Cứu hộ liều mình cứu bé 2 tháng tuổi trong dòng nước lũ cuồn cuộn ở Thái Nguyên
Thứ năm, 09/10/2025 14:57
Giữa đêm lũ dữ ở Thái Nguyên, đội cứu hộ của anh Tùng phải vượt dòng nước xiết đưa bé 2 tháng tuổi và nhiều người dân mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm.
Trong đêm tối mịt mù, giữa tiếng gió rít và dòng nước cuồn cuộn tràn qua các ngõ phố, nhiều nhóm cứu hộ vẫn miệt mài chèo xuồng đi tiếp tế người dân Thái Nguyên. Khi ánh đèn pin quét qua căn nhà cấp bốn ngập gần đến mái, họ nghe thấy tiếng người yếu ớt kêu cứu. Lúc này, cả nhóm quyết định phá cửa, đưa những người già trong nhà ra ngoài giữa màn đêm trắng xóa.
Đây chỉ là một trong hàng chục trường hợp được cứu giữa tâm lũ Thái Nguyên sau hoàn lưu bão số 11. Nhiều khu vực trung tâm tỉnh và ven sông Cầu chìm sâu trong dòng nước lũ. Phố biến thành sông, hàng trăm hộ dân phải rời nhà khẩn cấp, nhiều người khác bị cô lập hoàn toàn trong biển nước.
Trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập sâu, nhiều tuyến đường biến thành biển nước, giao thông gần như tê liệt. (Ảnh: Lê Duy Khắc)
Anh Bùi Tùng (38 tuổi, quê Hà Nội) lập tức vận chuyển một chiếc xuồng máy lên Thái Nguyên ngay khi nghe tin nước dâng cao. Cùng hai người bạn, anh gia nhập các đội cứu hộ tự phát, phối hợp với lực lượng địa phương tiếp cận những điểm ngập sâu nhất.
Chiều 7/10, nhóm của anh Tùng có mặt tại khu vực chợ Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng - một trong những điểm ngập nặng của tỉnh Thái Nguyên. Nước tràn qua các tuyến phố, cuốn theo rác và đồ đạc từ những căn nhà bị ngập. “Chúng tôi chèo xuồng từng mét một, vì dòng nước xiết và đêm tối che lấp hết chướng ngại vật”, anh Tùng kể.
Điện thoại của anh reo liên tục. Hàng chục cuộc gọi cầu cứu được gửi đến qua mạng xã hội và số điện thoại cá nhân, hầu hết là người dân mắc kẹt trong nhà. “Không thể nghe hết, cũng không thể trả lời kịp, nên chúng tôi chỉ chọn hướng có nhiều tín hiệu nhất để đi”, anh Tùng nói.
Anh Tùng cùng đoàn cứu trợ chèo xuồng vào những khu vực ngập sâu ở phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên. (Ảnh: NVCC)
Tới cầu Bến Oánh, nhóm nghe thấy tiếng người gọi thất thanh. Một gia đình gồm người già và hai cháu nhỏ trèo lên mái nhà từ trưa, chờ cứu hộ. Nước trong nhà đã dâng ngang bụng, đồ đạc nổi lềnh bềnh.
Nhóm anh Tùng cập xuồng, bế từng người ra ngoài trong dòng nước lạnh ngắt. Người cuối cùng rời khỏi là một cụ bà đã ngoài 70 tuổi, run rẩy vì ngâm nước quá lâu.
“Cửa gỗ bị kẹt, nước dâng nhanh, không thể chờ thêm, chúng tôi phải phá cửa để vào trong”, một thành viên trong nhóm cứu hộ kể lại.
Đoàn cứu hộ kịp thời đưa bé 2 tháng tuổi trên nóc nhà về nơi an toàn. (Ảnh: NVCC)
Sau khi đưa được gia đình ra khu vực an toàn, nhóm tiếp tục di chuyển về phía khu dân cư gần cầu treo. Đêm đã khuya, trời vẫn mưa nặng hạt. Họ ăn vội mẩu bánh, uống chút nước rồi lại đi xuồng tìm kiếm những người dân khác.
“Lúc ấy, điện thoại vẫn đổ chuông liên tục. Nhiều người báo có người già, trẻ nhỏ mắc kẹt. Không ai nỡ dừng lại nghỉ”, anh Tùng nói.
Tới gần 2h sáng, nhóm tiếp cận thêm một khu vực khác, nơi có gần hai chục người bị cô lập trong nước lũ. Đường vào chỉ vài km nhưng mất hơn một tiếng đồng hồ vì nhiều đoạn nước xiết, có chỗ xuồng mắc vào dây điện chìm dưới nước.
