Vì bình yên mùa xuân biên cương

Thứ tư, 21/12/2022 10:09
Đã gần nửa đêm ngày cuối năm, tôi mới có mặt tại chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID- 19 số 73 do đồn Biên phòng Ba Tầng, BĐBP tỉnh Quảng Trị quản lý khi sương đêm phủ trắng. Chốt số 73 nằm sát đường biên giới thuộc địa phận thôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa phía bên kia là bản BLu thuộc huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan của nước bạn Lào. Thay vì về nhà vui Tết cùng vợ con và gia đình, những người lính Biên phòng nơi biên cương Tổ quốc vẫn đang tất bật với những bước chân tuần tra, đảm bảo tình hình ANTT khi Tết Nguyên đán Quý Mão cận kề.
Phút nghỉ giải lao ấm tình quân-dân trên cung đường tuần tra mùa xuân.
Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Ba Tầng và nhân dân cùng tuần tra biên giới trong những ngày giáp Tết.

Thiếu tá Bùi Thanh Mẫn- Đội phó đội Vận động quần chúng, đồn Biên phòng Ba Tầng, Phụ trách chốt số 73, có vợ đang làm việc tại Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Trị chia sẻ: "Công việc của vợ tôi cũng bận lắm, nhiều hôm phải nhờ hàng xóm đón con ở trường do phải biên tập tin, bài cho các phóng viên đi tác nghiệp về muộn. Còn với tôi, cuộc đời binh nghiệp nơi biên cương, phải xa gia đình trong những ngày Tết cũng rất buồn. Đôi khi ngồi trực một mình nơi chốt, cảm xúc nhiều lúc không kìm được nước mắt nhưng một khi đã là người chiến sỹ Biên phòng thì chuyện xa nhà, xa vợ trong ngày lễ, tết cũng chẳng phải điều gì đó quá xa lạ. Tôi cũng đã gọi điện về động viên vợ để cô ấy bớt tủi thân cùng bạn bè. Việc Đảng, Nhà nước, nhân dân giao thì trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực hoàn thành thật tốt".

Gác lại nỗi niềm riêng của mình, những người lính Biên phòng chính là điểm tựa về tinh thần của người dân vùng biên giới này trong đảm bảo an ninh chính trị nơi phên dậu Tổ quốc lẫn trong phát triển kinh tế cho mỗi gia đình. Những ngày chuẩn bị đón Tết Quý Mão-2023, gia đình anh Hồ Văn Dản, 29 tuổi ở thôn Trùm luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười cảnh gia đình đoàn viên. Với anh, được đón một cái Tết khá đầy đủ trong một năm trải qua rất nhiều khó khăn do thiên tai và dư âm dịch bệnh là niềm vui lớn bởi sự quan tâm của các cấp, các ngành địa phương và của cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Ba Tầng mà gia đình anh đã không còn cảnh phải "giật gấu, vá vai" chạy ăn từng bữa như trước đây. Anh Dản phấn khởi chia sẻ: "Năm vừa qua, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ lớn nhưng gia đình tôi vẫn đảm bảo được nguồn thu nhập bền vững từ việc chăn nuôi, trồng cây sắn, chuối... nên kinh tế gia đình ít bị ảnh hưởng, đây là niềm vui lớn cho gia đình chúng tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc".

Không riêng nhà anh Dản, niềm vui trước thềm năm mới còn đến với nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ba Tầng, đặc biệt là hơn 45 hộ của thôn A Dơi Đớ, những công dân sau hơn 3 năm được nhập Quốc tịch Việt Nam đã thật sự ổn định cuộc sống với nhiều sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, địa phương và những người chiến sỹ đồn Biên phòng Ba Tầng. Mỗi năm qua đi, người dân ở xã Ba Tầng lại đón thêm một cái Tết đầm ấm, đủ đầy bởi từ sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của cán bộ chiến sĩ Biên phòng, bà con đã mạnh dạn triển khai nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định.

Phút nghỉ giải lao ấm tình quân-dân trên cung đường tuần tra mùa xuân.

Những mong ước, dự định cho năm mới của người dân xã Ba Tầng chắc chắn còn rất nhiều điều mà họ mong muốn từ các cấp, các ngành, hệ thống tổ chức chính quyền nhiều cấp để địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày được nâng lên, công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả hơn, song niềm mong ước lớn nhất vẫn là sự bình an đến với mọi người, mọi nhà.

Đứng giữa mênh mông sắc màu của đất trời biên giới ngập tràn ánh nắng xuân, tôi cảm nhận được sự đổi thay tích cực của bản làng. Đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng sung túc, phát triển. Xa rồi thời kỳ "tự sản, tự tiêu"; người dân xã Ba Tầng bây giờ đã biết làm mô hình kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất, chất lượng sản phẩm đem lại lợi nhuận cao. Đối với những gia đình còn nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền các cấp và những người chiến sỹ quân hàm xanh luôn tích cực chăm lo, quan tâm, hỗ trợ để họ cùng cộng đồng đón Tết đủ đầy.

Để góp vào mùa xuân yên bình cho đồng bào các dân tộc, cho đất nước nơi phên dậu là những bước chân thầm lặng của các chiến sĩ Biên phòng trong những ngày Tết đến, Xuân về. Những người lính Biên phòng vẫn miệt mài trên mỗi cung đường tuần tra, chắc tay súng tạo nên "Tấm khiên vững chắc" canh giữ từng cột mốc, đường biên, dồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Thượng tá Đinh Quang Duyên- Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Tầng cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiềm ẩn nhiều yếu tố lây lan phức tạp và để đảm bảo cho nhân dân đón Tết bình yên, đơn vị sẽ tổ chức ứng trực 24/24h với trên 90% quân số tại 8 chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 để chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên 18,903km đường biên giới, ngăn chặn tuyệt đối tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, quyết tâm giữ địa bàn an toàn".

Xuân biên giới sương giăng, gió se sắt, nhưng với người lính Biên phòng nơi miền biên viễn Ba Tầng, đó là những đêm dài hành quân, tuần tra, trực gác. Nắng xuân sóng sánh sắc màu vàng mơ trải dài trên những cánh rừng, con suối, xua đi cái lạnh biên giới như tiếp thêm sức mạnh, ý chí, làm vơi bớt đi khó khăn cho cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Ba Tầng thực hiện nhiệm vụ trực Tết. Gác lại nỗi niềm riêng tư, các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc khi tết đến, xuân về.

Nguyễn Thành Phú