Về thăm nơi một thời chiến đấu…

Thứ ba, 24/03/2015 09:29

(Cadn.com.vn) - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2015) và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), ngày 23-3, Đoàn cán bộ Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng làm nhiệm vụ tăng cường chi viện cho tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng từ trước giải phóng mới có dịp về thăm đơn vị cũ sau nhiều năm xa cách.

Sau khi làm nhiệm vụ tăng cường chi viện cho tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng, năm 1983, 36 đồng chí trở về Hải Phòng và được tiếp tục phân công công tác trong lực lượng PCCC. Ấp ủ những kỷ niệm về thời gian công tác tại tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng và mong muốn một ngày trở lại, chuyến đi cũng được thực hiện nhưng lại không đầy đủ bởi có 5 đồng chí đã mất và một số đồng chí không tham gia được do điều kiện gia đình.

Đoàn cựu cán bộ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quê Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo Cảnh sát PC & CC TP Đà Nẵng.

Nơi đầu tiên Đoàn đến thăm là đơn vị Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng. Sau khi tham quan đơn vị, các thành viên trong đoàn cảm thấy rất phấn khởi và tự hào trước sự thay đổi về cơ sở vật chất, phương tiện, con người của đơn vị sau nhiều năm trở lại.

Ông Trần Văn Mão (1942)-Trưởng đoàn, nguyên Phó trưởng Phòng phụ trách công tác hậu cần của Phòng Cảnh sát PCCC CA tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) cho biết: "Thời tôi công tác, mặc dù điều kiện vật chất, trang bị phương tiện chiến đấu rất hạn chế, cũ kỹ nhưng tinh thần chiến đấu với lửa của anh em vô cùng dũng cảm".

Ông Nguyễn Diên Hùng (1948)- nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách công tác chiến đấu của Phòng Cảnh sát PCCC CA tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng cũng tâm sự, những địa danh, vùng đất tưởng chừng như đã quên từ rất lâu nhưng khi đến Đà Nẵng, ông lại nhớ rất rõ bởi nó in sâu trong ký ức của ông qua các vụ cháy lớn điển hình như vụ cháy tại Kho vật liệu điện ở Q. 3, mỏ than Ngọc Kinh (Đại Lộc), Kho bom đạn Hòa Cầm...

Những ngày chiến đấu ấy rất gian khổ nhưng hào hùng, đó cũng là hành trang giúp cho ông có thêm động lực cảm thấy gắn bó với nghề hơn. Giờ đây, là cán bộ đã về hưu, ông mong rằng những người lính chữa cháy nên tự hào về nghề của mình, không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Hôm nay (24-3), Đoàn vào thăm đơn vị PCCC tỉnh Quảng Nam. Chuyến thăm chỉ vỏn vẹn có 4 ngày (23 đến 26-3), nhưng đủ để các thành viên thỏa mong ước được gặp lại đồng chí, anh em, bạn bè, ôn lại những kỷ niệm và tự hào về nơi mà họ từng cống hiến sức mình để góp phần xây dựng nên Quảng Nam-Đà Nẵng có được như ngày hôm nay.

Tuyết Phan