Vạch trần chân tướng vị “sĩ quan mật” (2)

Thứ hai, 23/12/2013 14:02

* Kỳ cuối: Phi vụ “độc” ở Bệnh viện Quân y 17

(Cadn.com.vn) - Vượng “nổ” quen lãnh đạo Bệnh viện Quân y 17 nên bảo cô gái trẻ người non dạ hãy trao tiền cho y để chạy chọt, nào ngờ y cuỗm tiền chạy mất hút.

Nữ hộ lý muốn vào Quân y

Cuối tháng 10-2013, trong một lần đang tháp tùng vị “sĩ quan” uống cà-phê nhằm xúc tiến nhanh việc chạy chọt cho cháu con dì vào Trường Đại học An ninh thì đột nhiên T. nhận được cuộc điện thoại của bạn thân. Trong lúc T. và bạn nói chuyện thì Vượng nghe lỏm biết được có em ruột của bạn T.  là N.T đang làm việc ở một bệnh viện tại Đà Nẵng than vất vả, lương thấp. Thế là khi cuộc điện thoại vừa dứt, Vượng liền gạ gẫm có quen thân bác sĩ Thư - Phó Giám đốc BV Quân Y 17 nên nếu em nó muốn thì sẽ xin cho vào đó làm việc. Và tất nhiên lại vẫn là tiền. Ngày 24-10, Tr. gặp Vượng và được y thuyết giáo với tài ăn nói như phượng múa rồng leo.

Y liên tiếp đạo diễn các cuộc điện thoại, lúc cho anh Thư, lúc cho anh Tuấn… (những người có uy tín trong ngành Y ở Đà Nẵng mà Tr. cũng từng gặp) khiến cô bé mới ra trường đi làm chưa được bao lâu cứ hoa hết cả mắt, dỏng tai nghe như nuốt từng lời. Tr. kể lại: “Nhìn cái mặt ổng thấy tội, thấy thương, mà ăn nói thì như rót mật vào tai nên em mới dễ dàng bị dụ vậy”. Sau cuộc gặp ấy, thấy “con mồi” đã cắn câu, chỉ 2 ngày sau Vượng chủ động liên lạc với Tr. ra giá 30 triệu đồng nếu muốn vào BV Quân y 17. Gã còn thuyết phục thêm cô bé: “Em vào Quân y 17 ngủ luôn một lèo (ý nói công việc nhẹ nhàng-P.V) chứ sang BV Phụ Sản - Nhi, làm với con nít thức đêm hôm vất vả lắm”.

Gã còn “nổ” với Tr. là vào Quân y 17 nhàn nhã nên nhiều tiền thế chứ nếu gã “ra tay” xin vào BV Phụ sản - Nhi chỉ mất 8 triệu đồng. N.T - cô gái vừa tốt nghiệp ngành Hộ lý đến từ Duy Xuyên - Quảng Nam có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sau khi được “ân nhân” rủ lòng thương xin việc giúp, nhưng trong nhà không có tiền nên Tr. phải nhờ chị ruột cho mượn 30 triệu đồng. Chị Tr. vì thương em nên giấu chồng lấy 30 triệu với mong muốn em sớm có việc đàng hoàng. Vào ngày 24-10, sau khi ra giá 30 triệu đồng, Vượng liên tục thúc giục Tr. phải đem tiền đến sớm để y chạy chọt vì ngày 20-11 có đợt tuyển con em trong ngành vào BV Quân y 17. Chỉ 2 ngày sau Tr. xoay được tiền và đến đưa cho Vượng.

Tiếc đồng tiền mồ hôi nước mắt nên khi giao tiền, Tr. yêu cầu T. cùng đi với Vượng đến trực tiếp gặp bác sĩ Thư để giao tiền mới yên tâm. Vượng đồng ý, T. chở Vượng tới BV QY 17 gặp BS Thư đang trong phòng kế toán. Vượng bảo T. đứng ở ngoài, Vượng vào nói vài câu rồi dắt T. ra quán cà-phê trước cổng BV, bảo BS Thư đã nhận. T. thấy túi quần của Vượng phồng lên, chứng tỏ cục tiền 30 triệu đồng chưa đưa nên hỏi thì Vượng bảo thực ra đông người BS Thư ngại quá không nhận. T. bảo khi nào nhìn thấy BS Thư tận tay nhận cục tiền mới tin, còn không sẽ đòi lại. Thấy vậy Vượng lại đi vào, T. đứng ngoài khi nhìn thấy BS Thư cầm cục tiền rồi thì lúc đó mới tin, 2 người ra về. Khi về tới số 10-Hà Mục, Vượng bảo T. ngồi uống cà-phê cho mình mượn xe để vào Bệnh viện Đa khoa có việc.




Chứng minh sĩ quan mà Vượng dùng để lừa.

