Vai trên, vai dưới
(Cadn.com.vn) - Nhóm thợ xây dựng đang làm nhà cho anh Nguyễn Danh Miên, ở thôn 2, xã Cư Króa, H. M’Đrắc, tỉnh Đắc Lắc đều là những người xa quê nên ăn ở luôn tại công trình với nhà chủ. Họ gồm 7 người là Nguyễn Văn Thìn, Lê Trí Viễn, Võ Văn Thành, Bùi Văn Cường, Phan Văn Diệp, Bùi Văn Lập và Nguyễn Phi Cường. Ngày thường thì việc ăn uống của thợ thầy khá đơn giản, miễn là có hai bữa cơm no, đủ sức làm việc, nhưng cứ đến cuối tuần, chủ nhà tổ chức một bữa nhậu để động viên cánh thợ.
Bữa nhậu vào tối 29-6 cũng không ngoài lý do đó. Sau khi ăn cơm, uống rượu tại sân nhà anh Miên, trong trạng thái lâng lâng do được rượu tiếp sức, anh Viễn thấy “tình thương mến thương” dạt dào nên vỗ vai Thìn nói: “Tao với mày là anh em, tao vai trên, mày vai dưới vì vậy mày phải gọi tao bằng anh”. Chưa dứt câu thì Thìn độp lại: “Tao cứ gọi bằng mày đấy! Anh em cái con khỉ”. Mình nói chuyện tình cảm với nó, không ngờ nó lại hỗn láo như vậy nên anh Viễn rất bức xúc, liền nhặt chiếc bát đang ăn cơm ném về phía Thìn.
Cú ném không trúng, Viễn tiếp tục ném chiếc bát thứ 2 thì trúng vào tay anh Nguyễn Phi Cường đang ngồi cạnh Thìn. Đám thợ đang nhậu thấy anh em họ lớn tiếng xích mích với nhau vì những chuyện không đâu nên tìm cách can ngăn, kéo mỗi người ra một phía. Thế nhưng, trong cơn sĩ diện, không đủ sáng suốt để kiềm chế sự nông nổi, Thìn chạy ra phía sau nhà anh Miên lấy một con dao nhọn mang ra hăm dọa: “Tôi nhịn ông từ sớm tới giờ, chừ ông còn gây nữa là tôi đâm”. Tưởng chỉ dọa thế, nào ngờ khi Viễn lao vào thách thức thì bị Thìn thọc một nhát dao vào lưng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, mọi người không kịp can ngăn thì đã thấy Viễn gục xuống. Cú đâm của người em họ đã tước đoạt vĩnh viễn sự sống của người anh.
Tình cảm gia đình, họ hàng, làng xóm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt
H.Q.T