"Vầng trăng sáng mãi" – những câu chuyện cảm động về cô nữ du kích năm xưa

Thứ hai, 12/01/2015 08:42

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối năm 2014, chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, Trưởng Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt (TP Đà Nẵng) cho ra đời cuốn Hồi ký “Vầng trăng sáng mãi” (NXB Đà Nẵng). Từ cô du kích nhỏ ở thôn Phước Bình Trung (xã Sơn Viên, H. Nông Sơn, Quảng Nam) khiến kẻ thù phải run sợ trước ngày giải phóng, chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt đã một đời theo cách mạng, từng kinh qua các vị trí công việc: Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng (cũ); Quận ủy viên BCH Đảng bộ Q. Hải Châu (Đà Nẵng); Viện trưởng VKSND Q. Hải Châu và bây giờ là Trưởng Văn phòng Công chứng, ở cương vị công tác nào chị cũng tận tụy hết lòng cống hiến và hiện nay chị liên tục tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình nghèo với tất cả tấm lòng nhân hậu sẻ chia.

Đã có rất nhiều bài báo viết về chị với các tiêu đề lớn: Người nữ du kích núi Chúa; Bông hồng xứ Quảng anh hùng; Người nữ du kích kiên cường... Năm 2013, với những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chị được tôn vinh “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”.

 

Theo Lời giới thiệu Hồi ký của ông A Chước Đen – Hội viên Hội Nhà văn TP Đà Nẵng, lần giở mỗi trang Hồi ký của chị, bạn đọc sẽ tiếp cận với “Ký ức dữ dội, đau thương, tàn khốc nhưng cũng đầy nhân bản và xúc động lòng người. Đây chỉ là một phần nhỏ còn sót lại trong hồi ức cô du kích xã Sơn Viên (H. Nông Sơn, Quảng Nam). Nhưng hơn thế nữa, đằng sau những câu chuyện hào hùng ấy, chúng ta sẽ tìm thấy những khoảnh khắc đẹp đẽ đến lạ kỳ của thiên nhiên và tâm hồn người chiến sĩ Cách mạng”.

Anh Thư