Bẫy cả bạn của cấp trên

Ngày 19-12 chúng tôi làm việc với Thiếu tá Trần Minh Thư - Cán bộ Ban Tài chính BV Quân y 17, người mà Vượng giới thiệu là Phó Giám đốc BV, cũng là người mà T. nói đã nhìn thấy cầm cục tiền. Thiếu tá Thư cho biết: Vũ Ngọc Vượng (1980) nguyên là sĩ quan Trung đoàn 655 - Cục Hậu Cần, Quân Khu V. Đây cũng là trung đoàn (đóng tại Bình Định) mà trước đây Thiếu tá Thư từng công tác trước khi chuyển ra BV Quân y 17. Bản thân Vượng sau khi tốt nghiệp Trường sĩ quan đã được điều về Cty Sông Thu (Đà Nẵng) làm vận tải thủy. Tuy nhiên, do mê cờ bạc nên Vượng không chịu tu chí phấn đấu, vì thế đã bị đơn vị kỷ luật chuyển vào Trung đoàn 655.

Tại đây, Vượng vẫn chứng nào tật ấy, không bỏ được cái máu cờ bạc đã ngấm vào người. Chính vì vậy y đã vay mượn, lừa tiền người dân bên ngoài Trung đoàn sau đó không trả khiến người dân bức xúc kéo vào tận Trung đoàn để đòi, gây phức tạp. Từ đó Trung đoàn đã đề xuất QKV cho Vượng ra quân. Nói cách khác, vào tháng 12-2012, Vượng đã bị đuổi ra khỏi ngành. Thiếu tá Thư cho biết thêm, vào đầu năm 2013, ông nhận được một cuộc điện thoại của người bạn hiện là Chủ nhiệm hậu cần của Trung đoàn 655 nhờ quan tâm giúp đỡ mẹ của Vượng đang mổ bướu ở BV Quân y 17. Đấy là lần đầu tiên Thiếu tá Thư gặp Vượng. Sau khi mẹ Vượng mổ bướu ra viện, một vài lần Vượng có lên gặp Thiếu tá Thư cảm ơn.

Tuy vậy, khoảng hơn 1 tháng trước Vượng lại xuất hiện tại BV, gặp Thiếu tá Thư đặt vấn đề xin việc cho con em nhưng Thiếu tá Thư từ chối. Vượng ra về, sau đó ít lâu lại quay lại, lần này có T. đi cùng. Vượng đưa cho Thiếu tá Thư một cục tiền và nói mẹ em ra đây chữa bệnh, đây là số tiền em mang theo chữa bệnh cho mẹ nhưng không biết gửi ở đâu nhờ anh giữ giúp. Thiếu tá Thư cầm cục tiền cất vào tủ, có nhiều người trong phòng cùng chứng kiến. Khoảng 16 giờ hôm đó Vượng quay lại nói rằng em cần tiền lo cho mẹ, anh cho em xin lại số tiền, Thiếu tá Thư liền mở tủ lấy nguyên vẹn cục tiền đưa lại cho Vượng.

Những tin nhắn hù dọa vợ của Vượng gửi các nạn nhân yêu cầu đòi xin lỗi
nếu không sẽ kiện lại, trong đó trích thêm cả điều 103 Bộ luật Hình sự.

Nồi nào vung ấy

Ngay sau khi chiếm đoạt số tiền lớn của các nạn nhân, Vũ Ngọc Vượng lặn mất tăm. Lúc đầu khi liên lạc y hứa sẽ bán nhà cửa để trả. Sau đó y viện ra đủ lý do lúc thì mẹ đau, lúc bị tai nạn, lúc thì chuyển khoản trục trặc nên chưa kịp trả. Sau đó gần 1 tháng nay y thay số điện thoại, nạn nhân không liên lạc được. Chưa hết, cao tay hơn, sau khi bỏ chạy, y còn cho vợ của mình là Phạm Thị Thạnh (trú TT Đông Giang, Quảng Nam) xuống Đà Nẵng để gặp vợ chồng chị Th., viết giấy trả nợ thay chồng để không ảnh hưởng đến công việc của chồng và hứa tới ngày 25-11 sẽ trả hết nợ, bằng không sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong giấy nhận trả nợ, bà Thạnh viết mình là Nguyễn Thị Thạnh giáo viên cấp 3 Trường Âu Cơ, xã Ba, Đông Giang. Chờ mãi không thấy bà Thạnh xuống trả nợ, anh K. và T. liền lên trường tìm nhưng không có. Đi tất cả các trường trong huyện, cuối cùng 2 nạn nhân mới tìm được bà Thạnh là giáo viên Trường Tiểu học xã Sông Kôn. Sau khi biết hai nạn nhân từ Đà Nẵng lên, bà Thạnh đã báo cho CAX rằng có 2 thanh niên từ Đà Nẵng lên đòi hành hung bà vì thế được CAX bảo vệ đưa bà rời khỏi trường, đồng thời “nẹt” hai vị khách xa một trận để tống khứ khỏi địa bàn. Sau khi gặp trực tiếp không được, các nạn nhân liên tục nhắn tin đòi tiền bà Thạnh thì bà nhắn lại với lời lẽ hăm dọa, thậm chí đòi kiện lại, đòi “xử” bằng biện pháp mạnh.

Hải Quỳnh