL vẫn tuyên bố trả đủ lương cho cầu thủ và ban huấn luyện. Họ chỉ xác nhận chia tay trung vệ Damir Memovic với lời giải thích muốn tạo điều kiện để cầu thủ sinh năm 1989 có thể sớm về nước, tìm CLB mới duy trì phong độ.

Trước HAGL, SLNA cũng đã thông báo chia tay Peter Onyekachi Samuel. Đây là ngoại binh thứ 4 rời CLB xứ Nghệ, sau trung vệ Igor Jelic, tiền đạo Bruno và Philippe Martin. Trong khi đó, CLB Nam Định đã lên phương án thanh lý cả 3 ngoại binh, gồm Rodrigo Dias, Oussou Konan, và Wesley Rodrigue, cho dù cặp tiền đạo Rodrigo Dias- Oussou Konan đều có phong độ cao khi ghi tới 14 bàn thắng sau 12 vòng. CLB TPHCM cũng kết thúc hợp đồng với Patrick da Silva và Junior Barros. Ngoài ra, Thanh Hóa cũng xác nhận thanh lý hợp đồng với bộ đôi Gramoz Kurtaj và Louise Ewonde Epassi, chỉ giữ lại một ngoại binh cho mùa giải 2022 là Jose Paulo de Oliveira Pinto. Ngay CLB nổi tiếng chịu chi như Becamex Bình Dương cũng nói lời chia tay với bộ đôi công thần Omar và Ali Rabo dù Omar hiện tại đang là “nhạc trưởng” dẫn dắt lối chơi của đội, Ali Rabo thi đấu 11/12 trận tại V.League 2021 cho đội bóng đất Thủ. 

Với đội bóng của bầu Hiển- CLB Hà Nội, 3 ngoại binh Geovane, Bruno và Moses cũng lần lượt đáp chuyến bay trở về Brazil và Uganda, dự kiến là “nghỉ ngơi” trong một tháng. Một đội bóng khác có liên quan đến ông bầu này là SHB Đà Nẵng cũng đã để tiền vệ Hedipo Gustavo gia nhập đội bóng Persipura Jayapura ở giải VĐQG Liga 1 – Indonesia. Một đội bóng khác của miền Trung là Topenland Bình Định cũng sẽ chia tay Gordon Rimario. Kết thúc mùa giải 2021, tiền đạo này đã trở thành cầu thủ tự do khi không tiếp tục được CLB Topenland Bình Định ký hợp đồng trong thời gian tới. Theo đó, CLB Topenland Bình Định sẽ kết thúc hợp đồng với Romatio vào ngày 30-9 tới đây và sẽ không tiếp tục tái ký.

Trong số các ngoại binh nói lời chia tay V. League, đáng chú ý là trường hợp của  cựu tuyển thủ Nhật Bản Daisuke Matsui. Anh rời Sài Gòn FC để về Nhật thi đấu futsal. Còn nhớ, việc Daisuke Matsui có mặt tại V.League 2021 trong màu áo Sài Gòn FC được xem là bước đột phá và khởi đầu cho việc “Nhật hóa” đội bóng này. Tuy nhiên, kết quả thất bại hoàn toàn và việc đưa các cầu thủ của CLB Sài Gòn sang Nhật thi đấu cũng đã im hơi lặng tiếng. Mùa giải 2021, Matsui thi đấu 7/12 trận đấu của sài Gòn FC và không để lại nhiều ấn tượng. Mới đây, tiền vệ này đã trở về Nhật và anh sẽ có cuộc họp báo ra mắt trong màu áo của đội futsal YSCC Yokohama vào ngày 14-9 và dự kiến sẽ bước vào trận đấu đầu tiên của giải futsal Nhật Bản từ đầu tháng 10 tới với hợp đồng 6 tháng và nhận mức lương khoảng 10 triệu yen (khoảng 2 tỷ đồng Việt Nam).

Việc hàng loạt CLB ra tay thanh lý ngoại binh được hiểu là tình thế “chẳng đặng đừng”, bởi nhiều năm qua, các chân sút ngoại vẫn là lựa chọn hàng đầu của họ. Từng có nhiều ý kiến trái chiều về thực trạng này, nhưng điều đó không làm thay đổi quyết định của lãnh đạo các đội bóng, loại trừ khó khăn đến từ đại dịch COVID lần này. V. League sẽ kém hấp dẫn, kém cạnh tranh hơn hay ngược lại vì hiện tượng “chảy máu” ngoại binh là điều chưa thể khẳng định, song chắc chắn một điều rằng có một “trường phái” sẽ lấy làm vui vì chuyện này. Rất dễ hiểu, bởi theo quan điểm của họ, cơ hội ra sân của những tiền đạo nội sẽ nhiều hơn và điều đó có lợi cho các đội tuyển quốc gia?

T.S