Về Bình Minh

Thứ bảy, 21/05/2016 09:47

(Cadn.com.vn) - LTS: Năm 2006, các xã ven biển thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam, trong đó, xã Bình Minh chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão Chan Chu gây ra. Nhiều người chồng, người cha vĩnh viễn nằm lại biển khơi, để lại bao người vợ góa bụa và những đứa trẻ mồ côi...

Sau cơn bão, trong lần công tác tại H. Thăng Bình, nhà báo Nguyễn Đức Nam (Báo Công an TP Đà Nẵng) đã sáng tác bài thơ dưới đây. Tròn 10 năm sau thảm họa này, cuộc sống ở Bình Minh có nhiều đổi thay nhưng nỗi đau ngày ấy vẫn chưa thể nguôi ngoai. Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ này:

Về Bình Minh 

 

Qua Chợ Được, đến Bình Minh

Mênh mông cát, gió ngút ngàn là đây

Âm ba sóng vỗ đêm ngày

Âm thầm nỗi cô đơn vây cõi người

 

Liêu xiêu thiếu phụ bên đời

Ngõ quạnh hiu buốt nhức hoài bước chân

Tuềnh toàng một chỗ trú thân

Nhuốc nhem đứa trẻ một lần mồ côi

 

Tôi nhìn trẻ, trẻ nhìn tôi

Giậu xương rồng cuộn cuộc đời quẩn quanh

Cát thì trắng, dương thì xanh

Ngày sau như sợi chỉ mành lắt lay

 

Nỗi đau ập xuống nơi này

Thảo thơm cây lá dạn dày hồi sinh

Tôi mơ một sớm bình minh

Qua phong ba, đất cựa mình mầm lên...

 

Nguyễn Đức Nam