Vị Giám đốc mê... nhặt rác

Thứ tư, 13/07/2022 16:20
Là Giám đốc Công ty CP Thương mại và dịch vụ du lịch Trung Hà Thanh - Danang Ocean Tour nhưng anh Đào Đặng Công Trung (trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) lại được biết đến nhiều hơn với thói quen “mê” nhặt rác. Hơn 10 năm qua, vị Giám đốc này vẫn âm thầm góp xanh cho “lá phổi” Sơn Trà.
Anh Trung đã đưa thói quen nhặt rác của mình trở thành một hoạt động trong các tour của công ty Danang Ocean Tour.
Anh Đào Đặng Công Trung, người được biết đến là “Giám đốc mê nhặt rác” nhặt rác ở Sơn Trà.

Hành động vì tình yêu Sơn Trà

Anh Trung vốn quê gốc ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) nhưng từ lâu đã chuyển ra Đà Nẵng sinh sống và làm việc. Nhiều lần có cơ hội lái xe lên Sơn Trà tham quan, ngắm cảnh anh đã trót yêu bán đảo xinh đẹp này. Và cũng xuất phát vì tình yêu đó, chứng kiến cảnh “lá phổi xanh” của người Đà Nẵng bị đe dọa bởi vấn nạn ô nhiễm môi trường, hơn 10 năm trước anh đã quyết định hành động góp màu xanh cho thành phố.

“Thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ là khi tình yêu bị tổn thương và tôi phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Thế nên, việc nhặt rác ở bán đảo Sơn Trà đơn giản là niềm vui, sở thích và dần dà nó là niềm đam mê lớn đối với tôi. Thật ra, nhặt rác không có gì vất vả cả, chỉ cần mình chịu khó, đi từng nơi, rà từng ngõ ngách và nhặt cho thật sạch thì mọi thứ sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều”, anh Trung chia sẻ.

Từ những ngày đầu cho đến nay, hình ảnh của anh Trung như gắn liền với bán đảo Sơn Trà. Người đàn ông tay xách, nách mang những dụng cụ cần thiết để nhặt rác bên chiếc xe máy cà tàng, rảo quanh mọi cung đường, điểm đến, thậm chí là những cánh rừng ở Sơn Trà đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Thậm chí, nhiều người nghĩ anh giống nhân viên nhặt rác hơn là giám đốc của một công ty du lịch.

“Nhặt rác đối với tôi đã thành thói quen. Nếu hai ba ngày mà không có chuyến đi để làm sạch môi trường thì tôi không chịu được. Bây giờ, có thể nói những cung đường, ngõ ngách ở Sơn Trà đã nằm trong bàn tay tôi”, anh Trung cho hay.

Ngoài nhặt rác trên bờ, anh Trung cũng thường xuyên vào vai “người nhái” nhặt rác dưới đáy biển.

Trung bình 5 ngày/tuần, 2 lần mỗi ngày, trước và sau giờ làm, không kể trời nắng hay mưa, anh Trung đều đặn lên Sơn Trà nhặt rác. Sáng tầm 6 giờ 30 đến 8 giờ, chiều tầm 17 giờ 30 đến 18 giờ 30. Những chuyến đi như vậy anh Trung đều mang về “chiến lợi phẩm” từ 10 đến 15kg rác gồm những hộp xốp, chai nước, lon bia, lon nước ngọt, mảnh vỡ của xe máy, ly trà sữa… Những loại rác thải có thể tái chế, anh Trung sẽ trao lại cho các hội nhóm hoặc câu lạc bộ thiện nguyện bán lấy tiền tổ chức các hoạt động từ thiện.

Theo anh Trung, những điểm “nóng” về rác ở bán đảo Sơn Trà là khu vực hồ Xanh - trước chùa Linh Ứng và khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Bắc - Ghềnh Bàng, Mũi Nghê. Hai khu vực trên có hướng nhìn về thành phố rất đẹp, là điểm đến thú vị, cuốn hút không chỉ khách du lịch mà cả người dân Đà Nẵng lên đây ngắm cảnh, chụp hình nên lượng người tập trung về hai khu vực này khá đông và thường xuyên.

Ngoài nhặt rác trên bờ, anh Trung cũng thường xuyên lặn nhặt rác dưới đáy biển. Vốn là huấn luyện viên các môn thể thao dưới nước nên việc lặn xuống đáy biển đối với anh Trung không khó. Hằng tuần anh dành ra vài tiếng đồng hồ để vào vai “người nhái” nhặt rác. Anh Trung bảo, đáy biến vốn không có rác nhưng xuất phát từ ý thức kém của một số người nên các hệ sinh thái dưới nước đã bị đe dọa. Có những rạn san hô đẹp mê lòng người đã chết vì bị những chai lọ, vỏ lon đè.

Anh Trung đã đưa thói quen nhặt rác của mình trở thành một hoạt động trong các tour của công ty Danang Ocean Tour.

Lan tỏa lối sống xanh

Từ những việc làm của cá nhân ở những ngày đầu, hiện nay, hành động của anh Trung đã được đông đảo mọi người hưởng ứng, đặc biệt là các bạn trẻ trong các nhóm thiện nguyện. “Đây cũng là mong muốn của tôi trong suốt quá trình nhặt rác. Một mình tôi là không đủ nhưng nếu có nhiều người tham gia hưởng ứng thì Sơn Trà sẽ thêm xanh và sạch”, anh Trung thổ lộ.

Anh Trần Hữu Đăng (trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) nhận thấy được ý nghĩa từ việc làm của anh Trung nên đã xin đồng hành. Thu xếp công việc, anh Đăng cũng thường xuyên tham gia vào các chuyến lặn biển vớt rác cùng anh Trung. “Lặn không còn mang ý nghĩa nhặt rác thông thường mà đối với tôi nó còn là môn thể thao hữu ích cho sức khỏe. Chắc chắn thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tham gia cùng lặn biển, cùng nhặt rác để cùng chung tay hành động vì cuộc sống xanh”, anh Đăng cho biết.

Để thông điệp vì môi trường lan tỏa rộng hơn nữa, hiện nay, anh Trung đã đưa thói quen nhặt rác của mình trở thành một hoạt động trong các tour của công ty Danang Ocean Tour. Trong mỗi tour, anh Trung đều trang bị dụng cụ lặn, vợt vớt rác và giỏ đựng cho du khách và dành ra 15 phút để du khách thu gom rác bị vứt bừa bãi tại điểm đến. Ngoài ra, công ty của anh còn tiến hành đổi những chiếc túi ni-lông mà du khách mang theo sang túi cói để ngăn chặn những chiếc túi ni-lông ấy sẽ vô tình bị vứt lại biển đảo, gây ô nhiễm môi trường. Anh Trung mong rằng, mọi người đến Sơn Trà hãy tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ, hấp dẫn với nắng vàng trải dài, nước xanh sóng đánh dập dềnh vào các mỏm đá và đừng để lại bất cứ thứ gì ngoài những dấu chân.

THÀNH DANH