V . League rất lạ

Thứ hai, 31/07/2023 08:29
Một B. Bình Dương chưa biết thắng từ đầu mùa giải đã giành thắng lợi trước chủ nhà SLNA. Tương tự, một Hải Phòng sa sút bất ngờ đánh bại đội được đánh giá cao hơn ngay trên sân Công an Hà Nội. Mọi dự đoán trước đó của giới chuyên môn lại không chính xác bằng giới tà dư tửu hậu... 
Cú sẩy chân của Công an Hà Nội (phải) khiến cuộc đua vô địch thêm gay cấn.
Cú sẩy chân của Công an Hà Nội (phải) khiến cuộc đua vô địch thêm gay cấn.

Trong thời điểm quyết định, B. Bình Dương bất ngờ có chiến thắng đầu tiên, ngay lúc mà họ bị đánh giá thấp nhất trước SLNA đã hết động lực. Một vài người hâm mộ xứ Nghệ ngán ngẩm "hoan hô đội bóng tỉnh ta…" nhưng đa số hình như đã dự đoán trước kết quả. 3 điểm quý giá giúp đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức từ cuối bảng nhảy vọt 2 bậc, lên xếp trên SHB Đà Nẵng và CLB TPHCM, 2 đội chiến bại trước chủ nhà HAGL và Khánh Hòa. Nếu vòng 3 có giải fair play, nên trao nó cho HAGL. Dù đã trụ hạng thành công, nhưng vẫn dùng lực lượng gần như mạnh nhất để đón tiếp Đà Nẵng và thắng xứng đáng không một chút "vị nể". Khánh Hòa, với quyết tâm ăn chắc mặc bền, cùng nã không thương tiếc 3 bàn vào lưới đối thủ đang vật lộn trụ hạng là CLB TPHCM.

3 đội trong nhóm B đã chính thức trụ hạng là HAGL, Khánh Hòa và SLNA như đã dự báo, nhưng kịch tính khi 3 đội còn đua trụ hạng bây giờ lại tái lập thế đồng điểm. Nhóm B. còn 2 trận nữa là hạ màn, CLB TPHCM là đội thất thế nhất về chỉ số phụ. 2 trận tới TPHCM gặp HAGL "không vị nể" trên sân Pleiku, sau đó trở về sân Thống Nhất quyết chiến với B. Bình Dương, trước đó đóng vai chủ nhà đón tiếp Khánh Hòa ở áp chót . Rất có thể, trận đấu này sẽ quyết định suất duy nhất xuống hạng. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng trở về sân nhà đón tiếp SLNA, sau đó làm khách Khánh Hòa ở Nha Trang. Khả năng đội nào kiếm được 15 điểm sẽ trụ hạng, một kỷ lục thấp đến khó tin ngay cả với V.League. Một kịch bản cũng rất có thể xảy ra là cả 3 đội có cùng điểm, lúc ấy TPHCM vẫn là đội thất thế nhất khi xét đến chỉ số phụ.

Trên lý thuyết, việc B. Bình Dương gặp nhau ở vòng đấu cuối khiến SHB Đà Nẵng có chút ít lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Nhưng với diễn biến thất thường như giả đấu năm nay, khó nói trước.

Trong cuộc đua ở nhóm đầu, Công an Hà Nội không thể đòi lại ngôi đầu sau thất bại 0-2 trước Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy và rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong một trận đấu không có VAR, Văn Thanh bị từ chối một bàn thắng vì trọng tài chính bắt lỗi việt vị cùng một quyết định không bắt phạt đền cho Công an Hà Nội, Hải Phòng đột nhiên chơi tốt đến mức gây ngạc nhiên cho chính họ, có lẽ vì tâm lý thoải mái hơn, giúp đội bóng cũ của HLV Chu Đình Nghiêm là Hà Nội FC tạm yên vị ở ngôi đầu bảng với 29 điểm. Cùng điểm, Đ. Thanh Hóa xếp tiếp theo vì kém về hiệu số. Viettel xếp thứ 4, nhưng bây giờ đã bằng điểm với Công an Hà Nội.

Như vậy, cuộc đua vô địch ở nhóm A hay trụ hạng ở nhóm B đã được đẩy lên đỉnh của cao trào. Ở nhóm đầu, các đại diện của Hà Nội chiếm ưu thế với 3 gương mặt, phần còn lại là Đ. Thanh Hóa. Trong đó, cuộc chạm trán giữa Công an Hà Nội- Hà Nội FC (vòng 5 nhóm A) và Viettel- Công an Hà Nội (vòng 6, nhóm A) được xem là những trận cầu then chốt, quyết định ai tiến gần ngôi vương hơn. Bên cạnh đó, 4 đội nhóm dưới cũng sẽ góp một phần gia vị, qua các mối quan hệ thân cận hay đối nghịch. Vì vậy, ở giai đoạn quyết định này VPF cần cử những tổ trọng tài tốt nhất để điều hành, khi VAR không can dự vào những trận đấu có tính chất quan trọng, quyết định vị thứ các đội.

S.T