Đội cứu hộ, cứu nạn 116 chia thành nhiều hướng để tiếp cận các điểm ngập ở Thái Nguyên. (Ảnh: NVCC)
Không chỉ nhóm của anh Tùng, nhiều đội cứu hộ khác cũng hoạt động suốt đêm ở các xã ven sông Cầu như Phú Bình, Tân Thành, Điềm Thụy. Anh Nhâm Quang Văn, đội trưởng Đội cứu hộ 116 cho biết, 19 thành viên và 5 xuồng máy được chia thành nhiều hướng để tiếp cận các điểm ngập.
“Có nơi chỉ cách vài km mà chúng tôi đi mất hơn hai tiếng. Trời tối, nước xiết, phải khênh xuồng vượt cạn, có chỗ lại bơi kéo xuồng qua dòng nước”, anh Văn kể.
Gần nửa đêm, đội của anh Văn nhận tin ở xã Điềm Thụy có cặp vợ chồng và hai con nhỏ mắc kẹt trên mái nhà đã hơn một ngày đêm. Khi đến nơi, nước đã chạm mép mái, cả gia đình run rẩy vì đói và lạnh. Họ được đưa ra ngoài an toàn, nhưng quãng đường quay về lại càng nguy hiểm hơn khi dòng nước xiết chặn mọi lối.
Nhiều khách sạn, chung cư ở Thái Nguyên mở cửa đón người dân đến tránh lũ. (Ảnh: NVCC)
Trong những ngày mưa lũ, nhiều khách sạn, chung cư ở Thái Nguyên đã mở cửa đón người dân đến tránh lũ. Các bếp ăn thiện nguyện cũng nhanh chóng được “kích hoạt”, nấu hàng trăm suất cơm nóng gửi tới các điểm sơ tán. Nhiều đoàn xe từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang liên tục chuyển nhu yếu phẩm, áo phao, thuốc men về vùng ngập.
Bên cạnh các nhóm thiện nguyện, lực lượng chức năng đã được huy động tối đa. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ xuyên đêm hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt. Tại những nơi ngập sâu như Phan Đình Phùng, xuồng máy và bè tạm được sử dụng để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Ngoài ra, ngành y tế địa phương cũng tổ chức trực chiến, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và cấp phát thuốc men cần thiết cho người dân vùng lũ.
Thống kê sơ bộ đến 15h ngày 8/10, mưa lũ lịch sử ở Thái Nguyên khiến 4 người chết, 2 người mất tích, khoảng 200.000 nhà dân bị ngập.
VTC News
Cứu hộ liều mình cứu bé 2 tháng tuổi trong dòng nước lũ cuồn cuộn ở Thái Nguyên
Thứ năm, 09/10/2025 14:57
Giữa đêm lũ dữ ở Thái Nguyên, đội cứu hộ của anh Tùng phải vượt dòng nước xiết đưa bé 2 tháng tuổi và nhiều người dân mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm.
Đến 15 giờ chiều 3-12, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa, bảo vệ và xử lý hiện trường vụ sập “hố tử thần” xảy ra tại khu vực giao lộ Nguyễn Công Trứ – Ngô Quyền (phường An Hải).
Đường ĐH8 trên địa bàn xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) đi vào xã Trà Bui cũ bị sạt lở nghiêm trọng. Có nhiều đoạn đường bị lũ cuốn trôi, đứt cả nền đường dài hàng chục mét, xe cơ giới chưa thể tiếp cận được. Vì vậy người dân địa phương đã tự làm cầu tạm để có thể qua lại, thuận tiện cho việc đưa đón học sinh đến trường.
Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua, gần 145ha đất canh tác tại 4 thôn: Liên Thuận, Đại Phú, Hoà Mỹ và Phiến Ái 2 (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) nằm ven sông Vu Gia bị xói lở, bồi lấp, trong đó có khoảng 45ha bị bồi lấp hơn 1m.
Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 21/11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn phường Đông Hòa.
Hòa trong không khí cả nước tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tại điểm trường Tiểu học Nông Văn Dền (xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng), một câu chuyện nhỏ nhưng đầy ấm áp đã khiến nhiều thầy cô xúc động.
Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên tuyến đường Trường Sơn Đông thuộc địa bàn xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk khiến hàng nghìn m3 đất đá đổ ầm ầm như thác, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, người dân hoảng loạn tháo chạy thoát thân.
Chiều 18-11, khoảng 16 giờ 30 phút, lực lượng CSGT thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận và giải cứu thành công 11 người dân và du khách bị cô lập do sạt lở nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).
Ông Nguyễn Ngọc Hạnh (1979, trú xã Phước Trà, TP Đà Nẵng) trên đường đi làm keo trở về thì bị nước lũ dâng cao, chảy xiết cuốn trôi mất tích. Đến chiều nay (18-11), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.
Trên đường đi làm về, anh Trần Công Lý (1992) và Hồ Văn Win (2009, cùng trú thôn 3, xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng) bị dòng nước lũ mạnh bao vây, mắc kẹt giữa hai dòng chảy xiết, không thể tự thoát ra ngoài. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Chánh cùng lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu.