Thanh niên đập tường cứu người trong vụ cháy ở Trung Kính: Tôi chưa dám gọi điện cho mẹ
Thứ sáu, 24/05/2024 20:56
Sau những phút nỗ lực dùng búa phá tường, cứu người mắc kẹt bên trong vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội), anh Đồng Văn Tuấn vẫn chưa dám gọi điện cho mẹ vì sợ bà lo lắng.
Gần một ngày sau vụ cháy tại nhà cho thuê trọ, địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 14 người tử vong, anh Đồng Văn Tuấn (21 tuổi, quê tại Trực Ninh, Nam Định) vẫn không tin mình có đủ sức khỏe để dùng búa tạ phá tường, cứu người mắc kẹt.
Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Tuấn cho biết, đến giờ bản thân anh vẫn chưa hết sợ.
"Thời điểm ấy, tôi đang ăn cơm ở trong nhà, khi mọi người tri hô có cháy tại nhà trọ bên cạnh thì tôi cầm bình cứu hỏa mini để sang giúp mọi người dập lửa. Tuy nhiên lúc đó lửa đã bùng lên dữ dội và không thể dập tắt được, tôi chạy ngược ra ngoài rồi hô xem còn ai mắc kẹt bên trong không", anh Đồng Văn Tuấn kể.
Hình ảnh anh Đồng Văn Tuấn đập búa, phá tường được người dân ghi lại
Sau khi sự việc xảy ra, Tuấn lại quay trở lại với công việc hàng ngày của mình.
Sau nhiều lần hô "còn ai ở trên không", anh Tuấn phát hiện có tay của người mắc kẹt ở tầng hai thò ra vẫy.
"Lập tức tôi hô mọi người xem nhà ai có thang thì mang đến để giúp người bị nạn ra bên ngoài. Có rất nhiều người hỗ trợ tôi, người mang thang, người cầm búa ra", anh Tuấn nói.
Chàng trai chỉ nặng vẻn vẹn 50kg đã nhanh chóng leo lên thang và người dân xung quanh hỗ trợ, ban đầu, Tuấn dùng tay để cố phá cửa kính nhưng vì còn song sắt bên trong nên phải dùng búa tạ để đập.
"Khi nhận được búa tạ từ người dân, tôi cố gắng hết sức để phá bức tường 10, mọi người bên trong thấy tôi phá tường thì càng tri hô lớn. Tôi chỉ biết gọi mọi người lùi lại sau để tránh gạch văng vào người", anh Tuấn vẫn không thể tin mình có thể phá được bức tường ở tình thế đó.
Việc phải đứng cheo leo trên thang và sức nóng từ vụ cháy khiến từng nhát búa phá tường của Tuấn thêm nặng nhọc. Đến giờ, anh vẫn không hiểu được ai tiếp sức mạnh mà có thể phá được bức tường để mọi người chui ra.
"Tôi không nhớ mình đã đập bao nhiêu nhát búa, tôi đập đến trật khớp tay thì có người lên giúp đỡ để phá tiếp", anh Tuấn chia sẻ.
Khi bức tường phá đủ rộng, Tuấn hỗ trợ đỡ được hai người mắc kẹt bên trong ra ngoài.
"Cứu người là trên hết, lúc đó tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, chỉ biết là rất vui khi thấy mọi người được cứu ra an toàn", anh Tuấn khẳng định.
Sợ mẹ lo lắng, tôi không dám báo tin về quê
Cũng theo anh Đồng Văn Tuấn, do tính chất công việc nên những bữa cơm tối vào thời điểm 22- 23h là bình thường.
Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Đồng Văn Tuấn cho biết, nhà anh chỉ có một mẹ một con nên rất sợ mẹ ở quê nhà lo lắng.
"Sau khi cứu được người trong đám cháy, tôi không dám gọi điện về cho mẹ, tôi sợ mẹ lo cho mình", anh Đồng Văn Tuấn nói.
Anh Tuấn làm xe ôm công nghệ để kiếm sống, mỗi ngày công việc của anh bắt đầu từ tờ mờ sáng đến tối khuya.
"Tôi nhận chở người và giao hàng, cứ có đơn hàng hay có khách là tôi chạy xe. Mỗi ngày tôi chạy xe hàng trăm km, ngày nắng, ngày mưa cũng rất vất vả. Tất cả tiền kiếm được tôi dùng để trang trải cho bản thân và gửi về cho mẹ ở quê", anh cho biết.
Sau khi xem lại clip do người dân quay lại quá trình đập tường, cứu người, anh Tuấn vẫn không tin đấy sự thật. "Tôi nghĩ ai trong tình cảnh ấy cũng làm như tôi, nhiều người nói tôi là anh hùng nhưng không phải thế, đấy chỉ là hành động của người bình thường thì thấy có người mắc kẹt trong đám cháy", anh nói.
Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê. Nhà nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.
Gia đình chủ nhà có 7 người; 17 người đăng ký thuê 13 phòng để ở. Thành viên gia đình chủ nhà đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức.
Ngay khi đám cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nỗ lực ứng cứu các nạn nhân nhưng đám cháy lan nhanh, gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản. Lực lượng chức năng cho biết hiện có 14 người thiệt mạng trong vụ cháy.
Theo VietNamNet
Thanh niên đập tường cứu người trong vụ cháy ở Trung Kính: Tôi chưa dám gọi điện cho mẹ
Thứ sáu, 24/05/2024 20:56
Sau những phút nỗ lực dùng búa phá tường, cứu người mắc kẹt bên trong vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội), anh Đồng Văn Tuấn vẫn chưa dám gọi điện cho mẹ vì sợ bà lo lắng.
Ngày 6-4, trên mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại hành động vô cùng thông minh của một bé trai 3 tuổi ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, (Nghệ An). Nhờ hành động gọi người kịp thời của cháu bé đã cứu sống một bé trai 5 tuổi.
Sáng 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu thành công cháu bé bị đối tượng cướp, trộm cắp tài sản, trong quá trình chạy trốn bắt làm con tin, sau 4 tiếng đấu trí với đối tượng.
Sáng 21-3, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa chơi game trên điện thoại.
Sau khi vờ hỏi mua vàng và được đeo thử, nam thanh niên liền bỏ chạy thì bị chủ tiệm nhanh chân leo qua tủ trưng bày lao ra chặn đầu xe và cùng người dân khống chế, bắt giữ.
Sáng 28- 2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ 2 nhóm thanh niên xô xát trên đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) khiến một người tử vong.
Chiều nay (ngày 14/2/2025), Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Di Linh, huyện Di Linh sau gần 24h xảy ra vụ án.
Lực lượng CSGT Đồng Nai phát hiện người đàn ông có dấu hiệu co giật, sùi bọt mép, nằm bất tỉnh trên quốc lộ 56 nên nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Mở rộng điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép kim cương” do đối tượng Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) thực hiện, Công an TPHCM tạm giữ thêm hai đối tượng là Nguyễn Thị Linh (SN 1972; cư trú Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre) và Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ P.14, Q.Gò Vấp, TPHCM).
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 vụ nhập lậu với hơn 1.000 viên kim cương định tuồn vào Việt Nam. Đối tượng buôn lậu có quốc tịch Ấn Độ, đã cất giấu lượng lớn kim cương vào trong những hộp đựng kẹo nhằm qua mắt cơ quan chức năng.