Vào tù vì “vượt rào” với bạn gái chưa… tròn trăng

Thứ sáu, 26/03/2021 09:07

Đáng buồn thay khi phải kể những câu chuyện này, nhưng nếu không kể ắt sẽ đau lòng hơn khi càng có nhiều bạn trẻ chỉ vì một phút bồng bột, một khoảnh khắc yêu đương mù quáng để rồi phải trả một giá... quá đắt. Những trường hợp mà chúng tôi kể dưới đây đều có một điểm chung là tất cả đều là những thanh niên độ tuổi mười tám đôi mươi, tương lai rộng mở trước mắt bỗng chốc đã... tối sầm. Giờ đây, tương lai của họ đang lệ thuộc vào những phán quyết của pháp luật, bởi trót dại “ăn trái cấm” với người yêu chưa “tròn trăng”. 

Bắt đầu với trường hợp Phạm Văn Nhựt (1992, trú xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Câu chuyện bắt nguồn từ những giây phút rảnh rỗi, lang thang trên mạng xã hội Zalo, Nhựt làm quen em Phạm L.P (sinh ngày 16-4-2006, trú xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam). Qua 2 năm trò chuyện qua mạng xã hội, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Một trăm lời nói không bằng một cử chỉ nên ngày 24-7-2020, Nhựt đón chuyến ca-nô từ đất liền, vượt biển ra thăm người yêu. 

Sau một đêm tâm sự, ngày 25-7-2020 Nhựt thuê xe máy chở bạn gái đi khám phá đảo Cù lao Chàm. Đi mãi cũng chán, hai người chọn homestay làm chốn nghỉ chân. Một căn phòng chỉ còn lại hai người nên điều phải đến, nó đã đến... Và, liên tục những tháng sau đó Nhựt liên tục có những chuyến “du lịch” đến đảo Cù lao Chàm nhưng không phải để khám phá biển cả, thiên nhiên hùng vĩ mà để khám phá thân thể của cô người yêu chưa đủ 16 tuổi. Thế rồi, ngày 14-2-2021 quan hệ giữa Nhựt và P. đã bị gia đình phát hiện, trình báo cho cơ quan CA. 

Một câu chuyện khác dù không kém phần đau lòng vì chỉ qua thời gian một đêm và một phút không kiềm chế dẫn đến 2 thanh niên vướng vào lao lý. Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 24-5-2020, Lê Thị L. (sinh ngày 10-5-2007, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) cùng nhóm bạn đến nhà Phan Thị H. tại xã Bình Dương (huyện Thăng Bình, quảng Nam) chơi. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Ngọc Thiện (2001) chở L. về đến cầu Cẩm Nam rồi yêu cầu đi bộ về nhà nhưng L. nói: “giờ trễ quá, về là bị đánh”. Nghe vậy, Thiện bảo: “Về nhà anh”. 

Lúc đó, cả gia đình đã ngủ nên Thiện đưa L. về phòng ngủ của mình. Tại đây, sau một hồi trò chuyện hai người đã không kiềm chế được nên đã "ăn trái cấm". Quan hệ xong nhưng có chuyện phải ra ngoài nên Thiện điện thoại nhờ Võ Vương Linh (2002, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) đến chở L. đi tìm chỗ nghỉ qua đêm. Thế là, Linh tiếp tục chở L. về nhà của mình tại TT Hà Lam và hai người lại làm chuyện... người lớn. Trở về sau một đêm vắng nhà, L. bị cha mẹ gặng hỏi nên đành nói ra sự thật. Thế là, Nguyễn Ngọc Thiện và Võ Vương Linh bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An “hỏi thăm”.

Và, câu chyện có phần bi hài hơn là dù đã thành vợ chồng song do tuổi còn quá trẻ nên có cách hành xử không đúng mực nên cô vợ bực tức tố cáo chồng của mình có hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên trong thời gian là sinh viên trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Nguyễn Chánh (1998, trú xã Bình Phú, huyện Thăng Bình) phải đi làm thêm. Với công việc quản lý quán Internet nên chẳng mấy chốc Chánh làm quen với cô bé “khách ruột” của quán tên Ngô H.H (2002, trú phường Điện Nam Bắc, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Khi tình cảm đã chín muồi, tháng 3-2018 hai người tự nguyện trao cho nhau những gì thầm kín nhất của đời người. Sau nhiều lần quan hệ dẫn đến bạn gái có thai, Chánh về thưa với gia đình và được tổ chức cưới xin đàng hoàng. Kết quả của mối tình non trẻ là sự ra đời của bé gái kháu khỉnh mang tên N.T.N. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình của cặp vợ chồng trẻ sớm rạn nứt, họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vì không thể chịu đựng được trước thói vũ phu của chồng chị Ngô H.H. đã viết đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Qua điều tra, các cơ quan pháp luật xác định thời điểm hai người quan hệ như vợ chồng chị H. mới đủ 15 tuổi 9 tháng. Thế là, Nguyễn Chánh bị “rơi” vào vòng lao lý. 

Mỗi vụ án có những tình tiết khác nhau, hành vi vi phạm pháp luật của từng đối tượng cũng khác nhau. Thế nhưng, trong những vụ án nêu trên có nhiều điểm tương đồng mà những bậc làm cha, làm mẹ cần lấy đây làm bài học để hoàn thiện hơn trong việc dạy dỗ con cái. Nhất là cần phải hiểu rõ sự phát triển về tâm sinh lý của từng đứa con để có phương pháp dạy dỗ phù hợp.

M.T